Hương bay xa

Thứ năm - 01/10/2026 22:51 66 0
 
ChatGPT Image Oct 2, 2026, 10 03 29 AM

Thành ngữ Hán – Việt có câu: “Hữu xạ tự nhiên hương” – hương thơm không cần phô bày, tự nhiên vẫn lan tỏa. Tôi tự hào khi nghĩ về Dì: một nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá thật đơn sơ, một vị Bề trên khiêm nhường và đặc biệt có tâm hồn yêu mến Chúa thật sâu lắng –  Dì Anna Lê Thị Thanh Hương.
“Hương bay xa” – tôi chọn làm tựa đề này không chỉ vì những việc lành bác ái Dì đã âm thầm gieo nay vẫn còn lan tỏa, mà còn bởi Dì đã rời cõi tạm để về bên Chúa, nơi niềm vui không bao giờ tàn phai. Giờ đây, Dì không cần nói gì nữa nhưng cuộc đời Dì vẫn đang nói –bằng những hy sinh, những việc làm âm thầm và một tình yêu dành trọn cho Chúa.

Tôi vẫn nhớ như mới hôm qua, Dì nói với tôi: “Làm việc gì cũng nhớ đến Chúa nha con, và đặt Chúa lên hàng đầu.” Phải chăng quý Dì được huấn luyện từ thuở nhỏ: Phải yêu mến Chúa là yếu tố hàng đầu và phải làm mọi việc vì  lòng yêu mến Chúa. Một lời thật đơn sơ, nhưng có lẽ đó chính là bí quyết của một đời dâng hiến: làm mọi sự vì Chúa, với Chúa và trong tình yêu dành cho Chúa.

Nhìn Dì ra đi, tôi chợt thấy mình còn thiếu biết bao những tấm gương sáng như Dì. Hôm nay một Dì ra đi, ngày mai có thể lại thêm một người nữa. Những cây tre già rồi sẽ khuất bóng; nếu những măng non không được lớn lên, ai sẽ tiếp nối những gì các thế hệ đi trước đã trao truyền?

Nghĩ đến đó, lòng tôi vừa thương nhớ, vừa tự hỏi chính mình: tôi đã học được gì từ những người đi trước và tôi sẽ trao lại điều gì cho thế hệ mai sau của Hội dòng?

Những ngày mang trọng bệnh, Dì không than van. Dì đón nhận từng cơn đau và dâng lên Chúa, xin cho những đau đớn ấy trở thành lời cầu nguyện để cứu rỗi chính mình và cho các linh hồn. Và những ngày càng về cuối, cơn đau đớn càng dữ dội, nhưng sức mạnh tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh nơi Dì càng mạnh mẽ hơn. Dì vẫn nở nụ cười. Một nụ cười mang bóng dáng Thập giá – bởi Dì hiểu rằng hạnh phúc trong hành trình của đời dâng hiến cũng phải đi qua những đắng cay, những hy sinh và Thánh giá.

Thưa Dì Anna kính mến, Dì về nằm giữa các vị tiền nhân, bên ngôi Nhà Tổ thân thương. Nơi ấy chắc ấm cúng lắm, phải không Dì? Mỗi buổi sáng, các em Nhà tập lại ra chăm sóc phần mộ của Dì và quý bà. Dì không còn cô đơn giữa lòng Hội dòng mà Dì đã dành trọn cuộc đời để yêu mến và phục vụ. Chắc Dì hạnh phúc lắm!

Vắng bóng Dì, nhà mình mất đi một người chị thật dễ thương. Vắng bóng Dì, không còn những cây kem, những ly chè nhớ để chị em cùng nhăm nhi… Dì là thế đấy: chị em vui thì Dì vui; chị em bình an thì Dì bình an.

Dì nằm giữa mảnh đất của các bật tiền nhân. Con tin rằng Dì cũng như một đóa hoa tươi thắm – lặng lẽ, dịu dàng, âm thầm đang tô điểm và góp hương cho khu vườn của Hội dòng. Con xin khép lại bài viết bằng những dòng thơ tiễn biệt Dì, trong tâm tình thương nhớ và biết ơn.

Tạm biệt Dì với nén hương  lòng con.
Chúa thưởng Dì trên chốn cao sang
Xin Dì nhớ Nhà dòng bao nổi khó
Mà nài xin ban phước lành xuống cho
Chúng con đây luôn bền tâm vững chí
Nối gót bao tiền nhân gương thánh thiện  
Như xưa Dì ở cõi tạm thi hành
Phúc đức Dì, đàn con cháu noi theo
Mang hình ảnh người Thầy, gương thánh thiện.
Xin vĩnh biệt Dì yêu, về Thiên quốc
Xin chiều chiều ghé Gò Thị thăm chơi
Cơn gió hiu hiu con biết Dì về
Hương nồng thắm tỏa lan bay khắp cõi
Dì ơi Dì nhà mình còn khó lắm
Bên tòa Cha, Dì nhớ khẩn cầu cho
Để mai này chúng ta cùng sum họp
Hưởng phúc an Thiên quốc ngàn đời.
                                                                



 

Tác giả bài viết: Mary Đỗ Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây