Thánh lễ An táng Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lai

Thứ bảy - 08/03/2025 06:54 172 0

THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU ANNA NGUYỄN THỊ LAI

Tôi tin rằng Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại và trong thân thể này tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Cứu chuộc tôi”. Lời bài hát “Niềm hy vọng hằng sống” của linh mục nhạc sĩ Ân Đức đã nhắc nhở chúng ta cũng như nữ tu Anna Nguyễn Thị Lai một sứ điệp về bình an và hy vọng phục sinh trong vương quốc vĩnh cửu của Đấng Cứu Chuộc.

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lai đã được Chúa gọi về vào lúc 02g15 phút Thứ Ba ngày 04.3.2025 tại Hưu dưỡng Ghềnh Ráng. Thánh lễ an táng cho chị được cử hành vào lúc 06g00 Thứ Năm 06.3.2025 tại Nhà nguyện Hưu dưỡng Ghềnh Ráng do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế, với sự đồng tế của quý cha trong và ngoài Giáo phận và thầy Phó tế giúp lễ.

Tham dự Thánh lễ, còn có sự hiện diện của quý chị em trong Hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, anh chị em Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá; quý thân nhân của chị Anna, quý đại diện các Giáo xứ: Phú Thượng, Phú Hạ, Trà Kiệu, Giáo họ Chiêm Sơn… của Giáo phận Đà Nẵng; quý ân nhân, bạn hữu và anh chị em Giáo dân các Giáo xứ nơi chị đã từng phục vụ.

Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng tạ ơn Chúa về hành trình trở về với Chúa của chị Anna Nguyễn Thị Lai và đồng thời xin cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho chị được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc với Ngài.

Trong bài giảng khởi đi từ ánh sáng của Lời Chúa (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Lc 24,13-16.28-35, cha Phanxicô Lê Quang Thạch, đã chia sẻ về sứ điệp của niềm hy vọng nơi những ai biết đặt nơi Thiên Chúa mà người môn đệ của Đức Kitô cũng như của chị Anna trong hành trình dâng hiến và phục vụ của mình đón nhận được, tuy đã trải qua những đau khổ và thử thách. Bài giảng cha chia sẻ như sau: “Với hình ảnh Gióp, tuy đứng trước những đau khổ cùng cực, lời của Gióp xác tín vào Chúa trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe: “Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống và cuối cùng tôi sẽ đứng dậy trên bụi đất… tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa của tôi”. Đó là niềm hy vọng là đức tin của Gióp. Đó cũng là đức tin và niềm hy vọng của soeur Lai. Những ngày cuối đời, dù đau đớn bệnh tật, soeur Lai vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Nụ cười thể hiện niềm vui khi được làm con Chúa, làm nữ tu của Chúa, niềm vui vì biết rằng bản thân sắp được Chúa rước về. Ngày Chúa Nhật, soeur Lai cùng các soeur Cộng đoàn Nhà Mẹ hát với nhau. Sáng Thứ Hai, soeur Lai gặp các soeur cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng và nói rất nhiều, cười rất tươi, nhắn gửi biết bao lời tri ân đến nhiều người. Soeur nói: “chắc hôm nay là ngày cuối cùng của em”. Soeur Phụ trách Cộng đoàn hỏi soeur Lai: “Em còn ước điều gì nữa không?”. Soeur Lai thưa: “Em chỉ muốn gặp Chúa thôi”. Và soeur đã được Chúa cho thỏa ước nguyện, qua đời vào sáng sớm Thứ Ba. Niềm hy vọng này mang đến nụ cười trên gương mặt của soeur, niềm hy vọng tuyệt đối vào Đấng tuyệt đối. Và chính niềm hy vọng này sẽ không làm chúng ta thất vọng, như lời của thánh Phaolô trong bài đọc 2. Chỉ có niềm hy vọng này, đức tin này mới giúp soeur Lai vượt qua những đau đớn bệnh tật để vẫn giữ được niềm vui trong cuộc sống, giữ được nụ cười trên gương mặt. Những cơn đau nặng nề của bệnh ung thư giai đoạn cuối hành hạ soeur, nên soeur cần được tiêm morphin để làm giảm cơn đau. Tuy nhiên, càng về sau, chu kỳ tiêm càng ngắn, thuốc càng tỏ ra mất tác dụng. Khi liều thuốc phiện đã phải chịu thua thì có một liều thuốc khác hiệu quả hơn, có sức chữa lành, mang lại niềm vui và hy vọng cho soeur Lai đó là đức tin. Chính niềm tin đời mình thuộc về Chúa giúp soeur đủ sức vượt qua những đau đớn bệnh tật, vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, vẫn cố gắng chuyện trò với các chị em, cố gắng cười để chụp hình với những ai tới viếng thăm soeur. Niềm vui được gặp Chúa là kinh nghiệm rất thật mà 2 môn đệ trên đường Emmau đã cảm nghiệm. Một niềm vui vỡ òa khi nhận ra Chúa đang ở bên cạnh. Ắt hẳn soeur Lai đã thật sự cảm nhận sự hiện diện của Chúa bên cạnh qua Mình Thánh Chúa rước mỗi ngày, trong lúc cầu nguyện, qua hình ảnh chăm sóc của những người thân và của các chị em.”

Kết thúc bài giảng, cha nhấn mạnh về niềm hy vọng mà chị Anna suốt một đời theo Chúa đã từng nhiều lần thân thưa với Chúa “ Giêsu ơi, Lai đây” và giờ đây, nằm bất động trong chiếc quan tài, Chúa Giêsu sẽ đến thăm và nói rằng “ Lai ơi, Giêsu đây”. Đó là niềm hy vọng của soeur Lai, niềm hy vọng của chúng ta để chúng ta tiếp nối thêm nhiều lời cầu nguyện để soeur Lai thực hiện những bước chân hành hương cuối cùng về nhà Cha trên trời.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Anna Nguyễn Thị Yến Trâm, Tổng Phụ trách Hội dòng bày tỏ tấm lòng tri ân đến Đức cha, quý cha đồng tế, quý chủng sinh và tu sĩ nam nữ, anh chị em Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá, quý phụ huynh trường Mầm non Sao Mai, bạn bè thân hữu của chị Anna, các ban ngành và anh chị em giáo dân Giáo xứ Ghềnh Ráng, thân nhân của chị Anna, đại diện các Giáo xứ ở Giáo phận Đà Nẵng và cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng Thánh lễ an táng. Chị cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chị Anna, được Chúa đưa về hưởng hạnh phúc với Ngài trên Thiên Đàng.

Kết thúc Thánh lễ, vị linh mục đại diện gia đình linh tông của chị Anna cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt. Sau đó, chị em trong Hội dòng, bà con thân hữu và cộng đoàn dân Chúa tiễn đưa chị đến nghĩa trang Bùi Thị Xuân để gởi gắm chị vào lòng đất mẹ. Cộng đoàn cất cao lời kinh chậm rãi, sâu lắng, hiệp chung tâm tình cầu nguyện và phó dâng linh hồn chị Anna cho Đấng mà suốt đời chị kiếm tìm và phụng sự trong vai trò một người đầy tớ trung thành và đáng được hưởng lời chúc phúc “Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng hạnh phúc với chủ ngươi”.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, tha thứ những lỗi lầm mà chị đã trót phạm vì phận người yếu đuối và đón nhận chị vào quê hương vĩnh cửu trên Nước Trời. Đồng thời cũng cầu nguyện cho chúng ta, những người còn đang phải hoàn tất cuộc hành trình lịch sử đời mình nơi dương thế, biết sống trong sự tốt lành thánh thiện, tận tuỵ và trách nhiệm với những gì Chúa ban, để cũng được thân thưa tiếng hát Halleluia trên Thiên Quốc.


 





























Tác giả bài viết: VPHD

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây