Bên Thánh Thể, Chúa Nhật XVI Thường Niên

Thứ năm - 17/07/2025 21:52 118 0
 
 

BÊN THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
XIN THÊM LÒNG TIN

 1. MỞ ĐẦU
Hát Dẫn Nhập:
Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: "Con Thờ Lạy Chúa"

Lời Dẫn Nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cúi mình thờ lạy Chúa, Đấng đang hiện diện thật sự trong Bí tích nhiệm mầu này. Với tâm tình của những người con khao khát được ở gần Chúa, chúng con xin bước vào giờ chầu thánh thiện này như bước vào một giây phút thiêng liêng, nơi chúng con để lòng lắng lại, để hồn an tĩnh, và để trái tim rộng mở trước ánh sáng dịu dàng từ Thánh Thể Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay, Tin Mừng thuật lại câu chuyện giữa hai chị em Marta và Maria. Một người tất bật lo toan, một người lặng thinh ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe. Giờ đây, chúng con cũng muốn chọn như Maria: ngồi bên Chúa, chiêm ngắm Chúa, và lắng nghe tiếng Chúa nói trong thinh lặng nội tâm. Chúng con xin được rũ bỏ mọi bận rộn lo toan của cuộc sống đời thường, để dâng trọn trái tim và sự hiện diện cho Chúa trong những giây phút linh thánh này.

Lạy Thầy chí thánh, chúng con cũng mang trong lòng biết bao bộn bề của cuộc sống, những lo âu về tương lai, những trách nhiệm chưa trọn vẹn, những đau thương còn âm ỉ. Nhưng hôm nay, như lời Thầy dịu dàng nói với Marta: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi”, chúng con xin học lấy sự khôn ngoan ấy. Trong ánh sáng Thánh Thể, xin dạy chúng con biết chọn phần tốt nhất – đó là chính Chúa, là tình yêu và sự hiện diện sống động của Chúa trong đời mình.

Xin Chúa ngự đến và làm cho tâm hồn chúng con nên đơn sơ như Maria, biết lắng nghe, biết yêu mến, biết ở lại bên Chúa với tất cả lòng tin cậy. Nguyện giờ chầu này trở nên phút giây biến đổi, chữa lành và thánh hóa chúng con, để chúng con không còn sống cho những gì mau qua, nhưng luôn sống cho điều vĩnh cửu là chính Chúa – Đấng là Sự Sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con. Xin cho chúng con ở lại với Chúa. Amen.
 
2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin cúi mình thờ lạy và tôn vinh Chúa, Đấng đang hiện diện cách nhiệm mầu trong Bí tích Tình Yêu. Trong thinh lặng và ánh sáng dịu dàng tỏa lan từ Nhà Tạm, con muốn trở nên như Maria năm xưa, ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe Lời hằng sống và để tâm hồn con thấm đẫm tình yêu Chúa. Giữa những bận rộn, lo toan và xao động của cuộc đời, con nhận ra chỉ có một điều cần thiết: đó là ở lại với Chúa, chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, và để tình yêu từ Thánh Thể chiếu rọi, hướng dẫn con trong từng nhịp sống.

Lạy Thánh Thể Chúa, là phần tốt nhất mà con chọn lấy hôm nay – phần không ai có thể lấy mất, phần dẫn con đến sự sống đời đời. Xin cho con đừng sống hấp tấp như Marta, nhưng biết dành thời gian thinh lặng và lòng mến yêu để tôn vinh Chúa với tất cả tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, con tôn thờ Chúa, và con xin dâng trọn cuộc đời con làm lễ vật sống động, kết hiệp với Chúa từng phút giây. A-men.
 
Hát: "Đây Nhiệm Tích" hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10,38-42)

Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Marta đón Người vào nhà.  Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.  Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”.  Chúa đáp: “Marta! Marta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi”.
 
SUY NIỆM

Có lẽ, ai trong mỗi chúng ta cũng đều khao khát những cái đẹp, cái tốt đến độ mà sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để mình được đẹp hơn trong mắt của người khác. Một người đã chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp như sau: Để có đôi môi quyến rũ, hãy nói những lời tử tế. Để có đôi mắt đẹp, hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp ở nơi mọi người. Để có vóc dáng thon thả, hãy chia sẻ của ăn của uống với những người đói. Để có mái tóc đẹp, hãy để trẻ em luồn tay vào tóc một lần mỗi ngày. Để có sự điềm tĩnh, hãy bước đi với sự hiểu biết rằng bạn sẽ không bao giờ đơn độc. Vâng, con người, thậm chí còn hơn cả đồ vật, cần được phục hồi, đổi mới, hồi sinh, và cứu chuộc; đừng bao giờ loại bỏ bất kỳ ai. Hãy nhớ rằng, nếu bạn cần ai đó giúp đỡ, bạn sẽ tìm thấy họ ở cuối cánh tay mình. Khi bạn lớn lên, bạn sẽ khám phá ra rằng mình có hai bàn tay, một để tự giúp mình, một để giúp đỡ người khác.

Tin mừng hôm nay cho thấy Marta và Maria - hai người chị của Lazaro, người mà Chúa Giêsu đã cho sống lại từ cõi chết. Và có vẻ như hai người họ khác nhau. Marta chấp nhận trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà để đảm bảo rằng: ngôi nhà được vận hành trôi chảy, các bữa ăn được chuẩn bị chu đáo và những người đến thăm nhà họ sẽ được đối xử tốt. Mặt khác, Maria có vẻ không quá quan tâm đến các công việc gia đình và không quá háo hức hoàn thành các trách nhiệm hằng ngày. Nhưng khi Chúa Giêsu đến thăm họ tại nhà của họ, Marta quá bận rộn chuẩn bị thức ăn trong bếp đến mức cô không có thời gian để ngồi và lắng nghe Chúa Giêsu. Nhưng Maria chào đón Chúa Giêsu và tận dụng cơ hội để lắng nghe Người. Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu, và hình ảnh “ngồi dưới chân Chúa” là hình ảnh người môn đệ của Người. Đây là cách chỉ dành riêng cho nam giới chứ không phải cho phụ nữ. Marta biết điều này. Cô cảm thấy xấu hổ và xin lỗi vì em gái mình. Marta trung thành với thông lệ được chấp nhận rằng vai trò của cô là nấu ăn và phục vụ chủ nhân chứ không phải ngồi dưới chân Người. Cô thực hiện vai trò của mình bằng tình yêu.

Chúa Giêsu khiển trách Marta không phải vì sự phục vụ của bà mà vì thái độ của bà. Người nói: “Marta, Marta, chị lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi”. Vậy nên vấn đề không phải là về sự phục vụ của bà mà là về thái độ than phiền và tự thương hại của bà. Bà quá bận rộn với hoạt động đến nỗi bà quên mất điều thực sự quan trọng với tư cách là người môn đệ của Người, đó là dành thời gian dưới chân Đấng Cứu Thế, tôn vinh và phục vụ Người.

Thái độ của chúng ta khi phục vụ Chúa là gì? Có lẽ thái độ của chúng ta là sự sao nhãng, bởi lẽ, chúng ta không có thời gian để tĩnh lặng và lắng nghe Chúa, nhưng rất bận rộn trong công việc của mình và thể hiện trách nhiệm trong công việc của mình. Quả thực, với cái nhìn đức tin, Chúa giúp chúng ta hoàn thành công việc của mình. Điều Người thực sự muốn từ chúng ta với tư cách là những người theo Người là dành thời gian cho Người.

Vì thế, đây là lúc cần suy xét chúng ta sẽ làm những gì cho Chúa, và suy nghĩ lại thái độ của mình để trong mọi việc chúng ta làm chỉ với một ý hướng là làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Ann Byle đã nói: “Đừng quá bận rộn với công việc đến nỗi mà bạn không có thời gian để hiện hữu”.

Xin Chúa Thánh Thần thương đến soi sáng nơi tâm hồn còn u tối của con và ở cùng con, xin giúp con biết nhận ra và thực hiện những gì mang giá trị vĩnh cửu và trường tồn cho đời sống của con. Amen.

LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin cúi mình thờ lạy và cảm tạ Chúa đang hiện diện nơi đây – âm thầm, khiêm hạ, nhưng tràn đầy yêu thương và quyền năng cứu độ. Sau khi lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng, con nhận ra chính con cũng đang bị cuốn vào bao lo toan bộn bề như chị Matta năm xưa. Đôi khi con tưởng mình phục vụ Chúa, nhưng lòng thì bị chia trí, tâm thì băn khoăn, và ánh mắt thì lạc hướng khỏi Ngài.

Xin Chúa cho con biết chọn phần tốt nhất như chị Maria: ở lại bên chân Chúa, lắng nghe Lời Người, để Lời ấy soi sáng, thanh luyện và biến đổi trái tim con. Xin giúp con hiểu rằng không phải làm nhiều việc mới là yêu mến Chúa, nhưng là làm trong sự kết hợp với Chúa, làm trong tình thân mật với Ngài. Xin dạy con biết sống giây phút hiện tại trong bình an, và luôn dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn con.

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến việc cầu nguyện, yêu mến sự thinh lặng bên Thánh Thể, để chính nơi đây con được biến đổi, được yêu thương và được sai đi. Amen.

4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát Xen Giữa: "Lòng Chúa Xót Thương"

Lời Nguyện Chung:
-  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin dâng lời cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa, từ các vị mục tử đến từng tín hữu, biết chọn “phần tốt nhất” là lắng nghe và sống theo Lời Chúa mỗi ngày, hầu làm cho Hội Thánh trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu và chân lý giữa thế giới đầy xao động hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa.
-  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương ghé thăm gia đình của Mác-ta và Ma-ri-a, xin cho mọi gia đình Kitô hữu cũng biết mở rộng tâm hồn và mái ấm để đón tiếp Chúa vào trong đời sống thường ngày. Xin cho họ biết sắp xếp công việc đời thường với lòng tin yêu, để vừa phục vụ lẫn nhau, vừa giữ được sự an tĩnh nội tâm khi lắng nghe Lời Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
- Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong đời sống hôm nay, chúng con thường bị cuốn vào bao lo toan và bộn bề, nhiều khi quên mất sự hiện diện dịu dàng của Chúa bên cạnh. Xin ban cho chúng con một trái tim biết lặng lại, một tâm hồn biết lắng nghe, để nhận ra điều cần thiết nhất là ở lại với Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chúng con cầu xin Chúa.
-   Lạy Chúa, khi Chúa nói rằng Maria đã chọn phần tốt nhất, Chúa mời gọi chúng con hãy sống chiều sâu của đời sống nội tâm và cầu nguyện. Xin cho những ai đang bị mê lạc trong lối sống vội vàng, xao lãng và vô định, biết tìm về bên chân Chúa, để được đổi mới tâm hồn, tìm thấy bình an đích thực và ý nghĩa cuộc đời. Chúng con cầu xin Chúa. 

5. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh Lặng Chiêm Ngắm:
Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

6. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Tùy chọn
Phép Lành Thánh Thể:
Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

LỜI CẢM TẠ:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con cúi đầu tạ ơn Chúa vì giờ chầu sốt sắng và thánh thiêng này. Như Maria xưa, chúng con đã được diễm phúc ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Lời yêu thương của Ngài vang vọng trong thinh lặng nội tâm. Lời Chúa đã thấm vào tâm hồn chúng con như ánh sáng dịu êm, sưởi ấm lòng khô cằn, định hướng đời sống còn nhiều lo toan và xao động.

Lạy Chúa, trong cuộc sống bộn bề hôm nay, chúng con cũng thường giống như Marta, tất bật vì những công việc và ưu tư của đời sống. Nhưng qua giờ chầu này, Chúa đã nhắc chúng con rằng: chỉ có một điều cần thiết, đó là ở lại với Chúa và chọn phần tốt nhất như Maria. Xin giúp chúng con biết dành chỗ nhất trong tâm hồn cho Chúa, để trong mọi công việc, chúng con vẫn giữ được bình an, thánh ý và sự hiện diện của Ngài.

Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ chân thành và xin Chúa Thánh Thể chúc lành cho mỗi người chúng con, để ra về mang theo ánh sáng của Ngài chiếu soi cho gia đình, cộng đoàn và thế giới đang cần một tình yêu biết lắng nghe và ở lại với Chúa. Amen.

 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây