Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cúi đầu cảm tạ Chúa vì giây phút thánh thiêng này, nơi chúng con được lắng nghe Lời Ngài và ở lại trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng con được chiêm ngắm biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa, một khoảnh khắc linh thiêng mở ra sứ mạng công khai của Chúa trên trần gian.
Đức Giê-su chịu phép rửa “như toàn dân”…; 2- Chính khi “đang cầu nguyện” mà Người nhận lãnh Thánh Thần…; Sau cùng, tiếng nói đến từ trời xác nhận Người được “Cha sinh ra hôm nay.”
Người nữ tu Mến Thánh Giá thông phần vào cuộc khổ nạn cứu thế của Chúa Kitô trong đời sống tông đồ cũng phải chấp nhận chịu đau khổ trong tinh thần gắn bó với Đức Kitô, yêu mến Đức Kitô mà là Đức Kitô chịu đóng đinh và tham dự vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội cách tích cực qua các hoạt động tông đồ.
“Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.
Khoảng canh tư đêm tối, Chúa Giêsu thấy các môn đệ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ.
Mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, phải làm theo”.