Thứ Sáu sau Chúa Nhật XI Thường Niên
Chiêm ngắm Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh để sống yêu thương giữa đời thường
"Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình" (Ga 15,13).
Lời nguyện đầu:
Lạy Chúa Cha từ ái, chúng con tin thật Ba Ngôi Thiên Chúa đang ở đây với chúng con. Chúng con xin tôn thờ, chúc tụng, yêu mến Chúa.Chúng con cám ơn Chúa về muôn hồng ân Chúa thương ban, những giây phút đầu tiên của ngày sống mới Chúa cho chúng con hạnh phúc sống với Chúa và cho Chúa. Xin cho mỗi chúng con biết sống tâm tình của người con thảo hiếu như Đức Giêsu. Ngài là gương mẫu cho mỗi chúng con trên hành tiến về quê trời bằng con đường tận hiến trong linh đạo Mến Thánh Gía
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, sự khôn ngoan thông thái của nhân loại không thể nào hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ và cái chết của Chúa trên Thánh giá. Nhờ sự tự hủy hoàn toàn khi vui lòng sinh ra trong cảnh khốn cùng của hang đá Bê-lem và cái chết trần trụi trên Thập Gía, Chúa đã chiến thắng tất cả mọi quyền lực của trần gian.
Giờ suy gẫm này con muốn chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu vĩ đại mà Chúa đã trao ban cho nhân loại nơi Thập giá. Xin cho con, khi chìm sâu trong cái nhìn yêu thương, biết học nơi Chúa bài học yêu thương, tha thứ và dấn thân phục vụ trong đời sống hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con thêm lòng yêu mến và mạnh dạn sống căn tính của mình trong mọi hoàn cảnh.
Suy gẫm:
Thánh Gioan đã ghi lại lời của Chúa Giêsu: "Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình" (Ga 15,13). Đỉnh cao của tình yêu ấy được thể hiện trên đồi Canvê, nơi Đức Giêsu giang rộng đôi tay, chịu đóng đinh trên Thập giá vì nhân loại."Thập giá là tột đỉnh của mạc khải tình yêu Thiên Chúa đối với con người" (x. Hiến chế Mạc Khải, số 4).
Khi chiêm ngắm Đức Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta được mời gọi, cảm nếm tình yêu vô điều kiện mà Ngài đã dành cho loài người. Tình yêu ấy không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là hành động tự hạ, trao hiến, tha thứ và cứu độ.
Đời thánh hiến của người nữ tu Mến Thánh Giá khởi đi từ niềm say mê dành cho Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh. Chính nơi Thánh giá, Đức Giêsu đã mạc khải tình yêu cao cả nhất: "Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình" (Ga 15,13).
Khi bước vào đời dâng hiến, mỗi nữ tu đã thưa “xin vâng” với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Đấng mời gọi mình trở nên hiến lễ sống động để cùng Người chia sẻ sứ mạng cứu độ. Như Công Đồng Vatican II dạy: “Đời thánh hiến làm cho người tận hiến tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm thương khó của Đức Kitô” (Lumen Gentium, số 44).
Khi chiêm ngắm Thánh giá, chị em chúng ta được mời gọi khám phá ý nghĩa sâu xa nhất của chính ơn gọi mình: đời thánh hiến không phải để tìm an nhàn, nhưng là để nên giống Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng đã tự hủy mình, vâng phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá (x. Pl 2,8).
Giữa đời thường của người sống đời thánh hiến, chúng ta phải chu toàn nhiều bổn phận đòi hỏi khổ chế, hy sinh : thức dậy sớm để cầu nguyện, sống kỷ luật đời tu, chu toàn bổn phận được giao trong âm thầm, đơn điệu, đòi hỏi nhiều cố gắng, nỗ lực khi phục vụ người nghèo, người bệnh tật, người cô đơn, những đứa trẻ ngổ nghịch, phá phách, bướng bỉnh... Những hy sinh âm thầm ấy là những “mũi đinh nhỏ” mỗi ngày, gắn vào trái tim người nữ tu — nhưng không làm cho chúng ta trở nên buồn phiền, mất kiên nhẫn hay phải quỵ ngã, trái lại những cố gắng từng ngày như thế giúp mỗi chúng ta được nên giống Đức Kitô chịu đóng đinh hơn nữa,
Chiêm ngắm Đức Giêsu trên Thập giá là cơ hội giúp mỗi người biết vác lấy thập giá nơi chính những giới hạn bản thân: những yếu đuối, những giới hạn trong tương quan cộng đoàn, những hiểu lầm, những mệt mỏi trong sứ vụ, những khó khăn về thể lý và tâm linh.“Đừng bao giờ sợ Thập giá. Trong Thập giá có sự dịu dàng của tình yêu Thiên Chúa, Đấng đón nhận cả những yếu đuối mỏng dòn của chúng ta”[1]
Chiêm ngắm Đức Giêsu trên Thập giá là cơ hội thôi thúc mỗi người sống yêu thương như Đấng Chịu Đóng Đinh. Yêu thương trong đời thường không phải là những hành động vĩ đại, nhưng là từng nghĩa cử nhỏ mỗi ngày: sự nhẫn nại trong đời sống chung nơi cộng đoàn, sự cảm thông cho những yếu đuối của chị em, sự tế nhị trong lời nói, sự âm thầm phục vụ khi không ai thấy biết, dám chấp nhận không được nhìn nhận những công lao... “Yêu thương là chịu đựng mọi sự, là chịu đựng khi không ai biết, không ai khen, là tha thứ cho người khác cả những gì người ta không xin lỗi” (Têrêsa Hài Đồng Giêsu )
Thập giá Đức Kitô chính là nguồn sức mạnh để mỗi chị em chúng ta trung kiên, tận tâm và vui tươi trong sứ vụ của mình. Đức Giêsu mời gọi: "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Thầy" (Lc 9,23). Sống đời thánh hiến là lời đáp trả từng ngày cho tiếng mời gọi này. Và những vất vả, hy sinh, vui buồn, thành công hay thất bại trong sứ vụ của chị em chúng ta đều có thể trở nên của lễ thánh hiến, làm đẹp lòng Thiên Chúa, góp phần cứu rỗi các linh hồn và thánh hóa chính mình.
Lời nguyện kết thúc
Lạy Chúa Cha từ ái, chúng con tạ ơn Cha đã ban Đấng sáng lập dòng là Đức cha Lambert cho chúng con. Ngài là người say mê yêu mến Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Xin Cha ban Thánh Thần cho chúng con để mỗi người cũng biết say mến Đấng Chịu Đóng Đinh ngang qua đời sống thánh hiến trong vui tươi, hạnh phúc với tất cả những tầm thường của phận người.
Và, Vì bao hy sinh khó nhọc và công phúc của Đức cha Lambert, xin Cha thương ban ơn thánh hóa để tiến trình phong thánh cho ngài được diễn tiến trong bình an, thuận lợi nhờ đó giúp chúng con và các tín hữu luôn hân hoan kiên trì vác thập giá bước theo Đức Kitô, nhiệt tâm nối tiếp cuộc đời hy sinh phục vụ của Người, để thắp sáng niềm tin, làm lan tỏa tình thương yêu, tha thứ giữa trần gian hôm nay.
Ước gì việc chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh mỗi ngày luôn thôi thúc chúng con sống tình yêu thương của mình cách mạnh dạn và trung tín, vững vàng, can đảm; nhờ đó mỗi chị em lớn nhỏ, đang ở trong tình trạng đau bệnh, tuổi cao – làm những việc âm thầm nơi phòng khách, nhà bếp, chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, hay nơi môi trường nhộn nhịp, rộn ràng ở giáo xứ, nơi học đường…tất cả luôn là những tông đồ nhiệt tình, hoạt động thật nhịp nhàng giữa cầu nguyện, hy sinh và khổ chế để có thể làm lan tỏa tình yêu cứu độ cho anh chị em mình. Amen
[1].( x. Bài giảng ngày đời sống thánh hiến, 2.2.2018 của Cố Giáo hoàng Phanxicô)