Ngày 8: Tuần Cửu Nhật Suy Tôn Thánh Giá
TT/MTG QN
2025-09-10T10:08:37-04:00
2025-09-10T10:08:37-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/suy-niem-ben-thanh-gia/ngay-8-tuan-cuu-nhat-suy-ton-thanh-gia-4364.html
https://hoidongmtgquinhon.org/image/pic/ngay8-tuan-cuu-nhat002.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ Cha đã gìn giữ chúng con đến giây phút này, tri ân Cha đã yêu thương và trao ban cho chúng con người Con một duy nhất là Đức Giêsu để làm bạn đồng hành, làm người dẫn lối chúng con trong hành trình nên hoàn thiện như Cha là Đấng hoàn thiện.
Lạy Chúa Giêsu, con đến với Chúa giờ này, hôm nay trong một thế giới ồn ào và vội vã, nơi con người chạy theo hưởng thụ và thành công như thể chúng là cứu cánh của đời mình. Mỗi chúng con nhận ra mình cũng rất dễ bị cuốn trôi, dễ tìm kiếm an toàn trong của cải, dễ tìm sự thỏa mãn nơi ánh mắt cảm thông, yêu thương từ người đời hơn là nơi Chúa.
Ngày thứ Tám trong tuần cửu nhật dọn lòng Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng con được mời gọi suy tư về tinh thần tín thác. Tâm tình tín thác của người nữ tu Mến Thánh Giá là gì nếu không phải là hoàn toàn phó thác và tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh, qua việc thực hành Mầu nhiệm Tự Hủy, sống khổ chế và tông đồ, luôn hướng về Chúa Kitô như là trung tâm và đích điểm của đời mình.
Chúa ơi, Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, giúp chúng con trong cuộc sống này không dựa vào những gì mắt thấy, tai nghe, tay chạm, nhưng dựa vào lời hứa của Chúa – Đấng không bao giờ thất tín. .“Phúc cho ai không thấy mà tin”. Xin cho con biết dám đánh đổi mọi bảo đảm trần gian để bước vào đại dương mênh mông của lòng tín thác, nơi chỉ có Chúa là bến bờ an toàn duy nhất, bởi Chúa là Đối Tượng duy nhất của lòng trí chúng con
Suy niệm:
Sống giữa xã hội mà nền văn hóa coi trọng những gì có thể đếm, sờ, đo lường – số tiền trong tài khoản, lượt thích trên mạng xã hội, danh tiếng và quyền lực – Chúa mời gọi con hãy lội ngược dòng suy tư và cung cách sống “Hãy tin, rồi sẽ thấy.” Đó là lời thách thức, để bước theo Ngài, con phải chấp nhận mất chỗ dựa, chấp nhận những khoảng mù mịt, chấp nhận để Ngài dẫn đi ngay cả khi không thấy rõ con đường. Và chính lúc ấy, đức tin mới trở thành viên ngọc quý, và lòng tín thác mới trở thành hơi thở của đời sống hiến dâng.
Lời mời gọi con suy tư hôm nay “Hiến thân bằng lòng tín thác”, làm con nhớ đến Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu – vị thánh bé nhỏ nhưng có tâm hồn lớn lao. Ngài đã chọn “con đường thơ ấu thiêng liêng”: không tìm sức mạnh nơi bản thân, nhưng hoàn toàn tựa vào vòng tay Chúa Cha. Ngài viết: “Tín thác là dâng mình cho Chúa như một đứa trẻ ngủ yên trong vòng tay Cha, bất kể gió bão ngoài kia dữ dội thế nào.” Thế giới hôm nay dạy con phải tự lo, tự khẳng định, tự bảo vệ mình, nhưng Têrêxa lại buông tay khỏi mọi bảo đảm, tin rằng Chúa yêu mình vô điều kiện và sẽ không bỏ rơi con bao giờ.
Và, Lời mời gọi hãy “Hiến thân bằng lòng tín thác”, gợi cho con gương sống tín thác của Đức Cha Lambert – vị cha chung của Hội dòng. Ngài đã rời bỏ quê hương văn minh, phồn thịnh để đến miền truyền giáo xa lạ, lạc hậu, quê mùa không có gì bảo đảm nào cho sự thành công, chỉ mang theo niềm tin vững vàng vào Chúa. Ngài sống khắc khổ, thường xuyên đánh tội, ăn chay kiêng thịt và rượu, kết hợp hy sinh với cầu nguyện vì “khổ chế làm cho thân xác phục tùng tinh thần cũng như tinh thần phục tùng Thiên Chúa nhờ cầu nguyện”(Ts tr.30). Ngài không cậy dựa vào tiền bạc, sự thông thái của mình hoặc thế lực quan quyền của vua Chúa nhưng chỉ dùng những phương tiện Phúc Âm đề ra: đó là rao giảng Lời Thiên Chúa với lòng tín thác vô biên, với tinh thần bác ái vô hạn, tinh thần sẵn sàng hiến dâng mạng sống để minh chứng tình yêu và với một tâm hồn cầu nguyện liên lỉ. (Ts tr. 31). Khi còn là linh mục, Đức Cha Lambert đã tự nguyện dâng tài sản, một bảo đảm an toàn của đời sống cho chương trình truyền giáo Viễn Đông. Khi đối diện bệnh tật, hiểm nguy, sự chống đối và cả những lúc tưởng như bị bỏ rơi, ngài vẫn bình an thanh thản. Ngài đã sống điều mà xã hội thời của ngài và hôm nay sợ nhất: mất quyền kiểm soát, và chính trong sự mất đó, ngài tìm được tự do đích thực – tự do của người biết mình được Chúa gìn giữ che chở và quan phòng.
Và lời chứng của các tông đồ vẫn còn đó nơi câu chuyện của Toma hôm Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với tông đồ đoàn. Dù không được thấy Chúa hiện ra, nhưng chúng ta tin vào lời chứng của các tông đồ là những người đã thấy Chúa, đã kiêm chứng và làm chứng. Phúc cho ai không thấy mà tin.
“Tin là chấp nhận Chúa Giêsu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài”( ĐHV. Số 283). Kinh nghiệm sống của Đấng đáng kính Hồng y Phan-xi-cô-xa-vi-e Nguyễn Văn Thuận cho con hiểu rằng: tín thác là một hành vi yêu cho đến cùng – đặt mọi sự, từ sức khỏe, tương lai, cho đến những vết thương, tổn thương và cả những thất bại, hiểu lầm vào tay Chúa.
Trong một thế giới tràn ngập bảo hiểm và hợp đồng, phó thác quả là một hành vi “liều” vì tình yêu. Nhưng đối với đời tu, đó không phải là điều xa lạ, bởi ngày con tuyên khấn là ngày con đã đặt cả đời mình lên bàn thờ. Con đã thưa với Thiên Chúa toàn năng và trước cộng đoàn về 3 lời khuyên Phúc Âm và tận tình phó thác đời con cho Chúa trong Hội dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn này. Nếu lời khấn ấy không được nuôi dưỡng bằng tâm tình tín thác hằng ngày, đời sống thánh hiến của con trở nên một chuỗi thói quen vô hồn. Và con hiểu rằng không ai có thể sống tín thác thật sự nếu không đi qua thập giá. Thập giá chính là trường học của lòng tin, nơi mọi chỗ dựa vào bản thân bị lột bỏ, và chỉ còn lại Chúa. Thánh Phaolô nói: “Tôi chỉ còn biết tự hào về thập giá Đức Kitô” (Gl 6,14). Khi con vác thập giá đời mình và của người khác, con đang thực hành tín thác sâu xa nhất: tin rằng Chúa có thể biến mọi đau khổ thành nguồn ơn cứu độ.
Trong một xã hội đặt niềm tin vào tiền bạc, công nghệ và quyền lực, con người dễ đánh mất đi niềm hy vọng, không còn muốn tín thác vào Thiên Chúa...Đời sống tín thác của người nữ tu Mến Thánh Giá chính là lời chứng mạnh mẽ: rằng chỉ mình Chúa mới là nền tảng bền vững. Mỗi hành động phó thác là một lời chất vấn âm thầm nhưng sâu sắc với thế gian. Người tu sĩ là người sống trước thực tại Nước trời, thì không thể không có niềm xác tín rằng duy chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng hoàn tất cuộc đời mình.
Mỗi khi gặp khó khăn trong đời, mỗi khi được trao công việc gì không thích, không vừa sức, thay vì phản kháng, thay vì lo lắng cuống cuồng hay bàn hỏi với ai, thay vì dồn nén hay cố quên đi, chúng ta hãy như Têrêxa “trực tiếp chạy về với Thiên Chúa”, nhìn thẳng vào chúng một cách khách quan trong ánh sáng của Chúa; nhìn nhận, đảm nhận con người thật của mình và yêu mến ý muốn của Thiên Chúa thể hiện trong những hoàn cảnh ấy; phó dâng cho Thiên Chúa tất cả và hy vọng vào Ngài. Vì Thiên Chúa mãi mãi là Người Cha sẽ ban những gì tốt lành nhất cho những ai tin tưởng cầu xin Người (xc. Mt 7,11). Người luôn là “Cha giàu lòng từ bi nhân ái, luôn sẵn sàng nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan, thử thách và để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết ủi an những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cr 1,3-4).
Lời nguyện kết :
Lạy Chúa Giêsu, dù chúng con không thấy Chúa, nhưng chúng con tin Chúa vẫn hiện diện bên chúng con như đã hiện đến với các tông đồ để trao ban ơn bình an và tha thứ. Xin Chúa chỉ cho chúng con thấy các vết thương của Chúa như đã chỉ cho Thánh Tôma để chúng con cũng nói lên lời tuyên xưng “Lạy Chúa con và là Thiên Chúa của con”, con tin.
Nhưng, Chúa ơi, thế giới con đang sống có quá nhiều tiếng gọi mời con tìm kiếm sự bảo đảm nơi tiền bạc, địa vị, và sự thoải mái. Làm sao để con biết phân định và chọn lựa - chọn Chúa là bến đỗ bình an, là nơi con cậy trông tín thác. Xin dạy con sống như Thánh Têrêxa – nhỏ bé, đơn sơ, tin yêu và hoàn toàn phó thác. Xin cho con tinh thần sống của Đức Cha Lambert, dám hiến thân giữa bóng tối đức tin, tin rằng Chúa sẽ làm mọi sự nên tốt đẹp. Dù con không thấy, xin cho con vẫn tin; dù con yếu đuối, bất toàn, kém tin …xin cho con vẫn phó thác vì đời con là của Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.
Thực hành: Mỗi chị em hãy trao tặng cho nhau sự bình an và tha thứ mà chính mình đã trải nghiệm trong niềm tín thác và yêu thương.
Ngày chị em toàn Hội dòng ăn chay hãm mình để cùng hiến thân vì tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh.


Tác giả bài viết: TT/MTG QN