Ngày 3: Tuần Cửu nhật Suy Tôn Thánh Giá – 2025
TT/MTG QN
2025-08-31T08:36:38-04:00
2025-08-31T08:36:38-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/suy-niem-ben-thanh-gia/ngay-3-tuan-cuu-nhat-suy-ton-thanh-gia-2025-4343.html
https://hoidongmtgquinhon.org/image/pic/ngay3-tuan-cuu-nhat-suy-ton-thanh-gia001.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Lời Chúa: “Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2,5)
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con dâng lời chúc tụng, cảm tạ tình thương Cha đã dành cho từng người trong chúng con. Chúng con xin tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và yêu mến Chúa ngay trong giờ phút đầu tiên của ngày sống mới này.
Chúng con cám ơn Cha đã qui tụ chúng con thành gia đình thực sự, nhân danh Đức Kitô Khổ Nạn – Phục Sinh. Đời sống cộng đoàn chúng con muốn hoạ lại đời sống Giáo hội sơ khai, với hai nguyên mẫu tuyệt vời là gia đình Nadaret và cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa. Đời sống thánh hiến nơi cộng đoàn diễn tả tương quan Ba Ngôi và thông dự vào đời sống của Ba Ngôi. Chính chiều kích tương quan thần linh này làm cho đời sống chúng con biểu lộ vẻ đẹp của nếp sống cộng đoàn tu trì. Đời sống của Ba Ngôi giúp chúng con biết cách sống với người khác. Ba Ngôi sống tùy thuộc lẫn nhau, sống cho nhau và không tìm vinh quang cho mình.
Nhờ tình yêu và quyền năng của Ba Ngôi chúng con trở thành chị em với nhau dưới mái nhà cộng đoàn. Xin Cha ban Chúa Thánh Thần trên từng chị em chúng con, để nhờ ơn Ngài soi dẫn mỗi người chuẩn bị cho đại lễ Suy Tôn Thánh Gía thật sốt sắng thánh thiện với cả tâm tình tri ân, lòng thảo kính đối với Thiên Chúa Ba Ngôi, hết lòng ghi ơn đấng sáng lập và tiền nhân của chúng con.
Xin cho chúng con, những nữ tu Mến Thánh Giá, biết để tình yêu Chúa thúc đẩy. Sống hy sinh cho nhau, khiêm tốn phục vụ, đón nhận những công việc được trao với niềm tin tưởng và quảng đại, như lời Hiến chương mời gọi: “Tích cực dành tình yêu cho Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh sẽ thúc đẩy mỗi người biết sống hy sinh cho nhau, thực hiện những công việc phục vụ trong âm thầm khiêm tốn, sẵn sàng đón nhận và chu toàn những phần việc được giao, không tính toán, so đo” (HC 21§2).
Suy niệm:
Cộng đoàn sống đời thánh hiến phải là cộng đoàn hiệp thông ở trong một sự sống, một vận hành thông chia với nhau. Công đồng Vaticano II nhận định: “Cộng đoàn thánh hiến tu trì là một đoàn thể hữu hình và một cộng đoàn của niềm tin; một thực thể phức tạp được cấu thành bởi hai yếu tố: yếu tố nhân loại và yếu tố thần linh” (LG 8), do đó cũng không thiếu những giới hạn, khúc mắc và đụng chạm trong cuộc sống chung. Thần học gia Jean Vanier có lý khi nói: “Cộng đoàn là nơi có những kinh nghiệm đau thương về những giới hạn yếu đuối và tăm tối. Qua mối tương quan giữa những con người yếu đuối, biết mình được yêu thương, được tha thứ.
Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu sống hiệp nhất trong tư tưởng, tình cảm và ý hướng. Sự hiệp nhất ấy không chỉ dựa trên sự hòa thuận bề ngoài, nhưng bắt nguồn từ thái độ khiêm tốn, sẵn sàng từ bỏ chính mình để nghĩ đến và lo cho người khác. Đây là con đường của Chúa Giêsu – Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ, mặc lấy thân phận tôi tớ, và vâng phục cho đến chết trên thập giá (x. Pl 2,6-8). Trong đời sống cộng đoàn, “hiến thân” chính là bước theo dấu chân này: trao ban chính mình, kể cả khi không ai thấy, không ai khen, hoặc khi phải chịu mất mát.
Hiệp nhất trong cộng đoàn không phải là tất cả đều giống nhau, nhưng là chấp nhận sự khác biệt và cùng hướng về một đích chung: Chúa Kitô và sứ mạng của Hội Dòng. Khi mỗi chị em biết hiến thân vì nhau, cộng đoàn sẽ trở thành nơi chứa chan niềm vui, an bình và sức sống thiêng liêng.
Hơn nữa, Đời sống huynh đệ cộng đoàn được đặt trên nền tảng là sự hiệp nhất trong Đức Kitô, là “hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau ... Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.” (Pl 2,2-4). Vì thế, dù ở vị trí nào, trên hết mọi đức tính, chị em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo (x. Cl 3,14).
Tình yêu của người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ dừng ở những giờ cầu nguyện hay những công việc lớn lao, mà còn được thể hiện trong từng hành động âm thầm, những phục vụ đơn sơ, những hy sinh không tên. Hiến chương nhắc nhở chúng ta: tình yêu dành cho Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh sẽ thôi thúc mỗi chị em sống vì nhau, làm việc khiêm tốn, đón nhận phần vụ được giao mà không so đo, tính toán. Đây là một lối sống được dệt nên từ những “cái chết nhỏ” hằng ngày – chết đi cho cái tôi, cho ý riêng, để sự sống và tình yêu của Chúa được lan tỏa.
Trung tín với những phần việc được trao, dù nhỏ bé hay lớn lao, là một dấu chỉ của sự hiến thân. Khi thực hiện một nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, chu đáo và vui tươi, ta không chỉ hoàn thành công việc mà còn trao ban một phần con người mình. Thái độ “không tính toán” giúp chúng ta thoát khỏi so sánh hay ganh tị, và hướng lòng về Đức Kitô, đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta, chúng ta muốn làm đẹp lòng Người, để nhờ Người, với Người, và trong Người chúng ta hiến thấn cho anh chị em, cho sứ vụ mà mình được mời gọi.
Khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã cho thấy rằng chính việc cúi xuống phục vụ là con đường dẫn đến sự vĩ đại trong Nước Trời. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu cũng cúi xuống để nói lời tha thứ và trao ban Thần khí. Trong đời sống chung nơi cộng đoàn, chị em chúng ta cũng được mời gọi hãy cúi xuống để hiến thân cho Đức Kitô bằng những nghĩa cử yêu thương, nhường nhịn, tôn trọng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau....
Nguyện xin tình yêu từ Thập Giá Chúa biến đổi trái tim chúng con, để chúng con chỉ tìm “lợi ích của người khác” và sống “cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn” mọi ngày trọn đời sống chúng con.
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu, Chúng con cám ơn Chúa về sự hiện diện thật sự của Chúa nơi đây. Chúa đã thấu suốt những tâm tư, tâm tình chúng con dành cho Chúa trong thời gian nguyện gẫm. Được cận kề bên Chúa con càng thêm xác tín : Nhờ sức sống và quyền năng của Ba Ngôi mà chúng con được thông chia sự sống thần linh nơi cộng đoàn mà mỗi người đang thuộc về nơi đời thánh hiến của mình.
Xin Chúa tiếp tục đồng hành và giúp chúng con biết nhìn lên Ba Ngôi, học cách sống tùy thuộc lẫn nhau, sống cho nhau. Biết sống hy lễ Thập giá, hiến thân cho Chúa và cho nhau bằng cách nhận ra điều tốt, những nét đẹp Chúa ban cho mỗi người, biết tán dương, thán phục, biết nói lời dịu hiền, thân ái, thuận hòa, cảm thông và cùng nâng đỡ nhau sống đúng Linh đạo Mến Thánh Giá mỗi ngày trong an bình, vui tươi, hạnh phúc. Amen
Thực hành: Sống tình gia đình trong đời sống cộng đoàn với tinh thần hiệp nhất, yêu thương.

Tác giả bài viết: TT/MTG QN