Bữa cơm yêu thương

Thứ năm - 30/12/2021 20:16 906 0
 

Bữa cơm yêu thương

Giữa mùa Giáng Sinh, chiêm ngắm hình ảnh Hài Nhi trong máng cỏ nghèo hèn cho chúng ta xác tín rằng : Chính Chúa Giêsu Kitô, là Thiên Chúa, đã tự hạ, trở nên giống như con người; và Người không chọn một cuộc sống đặc ân, mà đã chọn điều kiện của một tôi tớ (x. Pl 2,6-7). Người tự hủy chính mình khi trở nên đầy tớ. Người  sinh ra trong một gia đình khiêm hạ và làm nghề thủ công. Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng, Người đã loan báo rằng trong Nước Thiên Chúa, người nghèo được chúc phúc (x. Mt 5,3; Lc 6,20 ). Người ở giữa những người bệnh tật, người nghèo và những người bị loại trừ, tỏ cho họ thấy tình yêu thương xót của Thiên Chúa (x. GLHTCG số 2444).
 
Và…“ Lựa chọn ưu tiên vì người nghèo - câu trả lời của Tin Mừng” là ý tưởng chủ đạo trong bài giáo lý trưa ngày 19 tháng 08 năm 2020 của Đức thánh cha Phanxicô. Đây cũng là ưu tiên trong sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, chính trong những thao thức, hy vọng của lời cầu nguyện và sự đóng góp của quý ân; Hội dòng trở nên cầu nối để trao yêu thương cho những anh chị em cao niên, các bệnh nhân phong tại Qui Hòa.

Sáng 30 tháng 12 năm 2021, Ban xã hội của Hội dòng tiếp tục chia sẻ bữa ăn yêu thương cho các bệnh nhân phong Qui Hòa. Nghĩa cử yêu thương nhỏ bé mong ước được chia sẻ phần nào cảm thông với thương tích mà các bệnh nhân nơi đây phải mang lấy. Xin cho mỗi người cảm nghiệm sâu xa : Tình yêu của Chúa Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta đến tận cùng (x. Ga 13,1) , giúp chúng ta hăng say cộng tác với nhau để trở nên khí cụ của Thiên Chúa làm lan tỏa yêu thương đến với người nghèo, người đau bệnh, bị bỏ rơi trong khả năng của mình.   
 

 



 













 
 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây