Ngày 5: Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
TT/MTG QN
2025-09-04T03:41:02-04:00
2025-09-04T03:41:02-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/suy-niem-ben-thanh-gia/ngay-5-tuan-cuu-nhat-suy-ton-thanh-gia-4348.html
https://hoidongmtgquinhon.org/image/pic/ngay5-tuan-cuu-nhat-suy-ton-thanh-gia001.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png

Lời Chúa: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con một đêm nghỉ bình an. Giây phút đầu tiên của ngày sống mới, chúng con xin dâng lời cảm tạ, yêu mến và ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng con để mỗi sáng thức dậy biết tìm Chúa và bước đi theo Chúa cách mau mắn và tích cực hơn. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã chọn gọi và cho con sống đời thánh hiến trong gia đình Mến Thánh Giá Qui Nhơn thân yêu này. Chúa trao vào tay con kho tàng quý giá là Lời Chúa, Hiến Chương, tinh thần Dòng để hướng dẫn đời sống con từng ngày. Con ý thức rằng con đường nên thánh không chỉ là việc tuân giữ những lề luật bên ngoài, nhưng còn là một hành trình nội tâm hóa — để Lời Chúa và tinh thần Hiến Chương thấm sâu vào tâm hồn, trở thành hơi thở và nhịp sống của con.
Xin Chúa ban Thần Khí sự thật đến canh tân, đổi mới và dẫn con vào sự thật toàn vẹn, để yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Chúa và thân nhân qua từng bổn phận, công việc nhỏ hằng ngày. Xin giúp con can đảm, kiên trì rèn luyện chính mình, không dừng lại ở cái “biết” nhưng là “hành động” để “thuộc về” Chúa trong từng khoảnh khắc sống của mình.
Suy niệm:
Theo tinh thần của Đức Cha Lambert de la Motte- Đấng Sáng Lập, lối đi của người nữ tu Mến Thánh Giá là đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và kết hợp thâm sâu với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Mỗi người được mời gọi sống giá trị của Tin Mừng cách triệt để, trong vai trò trung gian chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống. Hay nói cách khác, đời sống của người nữ tu Mến Thánh Giá đạt tới sự hiểu biết yêu mến Chúa Giêsu, noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người, sống tinh thần khổ chế và tháp nhập đời mình trong tình yêu với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.
Người nữ tu Mến Thánh Giá bước theo Đức Kitô trong hành trình được huấn luyện và tự huấn luyện mình theo linh đạo Mến Thánh Giá. Việc tập luyện mỗi ngày sẽ giúp người nữ tu đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô.
Mỗi thành viên trong gia đình dòng Mến Thánh Giá được mời gọi mỗi ngày: Suy niệm- tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Đức Giêsu. Đồng thời mỗi chị em được Người sai đi tiếp nối sứ mạng cứu thế ngang qua sứ vụ mà Hội dòng gởi gắm nơi mỗi thành viên của mình. Chính Chúa Thánh Thần khơi dậy trong nội tâm mỗi người khả năng cảm nhận và đáp lại tiếng gọi huyền nhiệm ấy. Như thế, “việc dấn thân của người nữ tu Mến Thánh Giá là hành vi đáp trả đầy tình cảm mến đối với lòng nhân hậu của Chúa Cha, ơn tuyển chọn của Đức Kitô và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trên con đường trọn lành của đời sống tu trì”. [1]
Việc huấn luyện, dù thời xưa hay hôm nay, đều cần hướng tới việc giúp người được huấn luyện đón nhận Chúa Giêsu cả về mặt con người lẫn sứ mạng, và sống theo lời dạy của Ngài, để trở nên đồng hình, đồng dạng với Ngài, và thực hiện sứ mạng Ngài đã trao.
Sống đời tu không phải là hành trình một mình tự mò mẫm, nhưng là cuộc đồng hành liên lỉ của Chúa Thánh Thần, trong Chúa Thánh Thần. Ngài không chỉ dạy ta biết điều đúng, mà còn đưa ta tới chỗ sống trọn vẹn sự thật ấy, để điều ta tin trở thành điều ta sống, điều ta làm, và điều ta là. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).
Việc Huấn luyện trong đời sống thánh hiến là một bổn phận và cũng là một ân huệ. Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến, sáng ngày 12 tháng 8 năm 2024 dành cho các thành viên Tổng Tu nghị của bốn dòng tu, ba dòng nữ và một dòng nam, Ngài mời gọi các tu sĩ đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo và các hoạt động bác ái. Ngài nói: “Đời tu, tự nó là một hành trình tăng trưởng trong sự thánh thiện, trải dài trọn cuộc sống, và trong đó Chúa, liên tục uốn nắn con tim của những người Chúa chọn. Về vấn đề này, tôi nhắn nhủ tất cả anh chị em hãy siêng năng trong kinh nguyện, cá nhân cũng như cộng đoàn, đời sống bí tích, thờ lạy, và chăm sóc tất cả những lúc sinh động hóa hằng ngày các tương quan của một người thánh hiến, nam cũng như nữ, với Chúa Kitô-Hôn Phu.
Huấn luyện ở đây không phải chỉ là tham dự các khóa học hay những buổi tĩnh tâm, mà còn là nỗ lực tự rèn luyện mỗi ngày, từ việc giữ kỷ luật bản thân đến việc làm mới đời sống thiêng liêng và củng cố các nhân đức. “Thực vậy, chỉ những ai khiêm tốn và liên tục nhìn nhận mình “đang được huấn luyện” thì mới có thể hy vọng là “một nhà đào tạo tốt” đối với tha nhân, và việc giáo dục, ở mọi trình độ, trước tiên luôn luôn là một sự chia sẻ hành trình và truyền thông kinh nghiệm, trong sự hân hoan tìm kiếm chân lý “làm cho con tim mỗi người khắc khoải cho đến khi tìm gặp, đạt tới và chia sẻ với tất cả mọi người Ánh sáng của Thiên Chúa” (Veritatis gaudium, 1). Trong chiều hướng này, đứng trước sự ồ ạt thông tin dồi dào trong xã hội ngày nay, nhưng nghèo nàn về những tương quan giữa con người với nhau, “các nhà huấn luyện ngày nay cần cấp thiết biết trở thành những người đồng hành trong tình thương với những người được ủy thác cho mình”. [2]
Đích điểm của toàn bộ việc huấn luyện xưa và nay phải hướng tới: đó là đón nhận từ bên trong con người và sứ mạng của Chúa Giêsu. Nếu việc huấn luyện của Ngài chỉ hoàn tất khi Thánh Thần giúp các môn đệ nên “đồng hình đồng dạng” với Thầy mình, thì việc huấn luyện của chúng ta hôm nay cũng chỉ hoàn tất khi người thụ huấn có khả năng nội tâm hoá cung cách hành xử của Chúa Giêsu và của Dòng, nghĩa là có khả năng làm cho cung cách hành xử ấy trở nên cung cách hành xử của chính họ và trở thành xương thịt của họ [3] Vì thế, nếu Thánh Thần là Đấng đã hoàn tất nội tâm hóa của các môn đệ thì chính Người cũng sẽ là Nhà huấn luyện giúp cho tiến trình huấn luyện của chúng ta đến đích.
Nội tâm hóa Hiến Chương là một bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình tự huấn luyện. Hiến Chương không chỉ là cuốn sách “quy luật” gồm các luật lệ phải tuân thủ của người sống đời thánh hiến - nhưng nó phải là “quyển sách được yêu mến” nhất trong đời sống của người tu sĩ. Bởi nền tảng của đời sống tu trì được tóm gọn nơi đây. Nội tâm hóa Luật dòng là lúc ta lắng nghe tiếng Chúa, Lời ấy soi sáng và thanh luyện các ý hướng lành thánh cũng như xây dựng định hướng cho các hoạt động và sinh hoạt chung, và tạo nên sự thống nhất trong cộng đoàn.
Huấn luyện bản thân là một hành trình cả đời, vì đời tu không bao giờ “hoàn tất” ở đời này. Điều này mời gọi chúng ta đừng thỏa mãn với những gì mình đã biết, nhưng luôn khát khao hơn nữa: khát khao Chúa, khát khao sự thánh thiện, khát khao yêu mến và phục vụ.Và hãy để Thần Khí dẫn dắt ta tới sự thật toàn vẹn nghĩa là để Ngài dạy ta không chỉ bằng lý trí mà còn qua những thử thách, những nghịch cảnh. Có khi sự thật Ngài muốn đưa ta tới là sự thật về chính bản thân: rằng ta yếu đuối, rằng ta cần được hoán cải, rằng ta chưa thực sự hiến thân trọn vẹn. Chính trong những giây phút ấy, nếu ta trung tín, việc huấn luyện sẽ mang lại hoa trái là sự khiêm nhường, lòng tin cậy, và niềm vui sâu xa. “Việc huấn luyện liên tục phải thích hợp với hoàn cảnh của mỗi người, để các tu sĩ có thể ngày càng trung thành hơn với ơn gọi của mình và thích ứng với nhu cầu của sứ vụ.”( Công Đồng Vatican II trong Perfectae Caritatis số 18). Điều này có nghĩa là không ai được phép “đứng yên” trong đời sống thiêng liêng, không ai cho mình là hoàn hảo không cần huấn luyện nếu không tiến lên, ta sẽ tụt lại và kéo cả cộng đoàn không thể bước tới.
Hiến thân cho Chúa Kitô trong việc tự huấn luyện mình chính là hành vi yêu mến Ngài cách cụ thể, thiết thực nhất. Khi tôi chăm chút từng giờ cầu nguyện, từng việc phục vụ, từng tương quan huynh đệ, tôi đang dâng lên Chúa của lễ đẹp lòng Ngài. Thánh Thần sẽ làm phần còn lại: biến đổi tôi từ bên trong, để tôi sống Lời Chúa và Hiến Chương không còn như một bổn phận bắt buộc, hoặc cam chịu nhưng là niềm vui thiêng liêng tận sâu bên trong tâm hồn.
Mỗi chị em biết cách tự huấn luyện chính mình là đang góp phần xây dựng cộng đoàn thánh thiện và hiệp nhất hơn. Vì thế, chúng ta cùng nhìn lại đôi chút về khía cạnh này của đời sống mình: Tôi có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần dẫn tôi đi con đường huấn luyện đòi hỏi từ bỏ và thay đổi, mang lại sự tự do và sự thật toàn vẹn không? Tôi đã để Lời Chúa và Hiến Chương thực sự trở thành kim chỉ nam cho mọi chọn lựa và phản ứng hằng ngày của mình, hay chúng vẫn chỉ là những lý tưởng đẹp trên những trang giấy?
Lời nguyện kết :
Lạy Chúa Thánh Thần, Con tạ ơn Chúa đã dẫn con trên hành trình sự thật và yêu thương. Đã giúp con sống ơn gọi thánh hiến cho đến giờ này. Đây là hồng ân lớn lao dù con bất xứng. Xin giúp con can đảm, trung thành, kiên trì trong việc tự huấn luyện chính mình mỗi ngày, không vì áp lực bên ngoài nhưng vì lòng yêu mến Chúa và khát khao sống trọn ơn gọi thánh hiến. Xin giúp con sống trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và nhân bản cùng nỗ lực làm gương sáng cho nhau trong tình huynh đệ chân thành theo cung cách hành xử của Chúa Giêsu. Xin làm mới tâm hồn con, để con luôn tiến bước tới sự thật toàn vẹn, cho vinh quang Chúa và ích lợi của Hội Dòng. Xin cho từng nhịp sống của con là một lời thưa “vâng” nhỏ bé nhưng trung tín, để đến cuối đời, con có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin” (x. 2Tm 4,7). Amen
Thực hành: Mỗi chị em có kế hoạch tự huấn luyện mình, sống nhân bản và làm gương sáng cho nhau.
-------------
[1]. Hiến Chương Điều 10
[2]. https://vietnamese.rvasia.org/duc-giao-hoang/duc-thanh-cha-tiep-kien-tong-tu-nghi-cua-bon-dong-tu
[3]. https://dongten.net/thánh-thần-đấng-hoàn-tất- việc-huấn- luyện. Bài chia sẻ của cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, SJ trong dịp lễ Khai giảng niên khóa 2012 – 2013

Tác giả bài viết: TT/MTG QN