Suy niệm thập giá -Tập 5 - Thập giá - minh chứng tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân

Thứ sáu - 06/02/2026 09:27 17 0
 
 


THẬP GIÁ – MINH CHỨNG TÌNH YÊU
DÀNH CHO THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN
“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.” (Ga 15,13)
 
Khi nói những lời này, Chúa Giêsu không chỉ đưa ra một định nghĩa về tình yêu, nhưng Ngài đã chuẩn bị để sống và hoàn tất lời ấy bằng chính cuộc đời mình. Lời Chúa được khắc ghi cách trọn vẹn nơi Thập giá – nơi tình yêu đạt đến tột đỉnh của sự tự hiến.

Trong cái nhìn tự nhiên, Thập giá là biểu tượng của đau khổ, thất bại và nhục nhã. Nhưng dưới ánh sáng đức tin, Thập giá lại trở thành dấu chỉ rạng ngời của tình yêu. Trên cây gỗ ấy, Chúa Giêsu đã hiến dâng trọn vẹn mạng sống mình. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, không trốn tránh đau khổ, không mặc cả với cái chết. Ngài chấp nhận tất cả chỉ vì yêu – yêu Thiên Chúa Cha và yêu từng con người.

Thập giá trước hết là minh chứng cho tình yêu tuyệt đối của Chúa Giêsu dành cho Thiên Chúa Cha. Vì yêu Cha, Ngài đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Cha, dù con đường ấy dẫn đến đau khổ và cái chết. Trên Thập giá, Chúa Giêsu phó thác trọn vẹn đời mình trong tay Cha, biến đau khổ thành của lễ hiến dâng. Chính sự vâng phục trong yêu thương ấy đã làm cho Thập giá không còn là dấu chấm hết, nhưng trở thành khởi đầu của sự sống mới.

Đồng thời, Thập giá cũng là minh chứng hùng hồn cho tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Ngài chết không chỉ cho những người yêu mến Ngài, nhưng cho cả những kẻ phản bội, chối từ và đóng đinh Ngài. Trên Thập giá, Ngài gọi con người là “bạn hữu” và đã yêu đến cùng, yêu đến mức hiến dâng mạng sống mình. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào như nguồn mạch sự sống, mở ra con đường cứu độ cho tất cả mọi người.

Chiêm ngắm tình yêu của Chúa trên thập giá, mỗi người được mời gọi nhìn lại cách mình yêu trong đời sống hằng ngày. Yêu không chỉ là cảm xúc hay lời nói, nhưng là dám cho đi, dám hy sinh, dám đặt lợi ích của người khác lên trên chính mình. Đó có thể là hy sinh thời gian để lắng nghe, hy sinh cái tôi để gìn giữ hòa khí, hy sinh sự an nhàn để phục vụ, hy sinh sự tự ái để tha thứ.

Trong một thế giới đề cao hưởng thụ và né tránh đau khổ, Thập giá vẫn đứng đó như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ: tình yêu đích thực luôn đi kèm với hy sinh. Không có hy sinh, tình yêu dễ trở nên nông cạn; không có Thập giá, tình yêu sẽ thiếu chiều sâu và sức biến đổi.

Chiêm ngắm Thập giá, mỗi người được mời gọi đón nhận những Thập giá riêng của đời mình với niềm tin và hy vọng. Những khó khăn, thử thách, bệnh tật, hiểu lầm, thất bại… nếu được đón nhận trong yêu thương và phó thác, sẽ trở thành con đường giúp con người lớn lên trong tình yêu và nên giống Chúa Giêsu hơn.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, khi nhìn lên Thập giá Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình yêu cao cả mà Chúa đã dành cho Thiên Chúa Cha và cho từng người chúng con. Xin cho chúng con biết yêu như Chúa đã yêu, biết sống mỗi ngày như một lời hiến dâng, để giữa những Thập giá của cuộc đời, chúng con vẫn trở thành chứng nhân cho tình yêu và hy vọng.
 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây