Đạo hiếu
Lm. Anmai, CSsR
2025-01-29T19:15:37-05:00
2025-01-29T19:15:37-05:00
https://hoidongmtgquinhon.org/muc-vu/dao-hieu-3760.html
https://images.hdgmvietnam.com/images/Admin/Upload/Image/hieu-dao-tu-tam1915345.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Ngày Tết, chúng ta dành thời gian sắm sửa, chuẩn bị những món ăn ngon, diện những bộ quần áo đẹp, và cùng nhau trao gửi những lời chúc tốt lành. Con cháu chúc Tết ông bà cha mẹ, người dưới kính chúc người trên, anh em bè bạn nâng ly chúc tụng nhau với bao lời chúc an lành, hạnh phúc và trường thọ. Trong bầu khí rộn ràng ấy, Giáo hội dành ngày Mồng Hai Tết để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ – những bậc tiền nhân đã đi trước, để lại cho chúng ta gia sản đức tin và đạo lý làm người.
Sách Huấn Ca dạy: “Ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại” (Hc 44, 1). Chúng ta có được ngày hôm nay, được sống trong tình yêu thương và hưởng bao ơn lành, tất cả là nhờ công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Chúng ta không thể nào quên công đức ấy, nhưng phải ghi nhớ và noi theo gương sáng của các ngài. Như lời Thánh Kinh dạy: “Dòng dõi các ngài sẽ trường tồn vạn đại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ” (Hc 44, 10-15). Vì thế, trong ngày đầu xuân, chúng ta dâng lời cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, để các ngài được hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa.
Giới răn thứ tư dạy chúng ta: “Hãy thảo kính cha mẹ” (Xh 20,12). Đây là một mệnh lệnh thiêng liêng mà Thiên Chúa truyền dạy để chúng ta sống trọn đạo hiếu. Cha mẹ không chỉ sinh thành, nuôi dưỡng mà còn là người đại diện Chúa, hướng dẫn con cái trong đường lối ngay lành. Vì thế, chúng ta không chỉ phụng dưỡng cha mẹ khi các ngài còn sống, mà còn phải nhớ đến các ngài trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Lời Chúa khẳng định: “Ai thảo kính cha sẽ được sống lâu dài” (Hc 3,6). Thánh Phaolô cũng nhắc nhở: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ, theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo” (Ep 6,1).
Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã đề cao chữ hiếu. Truyền thuyết bánh chưng, bánh dày là một minh chứng cho lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, tổ tiên. Lang Liêu dâng bánh chưng tượng trưng cho đất, bánh dày tượng trưng cho trời, để bày tỏ lòng tri ân đối với đấng sinh thành. Ca dao Việt Nam cũng nhắc nhở:
“Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Tết đến, khi cầm bánh chưng trên tay, chúng ta nhớ về cha mẹ, tổ tiên, không chỉ bằng việc thăm viếng, chúc Tết, giúp đỡ, mà còn bằng việc dâng lễ, cầu nguyện cho những người đã khuất. Đây là nghĩa cử cao đẹp mà người Công giáo cần duy trì và phát huy.
Lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà cần được cụ thể hóa qua hành động: biết vâng lời, tôn kính, chăm sóc cha mẹ khi tuổi già sức yếu. Nguyễn Trãi trong “Gia Huấn Ca” cũng nhắn nhủ:
“Khi ấm lạnh ta hầu săn sóc, Xem cháo cơm thay thế mọi bề.”
Khi cha mẹ qua đời, con cái cần lo tang lễ chu đáo, xin lễ cầu nguyện, và tiếp tục noi theo gương sáng của các ngài. Giáo hội khuyến khích các tín hữu duy trì truyền thống tốt đẹp này, để thể hiện lòng biết ơn và trung thành với gia sản đức tin.
Ngày Mồng Hai Tết hôm nay, chúng ta hãy tự vấn lòng mình: Chúng ta đã sống hiếu thảo với cha mẹ, tổ tiên như thế nào? Chúng ta đã biết ơn và tôn kính các ngài ra sao? Lời Chúa nhắc nhở: “Ai mà phụ nghĩa quên công, thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm” (Ca dao). Nguyện xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn sống trọn đạo hiếu, để vừa làm rạng danh tổ tiên, vừa đẹp lòng Thiên Chúa.
Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR