Người gieo mầm yêu thương

Thứ năm - 20/11/2025 00:37 7 0
NGƯỜI GIEO MẦM YÊU THƯƠNG

Ngày 20/11 lại về, mang theo những rung động rất riêng của mùa Hiến chương Nhà giáo. Tựa tiếng chuông nhẹ vang giữa lòng, ngày lễ tri ân như gọi mỗi người học trò trở về với mái trường xưa, trở về với ký ức thân thương của bảng đen, phấn trắng, của bạn bè, và hơn hết là của thầy cô – những người đã lặng lẽ đồng hành với chúng con trên hành trình đi tìm tri thức.

Nhớ ơn thầy cô, con nhớ những tháng ngày được nâng đỡ, dạy dỗ bởi biết bao tấm lòng tận tụy. Từ thuở chập chững lên ba, con đã nhận được những bài học đầu tiên để biết nói, biết đi. Rồi theo từng cấp học, theo nhịp bước lớn lên, con được dìu dắt, uốn nắn để trưởng thành. Có những điều ngày xưa con vô tư chưa hiểu, chưa cảm, nhưng khi đã đi qua hơn 35 năm cuộc đời, ngoảnh lại, con mới biết mình đã nhận quá nhiều yêu thương.

Và hành trình ấy không chỉ có những bài học nơi mái trường xưa. Là một người nữ tu Mến Thánh Giá, con còn mang ơn sự hướng dẫn của quý bà, quý chị – những người đã dạy con bằng chính cuộc đời khiêm nhu, thánh thiện của các ngài. Các bà, các chị không có bằng sư phạm, nhưng lại có “tấm bằng” quý giá nhất: đó là lòng nhiệt thành và tình yêu chân thật dành cho Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Chính nơi sự đơn sơ mộc mạc ấy mà những bài học sống động được truyền lại cho thế hệ chúng con, bằng chứng tá, bằng hy sinh, bằng ánh sáng âm thầm nhưng bền bỉ.

Hành trình học tập của con chưa bao giờ dừng lại. Mỗi bước chân tiến về tương lai là một lần con được thầy cô cầm tay đưa dẫn, là một lần con được tình bà, tình chị dìu dắt. Và trên hết, con hiểu rằng cùng đồng hành với con luôn có sự hiện diện của người thầy Giêsu. Ngài đến trong sự kiên nhẫn, tận tình của thầy cô, Ngài có đó trong sự mộc mạc, thân tình của bà của chị, Ngài ở đó trong từng bài học làm người trong suốt cuộc đời con.

Ngày Hiến chương Nhà giáo không chỉ là dịp để con tri ân tình thầy cô, tri ân tình bà, tình chị nhưng trên hết là dịp để con tạ ơn tình yêu Thiên Chúa đã không ngừng phủ bóng trên cuộc đời con. Trên chặng đường phía trước con sẽ luôn nhớ rằng mình đã được yêu thương và đến lượt con cần sống để gieo rắc tình yêu mà con đã đón nhận cho đời.

Tác giả bài viết: Cathy Phan

 Tags: Tri ân, Biết ơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây