Ngày 4: Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
TT/MTG QN
2025-09-01T09:58:00-04:00
2025-09-01T09:58:00-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/suy-niem-ben-thanh-gia/ngay-4-tuan-cuu-nhat-suy-ton-thanh-gia-4346.html
https://hoidongmtgquinhon.org/image/pic/ngay4-tun-cuu-nhat-suy-ton-thanh-gia002.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Ngày 4: Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
Hiến thân trong sứ mạng tông đồ
Lời Chúa: “Chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại…” (Ga 15,16)
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, Đấng đã yêu thương và hiến thân trọn vẹn cho nhân loại, hôm nay con đến trước tôn nhan Chúa cùng với chị em trong cộng đoàn để dâng lên Chúa lời chúc tụng, yêu mến và tâm tình tôn thờ của chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã dùng Thập Giá để cứu độ chúng con và toàn thể nhân loại. Chúng con xác tín chính Chúa đã chọn gọi, thánh hiến và sai chúng con ra đi cùng ban ơn trợ giúp để cuộc sống của mỗi người sinh được hoa trái, và cho hoa trái ấy được tồn tại.....
Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con, mở lòng chúng con đón nhận ơn của Thần Khí, để nhờ ơn soi dẫn của Ngài chúng con luôn bước theo Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh trong niềm vui, bình an và hy vọng. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm sâu sắc về hành trình mình đang đi là hành trình của tình yêu, để mỗi người được ơn trung thành, kiên trì với sứ mạng của mình trong mỗi giây phút sống. Sứ mạng của người tông đồ thừa sai “ Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Giêsu Kitô” ( ĐC Lambert – Ts 31).
Xin Chúa ban cho chúng con ơn sống hiền lành và khiêm nhường, biết sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ; không tìm kiếm lợi ích riêng, nhưng biết đặt lợi ích của sứ vụ và cộng đoàn lên trên, để đời sống chung của chúng con trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian hôm nay.
Suy niệm:
Ơn gọi căn bản của chúng ta là sống mầu nhiệm tình yêu, hàm chứa trong sứ mạng tông đồ. Đức cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng lập mời gọi chị em chúng ta sống sứ vụ này là đặt trọng tâm vào mầu nhiệm Thập giá với ý thức: “Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Cứu Thế, hoạt động giữa lòng Giáo Hội để xây dựng nhiệm thể Đức Kitô ngay trong môi trường văn hoá, xã hội mình đang sống” (HC 67§2a)
Được mời gọi sống sứ mạng tông đồ theo tinh thần của Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, người nữ tu Mến Thánh Giá đặt trọng tâm việc truyền giáo vào mầu nhiệm Thập Giá và ý thức rằng: người tông đồ tiếp nối sứ mạng Cứu Thế của Chúa Kitô.
Ơn gọi căn bản Dòng Mến Thánh Giá là sống mầu nhiệm tình yêu, hàm chứa sứ mạng tông đồ, vì Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh mà người nữ tu Mến Thánh Giá chuyên chú tìm hiểu, yêu mến và bắt chước vị tông đồ hoàn hảo của Chúa Cha. Người nữ tu Mến Thánh Giá càng ngày càng trở nên tông đồ của Chúa Kitô và thông dự vào hành động cứu thế của Người, cứu thế bằng hy sinh và bằng tinh thần trung gian.
Theo ý hướng của Đấng Sáng Lập, “tinh thần trung gian” mà các nữ tu Mến Thánh Giá nhận được từ Chúa Kitô phải được thể hiện trong hai sứ vụ quan trọng là tiếp nối nơi bản thân mình cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người , và chuyển cầu cho lương dân cùng các Kitô hữu sống xa lìa Chúa được ơn hoán cải. [1]
Gia sản thiêng liêng mà Đấng Sáng Lập dòng Mến Thánh Giá đã để lại nơi bản chất của Hội dòng “ Do hồng ân thánh hiến đặc biệt, chị em được gắn l iền với sứ vụ của Đức Kitô một cách sâu xa trong công cuộc cứu độ thế giới” (Hc.Đ 67/1), Chị em phải gắn bó với Giáo Hội địa phương và cộng tác với hàng giáo sĩ theo qui định của Giáo Hội và Luật Dòng” ( HC.Đ 5 /1.) Vì thế, chúng ta được mời gọi trở nên “…cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Giêsu Kitô”(x. ĐC Lambert – Ts 31).
Cùng đọc lại lịch sử của Hội dòng dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta càng cảm nhận về sự quan phòng đầy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua lịch sử cứu độ và niềm hạnh phúc khi được mời gọi bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Những người phụ nữ Châu Á tại vùng Viễn Đông đã cộng tác đắc lực cho công cuộc truyền giáo bằng sự hiện diện, bằng những công việc âm thầm nhưng mang lại hiệu quả tông đồ cao, không kém những lời giảng thuyết đầy thuyết phục của các tông đồ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, những nữ tu Mến Thánh Giá từ thời kỳ khai sinh Hội dòng từng ngày các chị âm thầm bước theo Đức Giêsu, đã quảng đại dâng hiến cho Chúa tất cả sự nhiệt thành, khả năng yêu thương, ý muốn, trí hiểu… để nên chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại.
Do đó, trong từng công việc phục vụ của chị em, dầu lớn lao hay âm thầm, quan trọng hay thấp kém… đều mang ý nghĩa sâu thẳm của một tình yêu trung tín dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Để sống tinh thần trung gian, thực thi mọi việc thay cho Chúa Kitô người nữ tu Mến Thánh Giá cần phải học hỏi, yêu mến linh đạo dòng và luôn xác tín như Đức Cha Lambert: Tôi “trao gởi và cống hiến thân xác tôi cho Đức Giêsu Kitô để Người dùng mà thực hành những việc đền tội hãm mình và Người có thể tiếp nối sự hy sinh lao nhọc hằng ngày trong một thân xác có khả năng chịu đau khổ do Người mượn lấy và tuyển chọn cho mục đích đó”.
Thực tế, chị em chúng ta đã sống tinh thần trung gian cho sứ mạng tông đồ của mình như thế nào? Chị, em, tôi, chúng ta có sẵn sàng cống hiến và trao gởi thân xác mình cho Đức Giêsu Kitô: thực hành những khổ chế theo đề nghị của Hiến chương, Nội quy cách nhiệt thành, trung tín với lòng yêu mến để thánh hóa bản thân và mưu cầu ơn cứu độ cho anh chị em xung quanh ?
Chúng ta có sẵn sàng để cho Đức Kitô mượn đôi tay, đôi chân, khối óc và con tim mà thưa “xin vâng” trong sứ vụ dù âm thầm khiêm tốn với những công việc không tên hay đòi hỏi nhiều hy sinh, cố gắng?
Chúng ta được chọn gọi để hằng ngày tiếp nối sự hy sinh lao nhọc, chịu đau khổ cùng với Đức Kitô để Người tiếp tục hiến thân cứu độ nhân loại ngang qua việc: vui sống kỷ luật, hy sinh, khổ chế trong lời ăn tiếng nói, cách cư xử hiền hòa nhã nhặn với hết mọi người trong vai trò là nữ tu mến thánh giá, là người tông đồ của Chúa ?
Đức Giêsu Kitô đã tự do dâng hiến mình cho Chúa Cha để chu toàn ý định cứu độ. Người đã trao ban sự sống “làm giá chuộc cho nhiều người”(Mc 10,45). Nhờ vai trò trung gian duy nhất và là Đấng cứu độ duy nhất, Người giao hòa toàn thể nhân loại với Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người, Người là Đấng cứu độ trần gian. Mọi việc Người làm đều nhân danh Cha Người (x. Ga 10, 25). Phần chúng ta hãy đặt trọn vẹn niềm tin vào "Thiên Chúa và tin vào Thầy Giêsu" để sống sứ mạng trung gian trong sự sáng tạo và thích ứng với nhu cầu của xã hội mà phục vụ con người cách hiệu quả trong môi trường xã hội mình đang sống và phục vụ.
Lời nguyện kết:
Lạy Thiên Chúa khả ái, Cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Ðức Giêsu, Con yêu dấu của Cha. Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người chưa nhận biết Đức Kitô, họ cũng là những người con đã được cứu chuộc. Xin Cha luôn thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an, lòng thương xót của Cha cho tha nhân. Khát vọng giới thiệu Ðức Giêsu là ơn cứu độ duy nhất cho thế giới. Xin giúp mỗi chị em chúng con biết nỗ lực dấn thân, sẵn sàng cộng tác với mọi người trong mọi hoàn cảnh, mọi kế hoạch truyền giáo của Hội dòng cũng như của Cộng đoàn để qua từng suy nghĩ, lời nói, việc làm ...tất cả đều vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.
Chúng con cũng tha thiết xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ để thôi thúc họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Đức Giêsu, xin Cha gieo vào lòng các bạn ấy những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả để cùng với chúng con tiếp nối công trình của Cha đem yêu thương đến với mọi người. Amen
Thực hành: Trong từng công việc bổn phận hằng ngày luôn ý thức cầu nguyện cho công việc truyền giáo.

Tác giả bài viết: TT/MTG QN