Gẫm thập giá: Thập giá – Lời mời gọi dấn thân trên con đường phục vụ

Thứ ba - 10/03/2026 22:34 18 0

GẪM THẬP GIÁ
(13/03/2026)

Thập giá – Lời mời gọi dấn thân trên con đường phục vụ

 

Lời nguyện đầu

Lạy Cha là Thiên Chúa tình yêu, chúng con cúi mình thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Cha vì hồng ân được quy tụ bên nhau trước Thánh Nhan Cha trong giờ suy gẫm này.

Mỗi ngày sống là một quà tặng của tình yêu Cha. Nhưng khi hướng nhìn lên Thập giá Đức Giêsu Kitô, chúng con nhận ra rằng tình yêu ấy không chỉ được tỏ bày qua những hồng ân dịu dàng, mà còn được khắc ghi qua sự hiến dâng đến tận cùng của Con Một Cha.

Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã mặc khải một con đường khác với con đường của thế gian: con đường phục vụ, con đường hiến mình, con đường của tình yêu không giữ lại gì cho riêng mình.

Xin Cha ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để tâm hồn chúng con biết lắng lại trước mầu nhiệm Thập giá. Xin cho ánh sáng của Thánh Thần giúp chúng con nhận ra lời mời gọi của Chúa trong đời sống mỗi ngày, và can đảm bước theo Con Cha trên con đường dấn thân phục vụ.

Xin cho chúng con, là những nữ tu Mến Thánh Giá, biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình: gắn bó với Đức Kitô chịu đóng đinh, và để cho đời sống chúng con trở thành một lời đáp trả yêu thương qua những hy sinh âm thầm mỗi ngày.
 

Hôm nay chúng ta cùng suy:

Thập giá – Lời mời gọi dấn thân trên con đường phục vụ

Tôi đã đáp lại lời mời gọi của Thập giá trong đời sống mình như thế nào?

“Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45)

Khi lặng nhìn lên Thập giá Chúa Giêsu Kitô, chúng ta không chỉ thấy hình ảnh của một con người đau khổ, nhưng còn nhận ra một tình yêu đã dấn thân đến cùng vì nhân loại. Ngay từ đầu sứ mạng, Đức Giêsu đã chọn một con đường rõ ràng: thi hành thánh ý Chúa Cha và mang ơn cứu độ đến cho con người.

Con đường Người bước đi không phải là con đường dễ dàng. Đó là con đường của Thập giá – con đường của hiến dâng, của phục vụ và của tình yêu không giữ lại gì cho riêng mình.

Là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu hoàn toàn có thể tránh né đau khổ. Nhưng Người đã không chọn con đường đó. Người muốn chia sẻ trọn vẹn thân phận con người: vui với niềm vui của con người, và đau với nỗi đau của con người. Từng ngày, Người trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận, ngay cả khi con đường ấy dẫn đến hy sinh và từ bỏ. Chính sự dấn thân trọn vẹn ấy đã làm cho cuộc đời Người trở thành của lễ tình yêu dâng lên Chúa Cha vì phần rỗi nhân loại.

Sự dấn thân ấy đạt đến đỉnh điểm trong vườn Cây Dầu. Trước cuộc khổ nạn, Đức Giêsu buồn sầu và xao xuyến. Người đã thưa lên lời cầu xin rất con người: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén này xa con.” Nhưng ngay sau đó là lời phó thác trọn vẹn: “Xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha.” Chính lời “xin vâng” ấy đã mở ra con đường cứu độ – con đường của tình yêu hiến mình.

Nhìn lên Thập giá, Đức Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta chiêm ngắm, nhưng còn mời gọi chúng ta bước theo Người. Thập giá hôm nay không chỉ ở trên đồi Canvê năm xưa, nhưng vẫn hiện diện trong đời sống mỗi người: trong gia đình, nơi cộng đoàn, giữa những bổn phận thường ngày.

Đó có thể là khi chúng ta kiên nhẫn với người làm mình tổn thương, khi chúng ta âm thầm hy sinh mà không được ghi nhận, khi chúng ta tiếp tục yêu thương và phục vụ ngay cả lúc mệt mỏi hay bị hiểu lầm.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời mời gọi ấy càng trở nên cụ thể hơn. Mỗi ngày sống trong cộng đoàn, mỗi bổn phận nhỏ bé, mỗi hy sinh âm thầm đều có thể trở thành một cách thế để hiệp thông với Đức Kitô chịu đóng đinh. Khi chúng ta chọn yêu thương thay vì khép kín, chọn phục vụ thay vì tìm mình, chọn tha thứ thay vì oán giận, là mỗi lần chúng ta cùng Chúa vác Thập giá.

Và chính trong những hy sinh âm thầm ấy, tình yêu của Đức Kitô tiếp tục được sống và lan tỏa trong thế giới hôm nay.

Thập giá vì thế không chỉ là dấu chỉ của đau khổ, nhưng là con đường biến đổi. Trên con đường ấy, người môn đệ dần trở nên giống Thầy mình hơn, và cuộc đời trở thành một lời đáp trả trong yêu thương.

Lặng nhìn lên Thánh Thể và Thập giá, chúng ta tự hỏi:

- Tôi có sẵn sàng bước theo Đức Kitô trên con đường phục vụ và hiến mình không?
- Tôi đón nhận những hy sinh và thập giá nhỏ bé trong đời sống hằng ngày với tâm tình nào?
- Những mệt mỏi, hiểu lầm hay khó khăn trong cộng đoàn có làm tôi khép lòng lại, hay giúp tôi yêu thương quảng đại hơn?

Xin cho mỗi lần chiêm ngắm thập giá là một lần chúng ta can đảm bước theo Chúa gần hơn,  bước theo trong phục vụ, trong hiến trao và trong tình yêu không điều kiện.

Lời nguyện kết

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, trên Thập giá Chúa đã tỏ bày cho chúng con một tình yêu dấn thân đến tận cùng.

Chúa đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống vì chúng con. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa con đường khiêm tốn và hiến mình ấy.

Xin giúp chúng con biết đón nhận những thập giá trong đời sống mỗi ngày với lòng tín thác, để ngay trong những hy sinh âm thầm, chúng con cũng được hiệp thông với tình yêu cứu độ của Chúa.

Xin cho đời sống của chúng con, đặc biệt trong ơn gọi Mến Thánh Giá, trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu hiến dâng: biết phục vụ quảng đại hơn, biết tha thứ chân thành hơn và biết trao ban chính mình cách trọn vẹn hơn.

Ước gì mỗi ngày sống của chúng con trở thành một lời “xin vâng” nhỏ bé, đáp lại tình yêu vô biên của Chúa. Amen.

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay10,346
  • Tháng hiện tại208,720
  • Tổng lượt truy cập10,165,363
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây