Suy niệm thập giá - Tập 7 - Thập giá - Trường học của tình yêu

Thứ sáu - 20/02/2026 09:31 3 0


SUY NIỆM THẬP GIÁ
THẬP GIÁ – TRƯỜNG HỌC CỦA TÌNH YÊU

 
“Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình, thì yêu thương họ đến cùng.”
(Ga 13,1)

 
Tin Mừng thánh Gioan đã tóm gọn toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu trong một câu ngắn gọn nhưng đầy chiều sâu: “Người đã yêu thương họ đến cùng.” Tình yêu “đến cùng” ấy không dừng lại ở những lời giảng dạy hay những phép lạ, nhưng được thể hiện trọn vẹn trên Thập giá. Vì thế, Thập giá không chỉ là nơi Chúa Giêsu chịu chết, mà còn là trường học của tình yêu, nơi con người được mời gọi học cách yêu như Thiên Chúa đã yêu.

Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã yêu đến tận cùng giới hạn của thân phận con người. Người yêu trong thinh lặng, yêu giữa hiểu lầm và phản bội, yêu cả khi bị bỏ rơi và đau đớn tột cùng. Khi các môn đệ phân tán, khi đám đông quay lưng, khi thân xác bị đòn roi và đinh sắt hành hạ, Chúa Giêsu vẫn ở lại trên Thập giá. Người không bước xuống, không tự cứu mình, bởi vì tình yêu “đến cùng” là tình yêu hiến trao trọn vẹn, không giữ lại gì cho riêng mình.

Tiếng kêu: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” cho thấy Chúa Giêsu đã đi đến tận đáy của thân phận nhân loại. Đó không phải là tiếng kêu của tuyệt vọng, nhưng là lời thổ lộ của một con tim đang mang lấy nỗi đau của cả thế gian. Nơi Thập giá, Chúa Giêsu đã đứng chung hàng với những con người từng cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi và không được thấu hiểu. Chính trong sự cô đơn ấy, tình yêu “đến cùng” của Người vẫn không hề tắt.

Trong trường học của tình yêu nơi Thập giá, bài học đầu tiên Chúa Giêsu dạy chúng ta là yêu mà không chiếm hữu. Người đã không giữ lại mạng sống mình, nhưng tự nguyện trao ban. Tình yêu ấy không đòi đáp trả, không đặt điều kiện, không tính toán thiệt hơn. Thập giá cho thấy tình yêu thật không đo bằng những gì ta giữ lại, nhưng bằng những gì ta dám trao đi.

Bài học tiếp theo Thập giá mời gọi chúng ta là yêu trong kiên nhẫn và tha thứ. Từ trên Thập giá, Chúa Giêsu không kết án, không nguyền rủa, nhưng cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Tình yêu “đến cùng” là tình yêu biết tha thứ ngay cả khi bị tổn thương sâu sắc nhất. Chính tình yêu ấy mới có sức chữa lành những đổ vỡ và hàn gắn những chia rẽ trong thế giới hôm nay.

Thập giá không chỉ là biến cố của quá khứ, nhưng vẫn đang hiện diện trong cuộc sống mỗi người. Đó là những hy sinh âm thầm trong cộng đoàn, những vất vả nơi sứ vụ, những hiểu lầm, những cô đơn, những nỗi đau không lời, những mối quan hệ rạn nứt, những cố gắng yêu thương dù không được đáp lại. Mỗi khi chúng ta dám yêu “đến cùng” trong những hoàn cảnh ấy, là mỗi lần chúng ta bước vào trường học của tình yêu nơi Thập giá, và cũng là lúc chúng ta cùng hiến thân cho Đức Kitô chịu đóng đinh.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng trên Thập giá. Xin cho chúng con biết học nơi Thập giá cách yêu như Chúa đã yêu: yêu không điều kiện, yêu đến cùng và yêu ngay cả khi phải chịu thiệt thòi. Giữa một thế giới còn nhiều ích kỷ và tổn thương, xin cho chúng con biết để cho tình yêu của Chúa chảy qua đời sống mình, để mỗi ngày sống, chúng con trở nên chứng nhân cho tình yêu “đến cùng” mà Chúa đã trao ban cho nhân loại. Amen.

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay10,807
  • Tháng hiện tại259,587
  • Tổng lượt truy cập9,871,818
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây