GIA ĐÌNH THANH TUYỂN HÀNH HƯƠNG VỀ BÊN ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN
Hòa chung sức sống hồng phúc Năm Thánh, ngày 12.07.2025, được sự cho phép và tạo điều kiện của Hội Dòng, gia đình Thanh Tuyển chúng tôi với hai chị Đặc trách và 11 thành viên đã có một chuyến hành hương cùng nhau, nối tiếp những đoàn lữ khách hy vọng về với Mẹ tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen, trong tâm tình ước mong được đan kết cùng Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời tri ân về muôn điều diệu kỳ mà Ngài đã ban tặng.
Dường như tiết trời và mọi sự khởi đầu cũng dành sự ưu ái cho chúng tôi, sau khi đón nhận nguồn ân thiêng nơi Thánh lễ ban sáng, chúng tôi cùng nhau sốt sắng cử hành nghi thức chúc lành với trọn tâm tư và mong đợi. Nhịp đập phấn khởi trong tâm hồn càng thêm thôi thúc bước chân chúng tôi nhanh chóng lên đường để đến với Mẹ.
Chuyến xe lăn bánh xuyên suốt quãng đường dài hòa trong lời kinh, câu hát và những câu chuyện trò. Dừng chân tại vùng đất mới lạ Kontum, tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã dẫn lối chỉ đường cho chúng tôi đến nơi bình an. Kề bên Mẹ với bao cảm xúc chan hòa của lần đầu tiên đến đây, chúng tôi được chiêm ngắm một dung nhan thật diệu hiền, một vẻ đẹp huyền nhiệm nơi đôi bàn tay bị khuyết và nét mặt Mẹ rất tươi như đang mỉm cười với chúng tôi. Mẹ vẫn luôn đứng đó chờ đón những người con của Mẹ từ khắp bốn phương đến, để ôm trọn mọi ưu tư, khó khăn vất vả trên dòng đời, hầu tiếp sức và đem lại sự bình an. Nơi đây, chúng tôi cũng xin gửi hết cho Mẹ những ý chỉ nguyện cầu chung của gia đình Thanh Tuyển hòa lẫn trong ước nguyện riêng tư của từng chị em. Với lời kinh mân côi là hành trang nối kết, chúng tôi tin những bước chân non trẻ sẽ mãi được Mẹ giữ gìn và nâng đỡ trên chặng đường tiếp tới của hành trình hiến dâng.
Những khoảnh khắc ân tình bên Mẹ thật lưu luyến nhưng rồi chúng tôi lại phải tiếp tục hành trình. Với sự an bài của Thiên Chúa, Ngài đã đưa chúng tôi đến một điểm hẹn đầy bất ngờ và xúc động trong chuyến hành hương này - một cuộc gặp gỡ thân tình và ấm cúng với các chị em Thanh Tuyển viện Hội dòng Ảnh Phép Lạ. Dù cho nhiệt độ về đêm se lạnh nhưng chúng tôi cảm thấy thật ấm áp tình huynh đệ, qua sự tiếp đón chu đáo và nồng nhiệt của Quý Yã và 31 chị em Thanh tuyển. Với những nhạc cụ tây nguyên, những điệu múa, câu hát không ngừng kéo chúng tôi lại gần nhau trong niềm vui dâng hiến. Đối với chị em chúng tôi, cuộc gặp gỡ nào cũng đều mang một kế hoạch và ẩn chứa mối lương duyên mà Thiên Chúa đặt để nơi cuộc đời của mình, nơi những người cùng chung lý tưởng, sức sống trẻ vẫn đang hiện diện khắp nơi, hy vọng sẽ là những cánh tay nối dài của Chúa trong sứ vụ gieo tin yêu, phục vụ.
Hành trình nào cũng đến điểm kết, chúng tôi đã về đến nhà trong sự quan phòng của Chúa và vòng tay yêu thương của Mẹ. Chúng tôi thầm nhủ thật may mắn khi được sống trong Năm Thánh ân sủng để được lần theo gót chân Chúa, chúng tôi cũng tin rằng chuyến đi này sẽ mang đến cho từng chị em những hoa trái thiêng liêng. Đồng thời, biết đông đầy tình thương, cảm thông, chia sẻ và cho nhau nghị lực để cùng nhau vang hát trong hành trình tiến về phía trước.
Chúng con cũng không quên cảm ơn Hội dòng đã tạo điều kiện cho chúng con có được chuyến hành hương đầy ý nghĩa này.




