Hãy mở ra – lòng tin và sự tha thứ

Thứ năm - 13/02/2025 22:21 41 0
 

HÃY MỞ RA – LÒNG TIN VÀ SỰ THA THỨ

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta từ khởi đầu của nhân loại trong vườn Địa Đàng, đến cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Đức Giêsu và người vừa điếc vừa ngọng. Cả hai câu chuyện này đều có một điểm chung: con người rơi vào tình trạng đóng kín vì tội lỗi hoặc vì khiếm khuyết thể xác, nhưng chính Thiên Chúa đã mở ra cho họ một con đường mới. Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm về hai hành trình này: sự đóng kín của tội lỗi và sự mở ra của ân sủng Thiên Chúa.

Câu chuyện trong sách Sáng Thế cho chúng ta thấy sự sa ngã của nguyên tổ loài người. Khi tổ tiên chúng ta nghe theo lời xúi giục của con rắn, họ đã rơi vào cám dỗ muốn làm ngang hàng với Thiên Chúa. Tội lỗi bắt đầu từ sự ngờ vực đối với Thiên Chúa: "Có thật Thiên Chúa bảo: 'Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn' không?" (St 3,1). Lời nói của con rắn gieo vào lòng người phụ nữ sự hoài nghi, làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa nhân từ. Con người thay vì tín thác vào Thiên Chúa, lại tự mình quyết định điều thiện điều ác. Và khi tội lỗi len vào, con người trở nên sợ hãi, xấu hổ và đóng kín lòng mình.

Hậu quả của tội lỗi không chỉ làm con người xa cách Thiên Chúa mà còn khiến họ xa lạ với chính bản thân và người thân cận. Ađam và Evà nhận ra mình trần truồng, nhưng thay vì quay về với Chúa để xin ơn tha thứ, họ lại trốn tránh. Đây là hình ảnh của mỗi người chúng ta khi phạm tội: chúng ta che giấu, chúng ta đổ lỗi, chúng ta cố chấp không chịu nhìn nhận lỗi lầm. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Ngài bước vào vườn, đi tìm con người: "Ngươi ở đâu?" (St 3,9). Đây không phải là câu hỏi của một vị thẩm phán đang chờ tuyên án, mà là lời mời gọi yêu thương: Hãy trở về! Hãy mở lòng ra để đón nhận ơn tha thứ!

Nếu tội lỗi khiến con người đóng kín lòng mình, thì Đức Giêsu đến để mở ra. Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Người chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Đây không chỉ là một phép lạ thể lý, mà còn mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc.

Người câm điếc là hình ảnh của con người bị đóng kín với Lời Chúa. Khi bị điếc, người ta không thể lắng nghe; khi bị ngọng, người ta không thể nói rõ ràng. Đây là tình trạng của nhiều tâm hồn trong đời sống thiêng liêng: chúng ta không nghe được tiếng Chúa vì tâm hồn đã bị thế gian lấn át, và chúng ta không thể nói về Chúa vì đức tin yếu kém.

Hành động của Đức Giêsu thật cảm động: Người đưa anh ta ra khỏi đám đông, đặt tay vào tai anh, chạm vào lưỡi anh, ngước mắt lên trời và thở dài. Mỗi cử chỉ của Người đều diễn tả một tình yêu sâu sắc. Người không chữa lành từ xa, mà trực tiếp đụng chạm đến nỗi đau của con người, bày tỏ lòng trắc ẩn và sự cảm thông. Khi nói "Ephphatha" – "Hãy mở ra", Người không chỉ mở tai và miệng của người câm điếc, mà còn mở lòng anh ta ra để đón nhận đức tin.

Phép lạ này nhắc nhở chúng ta về Bí tích Rửa Tội, khi linh mục cũng chạm vào tai và miệng của người được rửa tội và nói: "Ephphatha – hãy mở ra để nghe Lời Chúa và tuyên xưng đức tin." Nhưng trong thực tế, nhiều Kitô hữu dù đã chịu phép Rửa Tội vẫn sống như người điếc và ngọng: chúng ta không lắng nghe

Chúa, không dám nói về Chúa, không sống đức tin cách mạnh mẽ.
Câu chuyện của nguyên tổ và phép lạ Đức Giêsu chữa lành có một điểm chung: Thiên Chúa luôn chủ động tìm kiếm con người. Ngài không bỏ mặc con người trong tình trạng tội lỗi hay yếu đuối, nhưng luôn mời gọi họ trở về.

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng dễ dàng bị bịt tai trước tiếng Chúa bởi những ồn ào của thế gian: tham vọng, hưởng thụ, thành kiến, ích kỷ. Chúng ta cũng có thể câm nín trong đức tin, không dám lên tiếng bảo vệ sự thật, không dám tuyên xưng Chúa giữa đời sống thường nhật. Vì thế, lời "Ephphatha" của Đức Giêsu không chỉ dành cho người câm điếc ngày xưa, mà còn dành cho chúng ta hôm nay.

Chúng ta cần cầu xin Chúa mở tai để lắng nghe Lời Ngài, mở miệng để ca tụng và loan báo Tin Mừng, mở lòng để đón nhận và trao ban yêu thương. Bởi vì chỉ khi lòng ta thực sự rộng mở, chúng ta mới có thể sống theo thánh ý Chúa, mới có thể tìm được niềm vui và bình an đích thực.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta từ bỏ sự đóng kín của tội lỗi để bước vào tự do của ân sủng. Đừng trốn tránh Chúa như Ađam và Evà, nhưng hãy can đảm trở về với Ngài để nhận ơn tha thứ. Đừng để mình bịt tai trước Lời Chúa, nhưng hãy để Ngài mở ra tâm hồn chúng ta, để chúng ta nghe, hiểu và sống đức tin cách mạnh mẽ hơn.

Hãy để tiếng "Ephphatha" của Chúa vang lên trong đời sống chúng ta mỗi ngày, giúp chúng ta mở lòng trước tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự nghe được tiếng Chúa và nói về Chúa bằng chính đời sống yêu thương và chứng tá của mình.


 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây