Mừng Kính Thánh Giuse – Bổn Mạng Dòng Mến Thánh Giá

Thứ sáu - 21/03/2025 04:54 36 0
 
 
MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE – BỔN MẠNG DÒNG MẾN THÁNH GIÁ


Trong niềm hân hoan mừng kính trọng thể lễ Thánh Cả Giuse - Quan Thầy Giáo hội hoàn vũ, Giáo phận Qui Nhơn, Chủng viện Qui Nhơn và Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, vào lúc 05g00 Thứ Tư ngày 19/3/2025, tại Nhà nguyện Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi - Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, đã chủ tế Thánh lễ mừng Bổn mạng Hội dòng. Đồng tế trong Thánh lễ có cha Giuse Trương Đình Hiền - Tổng Đại diện Giáo phận; cha Phaolô Nguyễn Minh Chính, Hạt trưởng Hạt Qui Nhơn; quý cha Toà Giám mục Qui Nhơn, Chủng viện Qui Nhơn và Nhà thờ Chính Toà Qui Nhơn. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của thầy phó tế, quý nữ tu Dòng bạn; quý anh chị em Hiệp hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, các thành phần trong cộng đoàn Nhà Mẹ; Học viện Têrêxa Avila và chị em các cộng đoàn thuộc Vùng Qui Nhơn cũng về hiệp dâng Thánh lễ.  

Đặc biệt trong khung cảnh Năm Thánh Giáo hội 2025 và chuẩn bị Tổng Tu nghị của Hội dòng, Đức cha Matthêô mời gọi cộng đoàn phụng vụ, cách riêng chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn cùng noi theo gương sáng của Thánh Cả Giuse, để sống xứng đáng với ơn gọi Thánh hiến và sứ vụ của mình.
       
Trong bài giảng, dưới lăng kính của các bài đọc Lời Chúa trích từ Kinh Thánh (Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a), đặc biệt qua Tin mừng Matthêô, cha Tổng Đại diện Giuse đã gợi mở cho cộng đoàn ba nhân đức nền tảng của “ linh đạo Thánh Giuse” là “ công chính” “vâng phục” và “ yêu thương”, được quảng diễn như sau:

Trước hết, chúng ta dừng lại với “đức công chính” của thánh Giuse:
- Sự công chính trong trích đoạn thư Rôma khi nói về “đức tin của cụ tổ Abraham: “Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế”. Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính”.
- Sự công chính của Thánh Giuse khi tin tưởng và tôn trọng Đức Maria trong Tin mừng Matthêô: “Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo”. 
- Sự công chính của Thánh Giuse không chỉ được ấn chứng vì đức tin tuyệt đối vào thánh ý Thiên Chúa để sẵn sàng cúi đầu vâng phục, nhưng còn được làm sáng tỏ thêm qua thái độ tin tưởng, kính trọng tha nhân để bao dung đón nhận, mà đối tượng cụ thể, đó chính là “Người bạn đời Maria đang mang thai ngoài hôn phối”: Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo… Thế giới hôm nay, Giáo hội hôm nay cần biết bao những “chứng nhân về đức công chính” này, như lời của Chân phước Giáo Hoàng Pio IX: “Thánh Giuse đã chinh phục được danh hiệu “Đấng công chính” và đã sống như một nhân chứng sống động của đức công chính Kitô giáo ấy, đức tính nầy cần được đề cao trong đời sống xã hội”. Không biết cái nhân đức “công chính” này đang có hay đang thiếu vắng trầm trọng nơi các cộng đoàn chị em chúng ta!
 
Và nhân đức thứ hai của Thánh Giuse đó chính là “vâng phục”, là chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Thật vậy, Tin mừng Matthêô tiếp tục cho chúng ta thấy thái độ ngoan ngùy và vâng phục ý Chúa của Thánh Giuse, cho dù phải đối diện với những “nghiệt ngã”: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Và Thánh Giuse đã tận tuỵ một đời để thực thi vai trò và sứ mạng đó cho dẫu làm một “cái bóng âm thầm”, một ông chồng hờ, một kẻ cha nuôi: Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.
 
Sau hết, Thánh Giuse là người đã dành cả cuộc đời để phục vụ trong yêu thương:  Giuse công chính vì Giuse đã yêu thương: Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo… Vâng, đó là “cái bóng” của một tình yêu hy sinh và chia sẻ, không lấy mình làm trung tâm nhưng hướng đến tha nhân, như Đức Phanxicô đã nhận xét trong tông huấn Patris Corde: “Thánh Giuse biết cách yêu thương với thái độ tự do phi thường. Ngài không bao giờ biến mình thành trung tâm của mọi sự. Ngài không nghĩ về mình, mà luôn nghĩ về cuộc đời của Mẹ Maria và Chúa Giêsu”.

Đặc biệt, cuối bài giảng với lời nhắn nhủ dành cho những người con Mến Thánh Giá Qui Nhơn, cha nhắc rằng “mỗi người chúng ta đều là một “mắc xích”, một “sứ mạng” trong công trình của Chúa; điều quan trọng đó là biết “tỉnh dậy mỗi ngày” như Thánh Cả Giuse, để chấp nhận làm cái bóng lặng thầm phục vụ, hy sinh, bằng một trái tim công chính và một tình yêu cao cả…; bởi nếu “không có tình yêu” sự từ bỏ, hy sinh có nguy cơ trở thành “bất hạnh”...

Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng tề tựu ở Nhà cơm của Hội dòng, chị Maria Mađalêna Dương Thị Kim Oanh - Phó Tổng Phụ trách Hội dòng có tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân đến Đức cha, quý cha, thầy phó tế, quý tu sĩ và quý khách đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội dòng. Đặc biệt, chị cũng chúc mừng Bổn mạng của cha Tổng Đại diện và quý cha, quý anh em trong Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá nhận Thánh Giuse làm Quan Thầy.

Đáp từ, Đức cha Matthêô cũng có lời chúc mừng dành cho Hội dòng. Sau đó, Đức cha làm Dấu Thánh Giá thánh hoá bữa điểm tâm, mọi người chia sẻ niềm vui đượm tình nghĩa huynh đệ.  

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse Quan Thầy, nguyện ơn lành của Chúa tuôn đổ trên Hội dòng. Ước mong những người con trong Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, biết noi gương các nhân đức thánh thiện của Cha Thánh, biết tỉnh dậy mỗi ngày và cảm thấy đời thật vui và hạnh phúc với ơn gọi Mến Thánh Giá, với cuộc đời sẵn sàng cho đi vì tình yêu Đức Kitô.


 
                                
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: VPHD

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây