Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh

Thứ tư - 28/05/2025 21:46 85 0

Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh

“Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.” ( 2 Cr 4,10)

Người nữ tu Mến Thánh Giá chia sẻ tình yêu cứu độ của Đức Kitô qua những hy sinh khổ chế hằng ngày

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa ở đây với chúng con khi chúng con tụ họp nhân danh Chúa. Lời đầu tiên của ngày sống mới, chúng con xin dâng lên Chúa  lời tán dương, ngợi khen, chúc tụng và yêu mến Chúa. Vì tình yêu Chúa luôn phủ bóng suốt cả cuộc đời chúng con, nuôi dưỡng, gìn giữ và nâng đỡ trong từng giây phút sống đời thánh hiến.

Đặc biệt, chúng con xin thờ lạy Chúa Giêsu nơi Thánh Thể và trên Thánh Giá. Xin Cha ban cho chúng con ơn của Chúa Thánh Thần giúp chúng con sống trọn ngày hôm nay theo Thánh ý Chúa, biết gieo rắc tình yêu Chúa khắp nơi bằng chính cách sống mầu nhiệm Thập giá qua đức ái trọn vẹn với tha nhân, trước hết là chị em đang sống bên cạnh và những người con gặp gỡ trong tương quan cuộc sống. Xin cho con biết chia sẻ gánh nặng cho nhau, để con đường lữ hành tiến về Golgotha có chông gai, dốc dác, nhưng chúng con cảm nhận được niềm vui vì nhìn thấy ánh quang cứu độ và sự sống vĩnh cửu đang chờ đợi chúng con phía trước. Chúng con tin rằng: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau ” (x. Mc 10, 29-30). Xin cho chúng con “tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cor 13, 4-7), để hoàn tất lễ dâng đời mình thành hiến tế dâng Chúa từng ngày.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, những người nữ tu Mến Thánh Giá biết gắn kết đời mình với Đấng Chịu Đóng Đinh để chia sẻ tình yêu cứu độ của Người qua những hy sinh khổ chế hằng ngày để đóng góp phần mình cho ơn cứu rỗi cho anh chị em mà chúng con có trách nhiệm trong lời kinh chuyển cầu và trong phục vụ mỗi ngày.

Lời Chúa: (2 Cr 7-12)

Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.
Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em.


Suy gẫm:

Con người ở mọi thời thường tránh né đau khổ, chạy trốn hy sinh và tìm mọi cách để có cuộc sống sung túc, giàu có và luôn trở nên dễ chịu hơn. Nhưng trong cái nhìn của đức tin, đặc biệt những người nữ tu đang sống trong linh đạo Mến Thánh Giá, đau khổ không phải là điều vô nghĩa, nhưng là “môi trường” để tình yêu được tỏ lộ và cứu độ được thực hiện. Qua cái chết trên Thập giá, Đức Giêsu đã mở ra cho nhân loại một con đường mới – con đường của tình yêu dâng hiến.

Linh đạo Mến Thánh Giá, do Đức cha Lambert khởi xướng từ thế kỷ XVII, Ngài không chọn con đường dễ dãi, cũng không dừng lại ở việc chiêm ngắm Thập giá như một biểu tượng đạo đức. Linh đạo ấy kêu gọi người nữ tu bước vào đời sống của Đức Kitô chịu đóng đinh, để sống và chết cho tình yêu như Người. Đây không phải là một linh đạo “đau thương” hay tự hành xác, nhưng là sự gắn bó mật thiết với Đức Kitô bằng tình yêu, để cộng tác với Người trong sứ mạng cứu độ trần gian.

Một ngày của người nữ tu Mến Thánh Giá trôi qua rất âm thầm. Không có những hoạt động nổi bật, không tiếng vỗ tay, không ánh đèn sân khấu. Nhưng trong chính sự âm thầm ấy, chị nữ tu Mến Thánh Giá chia sẻ với Đức Kitô từng giọt mồ hôi, từng tiếng thở dài, từng hy sinh nhỏ bé mà không ai hay biết. Đó có thể là sự chịu đựng trong đau bệnh, là nụ cười khi bị hiểu lầm, là một đêm thức trắng bên người bệnh, chăm sóc cho đứa trẻ mồ côi đang cần chút sữa giữa đêm thâu, là cố gắng dịu dàng với đứa trẻ ngỗ nghịch trong các lớp Mầm Non, nhường lại cho người khác thứ mà họ thích dù tôi cũng rất cần, hay là một lời cầu nguyện âm thầm cho một linh hồn đang lạc lối. Tất cả, khi được kết hiệp với Đức Giêsu, trở thành hy lễ sống động để cứu thế.

Thật thế, linh đạo Mến Thánh Giá, thực hành hy sinh và khổ chế không phải là mục đích, nhưng là phương tiện để người nữ tu thanh luyện bản thân và kết hợp mật thiết hơn với Đức Giêsu chịu đóng đinh. Người nữ tu không sống khổ chế vì khinh thường thân xác, nhưng vì muốn để thân xác và mọi cảm xúc lệ thuộc vào tình yêu của Đức Kitô. Mỗi hy sinh, mỗi từ bỏ đều được cưu mang bởi một tình yêu mãnh liệt: yêu Chúa và yêu con người. “khổ chế làm cho thân xác phục tùng tinh thần cũng như tinh thần phục tùng Thiên Chúa nhờ cầu nguyện” (Đức Cha Lambert)

Khổ chế không chỉ là ăn chay, đánh tội ...., mà đôi khi đơn giản là nhẫn nhịn một lời nói khó nghe có khi là “ xấc xượt, kiêu căng”, kiên nhẫn thêm một chút, chịu lặng thinh khi bị hiểu sai, trung tín với bổn phận trong sự đơn điệu, nhàm chán. Những hy sinh ấy, nếu không có tình yêu, chỉ là gánh nặng. Nhưng khi được dâng lên với lòng mến, chúng trở thành một bài ca tình yêu – lặng lẽ mà dũng mãnh, vô danh mà vĩ đại.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng nói: “Lấy một sợi chỉ rơi lên bằng tình yêu cũng có thể cứu được linh hồn”. Người nữ tu Mến Thánh Giá sống điều này mỗi ngày. Dưới ánh mắt thường tình, đời sống chị nữ tu có thể tẻ nhạt, khô khan. Nhưng trong ánh sáng của đức tin, chị đang “thêu dệt” một tấm áo cứu độ bằng từng mũi kim nhỏ của tình yêu và hy sinh.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn dạy thế này: “Thánh giá giống như sự chạm đến của tình yêu vĩnh cửu trên những vết thương đau đớn nhất của đời người trên trần thế.”
 Bởi thế, Mỗi hy sinh, mỗi từ bỏ, dù nhỏ bé, đều trở thành một hành vi yêu thương sâu thẳm khi được dâng lên với lòng mến. Đó là cách người nữ tu Mến Thánh Giá chia sẻ tình yêu cứu độ của Chúa cho thế giới.

Quả vậy, nếu thiếu vắng khổ chế và từ bỏ, chính đời sống tận hiến có thể bị thương hại, bởi vì chúng ta không thể làm chứng công khai cho Đức Kitô nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục mà không có khổ chế (x.YTCY số 31). Vì vậy, để sống triệt để tình yêu tự hủy với Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, người nữ tu Mến Thánh Giá phải biết yêu sự khổ hạnh, sống tinh thần khổ chế một cách tự nguyện trong đời sống hằng ngày với niềm vui, hy sinh và yêu mến. Bởi vì, trước một thế giới chạy theo khoái lạc và hưởng thụ, cần phải có những chứng nhân về mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô mà giai đoạn đầu phải là chặng đường Thập Giá.

Thiết nghĩ, chúng ta được mời gọi ở đâu có sự hiện diện của người nữ tu Mến Thánh Giá ở đó có một chứng tá dù trong lặng lẽ, âm thầm, khiêm tốn, bình dị... nhưng đầy sức mạnh: rằng tình yêu dành cho Đức Kitô thúc bách tôi, đay không phải là lý thuyết, mà là hiện thực sống động – hiện thực nơi đôi tay chai sạn, đôi chân rã rời, nhưng trái tim vẫn rực cháy niềm vui trao hiến, niềm hy vọng chứa chan...với xác tín : “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.”

Và từng ngày trong cuộc sống, chúng ta luôn sống niềm vui của người thuộc về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Chị em chúng ta không hy sinh, khổ chế để khổ sở, để làm nhục mình - nhưng để ở lại với Chúa Giêsu, thuộc về Người vì yêu Giêsu và yêu các linh hồn. Sống Linh đạo Mến Thánh Giá không khép kín vào nội tâm cá nhân, mà có chiều kích truyền giáo sâu sắc. Mỗi đau khổ được dâng hiến là một lời chuyển cầu cho nhân loại, cho lương dân và cho các tín hữu đang sống xa lìa Chúa, mang hy tế cứu độ của Đức Giêsu Kitô cho toàn thế giới.

Lời Nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã yêu con đến tận cùng bằng cái chết trên Thánh Giá, trong thế giới hôm nay, người ta dễ từ chối đau khổ và chạy theo hưởng thụ. Nhưng Chúa mời gọi con đi con đường hẹp – con đường Thánh Giá. Không phải để con chết, nhưng để con sống một tình yêu trọn vẹn.

Xin cho chị em chúng con là  những người nữ tu Mến Thánh Giá, biết gắn bó với Chúa mỗi ngày qua những hy sinh nhỏ bé. Xin dạy mỗi người biết yêu không tính toán, phục vụ không mong đền đáp, và sống khổ chế như một hành vi yêu thương sâu thẳm.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yêu Chúa nhưng rất yếu đuối, sợ hãi, dễ bỏ cuộc. Nhưng con tin rằng, với ơn Chúa, con có thể sống mỗi ngày như một hiến lễ nhỏ bé Chúa dùng trong cuộc sống hôm nay. Xin Chúa cho từng thành phần trong gia đình Hội dòng chúng con có trái tim giống trái tim Chúa – trái tim bị đâm thâu vì yêu. Xin giúp con biết đón nhận mọi nghịch cảnh trong tinh thần hy sinh để dâng hiến cho phần rỗi các linh hồn. Amen

 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây