Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIII Thường Niên

Thứ ba - 01/07/2025 20:42 250 0

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIII Thường Niên

Thập giá Đức Kitô, nguồn hy vọng cho nhân loại
“Nhờ tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được nâng đỡ trong niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,5)

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh, chúng con xin tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ tình thương Chúa đã dành cho chúng con. Cám ơn Chúa đã cho chúng con một đêm an lành. Giờ này chúng con muốn được Chiêm ngắm Thập giá Đức Kitô, nguồn hy vọng cho nhân loại và cho từng người trong chúng con. Xin cho chúng con khi chiêm ngắm tình thương lớn lao nơi cuộc thương khó, cái chết và Phục Sinh của Người, mỗi chúng con thêm xác tín và nhiệt tình làm chứng về tình yêu tự hiến mà Đức Giêsu đã dành cho nhân loại và cho riêng mỗi chúng con.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Xin dâng Chúa những người đang mang ghánh nặng nề vì cuộc sống mưu sinh, vì bị hiểu lầm, trái ý, bất hòa ghanh ghét, ích kỷ, hơn thua, lo tìm danh dự chóng qua....xin cho mọi người được nép mình bên Thánh Tâm và Thánh Thể trong giây phút này và mọi ngày trong đời sống của mỗi người. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con giờ này và luôn mãi để mỗi người hiểu biết Ngài cách sâu rộng hơn, kinh nghiệm về tình yêu của Ngài cách đầy đủ hơn, khiến chúng ta có thể sống chan hoà với tình yêu của Ngài và sẵn sàng làm chứng về tình yêu ấy cho những người khác. Cũng như mỗi việc làm và phong cách sống của từng người luôn mang lại niềm hy vọng lớn lao cho những người đang sống chung quanh chúng con.

Suy Niệm:

Thập giá đã từng là hình phạt, là thứ khổ hình tàn bạo nhất dành cho những tử tội nguy hiểm. Giới lãnh đạo Do thái đã xuyên tạc những lời của Đức Giêsu, khiến Người bị chính quyền Rôma kết tội phản loạn và phải chịu hình phạt đóng đinh thập giá, với lý do được ghi trên tấm bảng ở đỉnh cây thập giá: “Giêsu Nadarét, vua dân Do thái” (Ga 19,19; x. Mt 27,37; Mc 15,26; Lc 23,38). Sau lệnh đóng đinh của tổng trấn Philatô (x. Mt 27,26), Đức Giêsu bị đưa đi đánh đòn, rồi vác thanh gỗ đến nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ (x. Mt 27,33; Mc 15,22; Lc 23,33; Ga 19,17) để chịu đóng đinh, đúng theo tiến trình của cuộc khổ hình thập giá theo luật Rôma.

Khổ hình thập giá không những đem đến một cái chết đớn đau, thảm khốc cho tội nhân mà còn là một sự hổ thẹn, nhục nhã nhất cho người bị án phạt.  Thế nhưng, Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá là hành động cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời là sự hy sinh tự nguyện của Đức Giêsu vì yêu thương (x. Ga 15,13). Trong những lần báo trước cuộc Thương Khó, Đức Giêsu đều nhấn mạnh đến tính cần thiết của thập giá (x. Mt 16,21; Mc 8,31; Lc 9,22). Và sau khi sống lại, Đức Giêsu nhắc cho hai môn đệ trên đường Em-mau rằng: “Nào Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26). Nhờ cái chết của Đức Giêsu trên thập giá mà nhân loại được cứu độ, vì thế thánh Phêrô khẳng định rằng: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Thập giá chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là phương thế cứu độ con người, là niềm hy vọng tràn đầy trong vinh quang Thiên Chúa, là niềm tự hào và là chỗ dựa vững chắc cho những ai tin vào Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian. Thập giá chính là tình yêu đến cùng Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô.

Thật vậy, thánh Phaolô đã coi Thánh Giá biểu hiện của tình yêu Đức Giêsu dành cho Chúa Cha và nhân loại và đó cũng là lý do để Ngài được tôn vinh: “Người đã tự hạ mình và vâng lời cho đến chế và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên hết mọi danh hiệu” (Pl 2,8-11). Theo thánh Gioan, Thánh Giá là phương thế cứu độ con người:“Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người thì không bị tiêu diệt muôn đời” (Ga 3,14).

Do đó, Thánh Giá không phải là sự thất bại, ô nhục và tội lỗi những Thánh Giá mang Chúa Giêsu trở nên niềm hy vọng tràn đầy cho con người.

Chiêm ngắm Thánh Giá Chúa Giêsu cho ta cảm nhận tình yêu đến cùng Thiên Chúa dành cho mọi người và từng người, một tình yêu trọn vẹn và mãi mãi không bao giờ thay đổi, bất kể con người là ai và đang ở trạng thái nào: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào con của Người, thì không phải hư mất nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người xuống thế gian, không phải để lên án thế gian nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17). 

Chiêm ngắm cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên thập giá cho ta xác tín: Thiên Chúa thực sự đã đi vào trong cái chết, cái khổ đau, cái cô đơn, tuyệt vọng của con người. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đã trải nghiệm tất cả mọi khổ đau của con người và Ngài sẽ vực dậy tất cả. Nhờ cái chết của Đức Giêsu Thiên Chúa đã đưa vào trong cái chết của chúng ta một sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Nhờ cái chết của Đức Giêsu, thập giá trở thành niềm hy vọng vô biên và là chỗ dựa vững vàng cho những ai tin vào Đức Giêsu.

Chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa.“Nhờ tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được nâng đỡ trong niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,5). Xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa nơi Thánh Giá cho chúng ta sức mạnh để đón nhận những thánh giá đời mình là những may rủi, những thuận lợi khó khăn, những thành công thất bại… trong niềm tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa để được sống trong bình an lòng chúng ta cũng mở ra trước những nhu cầu thiết yếu của anh chị em xung quanh chúng ta, đặc biệt với những anh chị em đang mệt mỏi chống chọi với khổ đau vì bệnh tật, nghèo đói... Xin cho tình yêu của chúng ta đủ lớn để sự cảm thông của chúng ta được chuyển hoá thành hành động cụ thể là những kinh nguyện, những hy sinh, những lời động viên khích lệ, những giúp đỡ vật chất tinh thần kịp thời...một nghĩa cử yêu thương, san sẻ dành cho nhau chúng ta được nâng đỡ trong niềm hy vọng.

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen và yêu mến Chúa vì Chúa đã đón nhận cái chết đau thương trên thập giá để cứu độ chúng con, cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết liên kết đời mình với Thánh Giá Chúa, thường xuyên chiêm ngắm thập giá Chúa để đón nhận tình yêu và sức mạnh của chính Chúa, ngõ hầu chúng con trung thành vác thánh giá đời mình trong bình an và quảng đại chia sẻ thánh giá với những anh chị em sống xung quanh chúng con. Xin Thánh Giá Chúa cứu chữa chúng con, và mọi người trên thế giới, cách riêng xin Chúa an ủi và chữa lành những người đang mang những cơn bệnh hiểm nghèo, đang đau khổ vì nghèo đói, thất nghiệp và chiến tranh. Xin Chúa thương ban cho nhân loại được sống trong bình an, hòa bình, thịnh vượng và hướng đến hạnh phúc đích thực mà mỗi người đang mong chờ. Amen


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây