Thắp lửa cho đời

Thứ sáu - 25/09/2026 23:53 5 0



Thắp lửa cho đời
 
Vào lúc 03 giờ 15 phút, thứ Ba ngày 22/9/2026, chị Anna Lê Thị Thanh Hương, nguyên Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn nhiệm kỳ 2001–2005 và 2005–2009, đã được Chúa gọi về tại Cộng đoàn Hưu dưỡng Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, hưởng thọ 78 tuổi, 66 năm sống đời thánh hiến trong đó có 56 năm khấn Dòng.
Tối cùng ngày, lúc 19 giờ 30 phút, trong nghi thức Nhập quan, chị em trong Hội dòng cùng thân nhân hiện diện bên chị, đón nhận chiếc khăn tang như một dấu chỉ của lòng thương tiếc, thảo hiếu và tri ân. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,  mọi người phó dâng chị cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và tin tưởng Ngài sẽ sớm đón nhận người nữ tu trung tín vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.

 
  • Tiễn biệt người chị thân yêu

Sáng thứ Năm ngày 24/9/2026, tại Nhà Tang lễ của Cộng đoàn, chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn cùng thân nhân quây quần bên linh cữu chị Anna để nói lời tiễn biệt.

Đại diện chị em trong Hội dòng, chị Anna Phạm Thị Cúc Hoa nghẹn ngào nhắc lại những năm tháng ân tình: Một người Bề trên can đảm, khôn ngoan khi chèo lái con thuyền Hội dòng, nhưng đồng thời cũng là một người chị hiền hậu, dịu dàng, luôn lắng nghe, nâng đỡ và sẻ chia với chị em. Chị đã âm thầm cống hiến thanh xuân, sức khỏe, những giọt mồ hôi và nước mắt để gieo vãi hạt giống bình an, góp phần xây dựng Hội dòng như ngày hôm nay.

Trước căn bệnh hiểm nghèo, chị đã trải qua biết bao đau đớn của thể xác. Thế nhưng, trên gương mặt chị, những người thân yêu vẫn nhận ra nét thanh thản, an nhiên của một người tôi tớ trung kiên, đã chiến đấu và giữ vững đức tin cho đến phút cuối cùng. Mỗi cơn đau chị gánh chịu như những đóa hồng thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa, hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô – Đấng chị suốt đời yêu mến, đặc biệt qua những giờ suy niệm Thập giá và bài thánh ca Ngắm nhìn Thánh Giá.

Từ nay, chị em không còn được nghe giọng hát ấm áp, giọng ngâm thơ truyền cảm của chị. Nhưng trong niềm tin, những lời ca ấy giờ đây đã được chị dành trọn cho Đấng mà chị suốt đời tìm kiếm, tin yêu và phụng sự.
“Chị kính yêu ơi! Chị em chúng em xin lỗi chị vì những thiếu sót, lầm lỗi, và cũng xin ngàn lần cảm ơn vì tình yêu bao la chị đã để lại cho Hội dòng. Hành trình phục vụ và những dấu chân yêu thương của chị sẽ luôn sống mãi trong tâm khảm của mỗi người chúng em.”

 
  • Một đời dưới ánh sáng Thập giá

Sau nghi thức tiễn biệt, linh cữu chị Anna được di chuyển vào Nhà nguyện. Phần tiểu sử của chị vừa kết thúc, tiếng hát Ca nhập lễ vang lên. Đoàn đồng tế hơn 40 linh mục trong và ngoài Giáo phận cung kính tiến vào cung thánh. Thánh lễ An táng do cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn, chủ tế.

Hiện diện trong Thánh lễ có quý thân nhân nữ tu Anna Thanh Hương; quý tu sĩ nam nữ thuộc các Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Dòng Thánh Phaolô, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương; quý thầy Chủng viện Qui Nhơn; quý anh chị em Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Qui Nhơn; quý giáo dân cùng quý chị em từ Nhà Mẹ và 13 vùng miền, từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, quy tụ về hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho chị.

Qua bài Tin Mừng theo thánh Marcô, cộng đoàn chiêm ngắm Đức Giêsu trên Thập giá với tiếng kêu: “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con?” Rồi Người kêu lên một tiếng lớn và trút linh hồn. Bức màn trong Đền Thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, và viên đại đội trưởng tuyên xưng: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.”

Từ mầu nhiệm Thập giá, cha Grêgôriô Võ Trần Nhựt dẫn cộng đoàn nhìn lại lịch sử dân Israel với biết bao thăng trầm, giữa trung thành và bội phản; hy vọng và bế tắc; chiến tranh, lưu đày, mất mát và đau khổ. Nhưng chính nơi Thập giá, lịch sử ấy mở ra con đường mới: lịch sử nhân loại không còn khép kín trong tội lỗi và sự chết, nhưng được nối kết với lịch sử cứu độ nơi Đức Kitô.

Lời thánh Phaolô: “Hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết” cũng trở thành lời nhắc nhở mỗi người. Một ngày nào đó, những trang đời của chúng ta cũng sẽ khép lại; những công việc còn dang dở sẽ có người khác tiếp nối. Điều quan trọng không phải là một đời người dài hay ngắn, nhưng là lịch sử của đời người ấy có được nối kết với Thiên Chúa hay không.

Trong ánh sáng ấy, cha Grêgôriô mời gọi cộng đoàn nhìn cuộc đời nữ tu Anna Lê Thị Thanh Hương – một cuộc đời đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử Hội dòng, được cha thân thương gọi là “Bà Cố Anna”.

Dù từng đảm nhận những trọng trách lớn, nơi chị Anna vẫn luôn toát lên vẻ đẹp bình dị của một người nữ tu Mến Thánh Giá. Sự đơn sơ, khiêm tốn nơi chị khiến người ta có thể không dễ nhận ra phía sau dáng vẻ nhẹ nhàng ấy là một nữ tu đã từng gánh vác những trách nhiệm lớn lao và âm thầm góp phần xây dựng Hội dòng.

Cha Grêgôriô nhắc đến một hình ảnh rất đỗi thân quen: người nữ tu trong chiếc áo thường phục màu xanh, thường ngồi lặng lẽ ở phía xa, nơi góc lửng của Nhà nguyện. Ngay cả trong những ngày chiến đấu với bệnh tật, tình yêu chị dành cho Chúa vẫn không hề suy giảm. Những chia sẻ về cuộc chiến nội tâm, những điều rất nhỏ trong đời sống thiêng liêng, những ưu tư và đau đớn của Thập giá bệnh tật cho thấy nơi chị một khát vọng sâu xa: được thuộc trọn về Chúa.

Cuộc đời một con người không chỉ được đo bằng những gì người khác có thể nhìn thấy. Có những điều nhiều người biết; có những điều chỉ những người thân yêu và gần gũi mới hiểu; và có những tâm tình chỉ một mình Thiên Chúa thấu suốt.

Vì thế, Thánh lễ An táng không chỉ là giây phút khép lại một chặng đường, nhưng còn là giây phút cộng đoàn phó dâng cuộc đời chị Anna cho lòng thương xót của Thiên Chúa – Đấng thấu biết mọi niềm vui, nỗi buồn, những yếu đuối, mong manh, cố gắng và hy sinh của chị.

 
  • Ngọn lửa tiếp tục được trao lại

Sau Thánh lễ An táng, thi hài chị Anna được đưa đến Trung tâm Hỏa táng Bình Định An Viên. Tro cốt chị được an táng tại Đất thánh Gò Thị, trở về nơi an nghỉ cùng bao thế hệ chị em đã đi trước. Cũng tại mảnh đất thân thương này, chị đã gắn bó, yêu mến và tận tụy đào tạo biết bao thế hệ trẻ.

Nơi cuộc đời chị, ngọn lửa tình yêu từ Thập giá đã được âm thầm thắp lên. Ngọn lửa ấy giờ đây tiếp tục được trao lại cho những người nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn, để những gì chị đã sống không chỉ trở thành ký ức, nhưng tiếp tục được sống, được trao ban và sinh hoa trái.

Giờ đây, khi hành trình dương thế đã khép lại, ngọn lửa ấy vẫn không tắt đi. Đó là ngọn lửa của tình yêu Chúa, của lòng trung thành với ơn gọi, của tình huynh đệ và sự tận tụy phục vụ.

Chị Anna đã về với Chúa. Xin cho ngọn lửa ấy tiếp tục cháy trong Hội dòng, trong mỗi chị em và nơi những người thân yêu của chị; để cuộc đời một người nữ tu đã thuộc trọn về Đấng mình yêu mến tiếp tục trở thành ánh sáng và nguồn cảm hứng cho những người ở lại trên hành trình hiến dâng và phục vụ.

 
Xem hình ảnh tại đây

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập254
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm253
  • Hôm nay20,185
  • Tháng hiện tại707,603
  • Tổng lượt truy cập13,666,935
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây