Thương lắm “ Đại gia” ơi !

Thứ hai - 21/06/2021 05:48 252 0
 
 
2021 06 21 anh
 
Thương lắm “ Đại gia” ơi !
         
Mới chợ về, lên phòng làm việc, cha Anh nhắn : "Bán thập giá Chúa hi hi "
         
Thế là đi xuống nhà, thấy 1 "đại gia" ngồi bẹp dưới đất. Dẫn "đại gia" qua chỗ để tượng ảnh Chúa.
         
Ảnh chỉ cây thập giá, xong ảnh chỉ tượng thánh gia. Ảnh móc móc đưa tiền. Có đủ đâu mà móc : "Thôi ! Lấy mang về đi đại ka !  Nhà đại ka có mấy người ?" - "Dạ 2 !".
         
Thế là mở tủ lấy 2 xâu chuỗi. Làm phép xin Chúa và Mẹ chúc lành và gìn giữ gia đình này. Sau đó tiễn anh ra cổng.
         
Ra đến cổng, "đại gia" quay lại hỏi : "Có hoa không ma"!
        
  - Ở đây không có hoa nhựa. Anh về nhà kiếm mấy cành hoa cắm lên cũng đẹp.
          Cười !
         
Tưởng đi về, ai dè :
       
   - Ma ! Ma cho con xin mấy cành hoa này đi.        
         
Ngắt mỗi loại một cành đưa cho  Anh. 1 tấm hình kỷ niệm thật vui với anh chàng nghèo này.
         
Thương quá ! Thế là lấy hoa cho "đại gia" thôi !
         
Đời là vậy đó ! Nhiều kẻ ăn không hết nhưng có lẽ lần không ra. Có những gia đình thỉnh Chúa và Mẹ có khi đến bạc tỷ vì làm bằng đá. Khá hơn một chút thì thỉnh với chất liệu composic. Ở cái vùng nghèo này thỉ chỉ có thạch cao đơn giản thôi.  Đi thỉnh Chúa và Mẹ về  nhà nhưng không có tiền. Đứng trước cảnh ngộ này thì xử thế nào đây ? Chả lẽ bảo về đi vì không đủ tiền. Thế nhưng không được. Kêu họ lấy và mang về chứ có gì đâu nè.
         
Tiễn họ về, Cha anh mới kể câu chuyện ở cái làng nọ có một số người đang theo Chúa, một ông trong làng đi thỉnh tượng về để chia sẻ cho người nghèo.
         
Vậy thôi ! Ở cái vùng nghèo này tưởng nghĩ chúng tôi chả làm gì to tát cả. Chỉ chút chút chia sẻ với người nghèo như thế là đủ rồi. Hoàn cảnh bệnh tật già nua tuổi tác thì ít mì ít gạo. Người tàn tật thì chiếc xe lăn. Người nghèo thỉnh Chúa và Mẹ về nhà miễn phí thôi.
         
Ờ mà hay ! Ở cái vùng nghèo này xem chừng ra bình an và thanh thoát lắm. Cơm áo gạo tiền cũng lo nhưng hình như Chúa lo trước khi mình tính rồi.
         
Ngày Chúa nhật an yên giữa chợ đời.
         
"Mình nghèo mà lòng biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay mau". Xin Chúa đừng cất khỏi lòng mình lòng yêu mến người nghèo vì bản thân mình cũng xuất phát từ cái nghèo và cái sự nghèo nó dường như ôm chầm cả cuộc đời của mình mà.
         
Bài giảng sáng hôm nay là chia sẻ bộ tượng Thánh Gia, Thánh Giá và ít bông hoa trước cổng nhà thờ cho người nghèo. Hình như cách giảng này thấy cũng hay hay. Có khi cũng không cần nói thành lời mà chỉ cần hành động.
         
Thương và thương lắm những mảnh đời "đại gia" ở cái vùng này. Người vùng này là vậy đó. Đơn sơ, chất phác và hiền lành tự bản chất đồng bào của họ.
         
Ngày Chúa nhật an yên vì có Chúa ở cùng dẫu cuộc đời vẫn còn đó nhiều và thật nhiều sóng gió gian truân.

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR 

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây