Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIV Thường Niên
“TRUNG TÍN ĐẾN CÙNG TRONG TÌNH YÊU TẬN HIẾN”
Lời Chúa : (2 Tm 2,10-13)
“Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy :Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình”. (2 Tm 2,10-13)
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,
Chúng con xin ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ và yêu mến Chúa ngay từ giây phút đầu tiên của ngày sống mới này. Chúng con cám ơn Chúa về mầu nhiệm Cứu độ mà Đức Giêsu đã thực hiện qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Ngài. Giờ này, chúng con muốn ngắm nhìn Đức Giêsu trên Thánh giá để học với Ngài bài học của tình yêu tha thứ. Chính những giờ phút cuối cùng trên Thánh Giá dù tủi nhục, khổ đau nhưng Đức Giêsu đã hoàn toàn tín thác và đã nói lời tha thứ cho nhân loại tội lỗi, tha thứ cho những kẻ gây ra án mạng bởi lời vu khống, cáo gian, bởi ghanh tị, ghét ghen....
Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm dung nhan bình tĩnh, hiền từ của Chúa trong lúc đau đớn tột cùng trên thánh giá, xin cho con hiểu được phần nào lòng quảng đại, yêu thương và tha thứ mà Chúa dành cho mỗi người trong nhân loại chúng con. Chúa yêu thương, rộng lượng tha thứ tội lỗi của chúng con mỗi giây phút trong cuộc sống. Xin cho mỗi người cảm nhận sâu xa lời chia sẻ của Thánh Phaolô “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình”. Xin Chúa cho chúng con được ơn trung tín trong đời tận hiến của mình với tất cả tình yêu đơn hèn của chúng con.
Suy gẫm:
Thánh Phaolô viết: "Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người." (2Tm 2,11). Đối với chúng ta, những người sống đời thánh hiến, việc "cùng chết với Chúa" không phải chỉ là cái chết thể lý, nhưng là sự tự hủy mỗi ngày trong đời sống của mình giữa đời thường. Từ bỏ ý riêng, từ bỏ danh lợi, từ bỏ những đòi hỏi ích kỷ... đó là những cái chết thầm lặng nhưng quý giá, để cho Chúa được lớn lên trong con người mình.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: "Con không chết, con đi vào sự sống." Đó là cái chết trong yêu thương, để mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh. Chính nhờ cái chết ấy mà người nữ tu được tham dự vào sự sống Phục Sinh của Người.
Trong đời sống của người nữ tu Mến Thánh Giá, những hy sinh bé nhỏ như cố gắng tươi cười dù mệt mỏi; im lặng nhịn nhục khi bị hiểu lầm hoặc bị tổn thương, dành chút thời gian cầu nguyện âm thầm trong đêm vắng, dành những phút thinh lặng giữa đời thường để nhớ Chúa và cầu nguyện cho ai đó được ơn nhận biết Chúa, được ơn hoán cải...những hành động nhỏ bé, vô danh, thầm lặng đó đều là những cách thế chết đi với Chúa để mỗi giây phút được sống trong ân sủng của Người. “Hãy làm như người chủ hiệu với các hàng hóa của ông ấy; mưu lợi từ từng món hàng. Đừng để mất một mẩu nào, dù rất nhỏ bé, của cây thập giá thực sự. Đó có thể là chiếc vòi của một con ruồi hoặc mũi nhọn của một cây kim làm bạn khó chịu; đó có thể là những điều kỳ quặc của người láng giềng, một thái độ vô tình khinh thường, một đồng xu không giá trị bị mất, một cơn xao xuyến của tâm hồn, một cơn đau sơ sài ở tứ chi. Hãy mưu lợi từ mọi món đồ như người chủ hiệu, và chẳng mấy chốc, bạn sẽ trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa”. (Thánh Louis Marie de Montfort)
"Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người." (2Tm 2,12). Kiên tâm chịu đựng là nét đẹp của đời thánh hiến. Trong những gian nan thử thách, những cám dỗ buông xuôi, những lúc cô đơn trên hành trình ơn gọi, người nữ tu được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo của lòng kiên trung.
Sức mạnh của sự kiên tâm không đến từ khả năng của con người, nhưng đến từ ân sủng Chúa. Thánh Phaolô xác tín: "Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." (2Cr 12,9). Chính nhờ ơn Chúa nâng đỡ, người nữ tu có thể vượt qua mọi thử thách, và rồi một ngày sẽ cùng hiển trị với Người trong vinh quang Nước Trời.
Ơn gọi tận hiến là lời đáp trả tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Trong dòng chảy cuộc đời, có lúc chị em chúng ta yếu đuối, cũng có thể bị cám dỗ chối bỏ những hy sinh ban đầu. Nhưng dù thế nào, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín và chờ đợi người con của mình trở về.
Thánh Phanxicô Salê khuyên chúng ta rằng: “Hãy bền chí chống lại tính thiếu nhẫn nại, hãy thực hành, bằng cả lý trí và thậm chí đi ngược với lý trí, tính lịch sự và dịu dàng thánh thiện với tất cả mọi người, cách riêng là những người làm ta bận lòng nhiều nhất.”
Sự trung tín của chúng ta là sự bám víu vào lòng trung tín bất biến của Thiên Chúa. Vì "Người không thể nào chối bỏ chính mình" (2Tm 2,13), nên Người mãi mãi là chốn tựa nương vững chắc cho những ai trông cậy nơi Người.
Thánh Gioan Thánh Giá dạy: "Chúa yêu chúng ta không vì chúng ta tốt lành, nhưng vì Người là tình yêu." Chính vì thế, mỗi lần ngã quỵ là mỗi lần ta được mời gọi trở về trong lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Chiêm ngắm Đức Giêsu trên Thánh Giá, chúng ta cùng suy gẫm lời thánh Phaolô gởi cho Ông Timôthê cũng là lời nhắn gởi cho chị em chúng ta hôm nay:
- Mỗi ngày hãy cùng chết với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trong những hy sinh âm thầm.
- Kiên tâm chịu đựng thử thách, những khó khăn trong khi thực thi sứ vụ và nơi đời sống chung... để nên giống Chúa Kitô hơn.
- Trung tín sống ơn gọi, dù khi yếu đuối, đau bệnh, buồn phiền... nhưng luôn cậy nhờ ơn Chúa để đứng vững trong mọi hoàn cảnh.
Thánh Phaolô đã lấy chính mình làm mẫu gương về sự kiên nhẫn (2 Tm 3:10) và xem sự kiên nhẫn là nguồn gốc của tinh thần đoàn kết mật thiết giữa thánh nhân với cộng đoàn dân Chúa : “Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng được thông phần an ủi như vậy” (Cl 1:6-7). Đối với thánh Phaolô, sự kiên nhẫn thực sự là một đức tính cần thiết cho đời sống giàu lòng trắc ẩn. “… chúng ta tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5:3-5).
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu, Đấng trung tín và nhân hậu.
Tin vào sự hiện diện đầy lòng thương xót của Chúa trong đời sống được biểu lộ qua sự kiên nhẫn, sức chịu đựng, sự kiên trì và lòng can đảm, đó cũng là động lực chính cho việc rèn luyện đức tính kiên nhẫn và lòng trung tín của chúng con. Xin giúp mỗi chúng con biết chết đi mỗi ngày với Chúa ngang qua những hy sinh nhỏ bé, để được sống sự sống sung mãn trong tình yêu của Người. Xin ban cho con khả năng nhìn, nghe, chạm, và cảm nếm đến các biến cố nội tâm và cả các tác động bên ngoài cuộc sống để kiên tâm chịu đựng những thử thách trong hành trình tận hiến. Xin giữ gìn con luôn trung tín với Chúa đến cùng, để mai sau được cùng hiển trị với Chúa trong vinh quang bất diệt.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của đời thánh hiến, xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ con trên đường theo Chúa. Amen.
