Mừng tuổi cha Linh Hướng Hội dòng

Thứ tư - 19/01/2022 03:51 2.391 0
 
 

Mừng tuổi cha Linh Hướng Hội dòng

Vậy là năm 2021 đã dần đi qua, một năm với biết bao khó khăn bất ổn vì dịch bệnh, bên cạnh đó cũng có những niềm vui, hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ân ban cho từng thành viên trong gia đình Hội dòng. Giữa những khó khăn bất ổn nhưng chị em vẫn cảm nghiệm hạnh phúc và sự bình an vì tình thương nhưng không của Thiên Chúa nhờ được bao bọc an toàn trong mái ấm Hội dòng. Chị em luôn luôn dâng lời tạ ơn Chúa. Đặc biệt, lòng tri ân dành cho cha linh hướng Giuse, cha đã âm thầm đi bên Hội dòng trong suốt dòng lịch sử 50 năm qua và những ngày tháng dịch bệnh, Cha đã hy sinh về ở tại nhà mẹ Hội dòng để an toàn sức khỏe cho mọi người nhờ không phải di chuyển nhiều.

Vào lúc 5g15 ngày 17.01.2022, là ngày 15.12.2021 âm lịch mọi thành phần chị em trong nhà mẹ Hội dòng đã qui tụ về phòng Hội để mừng tuổi cùng bày tỏ lòng tri ân hiếu kính đối với Cha linh hướng Giuse.

Những điệu múa, lời hát chúc mừng, ước mong Mùa xuân mới dạt dào thánh ân, mang theo những cơn mưa xuân và nắng xuân tràn đầy năng lượng, :
''Mừng Tết đến, vạn Phúc đến mọi nhà
Cành mai vàng, cành đào hồng thắm tươi
Chúc cha mình được sống lâu, sống thọ
Cùng chúng con sang năm lại đón Tết sang
Chúc chị em trong dòng được bình an vui sống,
Thánh thiện khang an - Tết sau lại được cùng nhau xum vầy”.

Sau những tiết mục văn nghệ đơn sơ,
Chị Anna Nguyễn Thị Yến Trâm, Tổng phụ trách thay lời cho chị em toàn dòng có tâm tình tri ân Cha đã luôn đi bên Hội dòng, san sẻ những buồn vui cả những khó khăn trong suốt thời gian dài đã qua. Chị cầu chúc Cha năm mới được nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ chị em Hội dòng trong những giờ thiêng liêng, huấn đức…Chị còn xin Cha bỏ qua những thiếu sót mà chị em đã làm phiền lòng,

Đáp từ, Cha cám ơn quý chị em luôn dành cho cha tình thương mến, đã tổ chức ngày mừng tết năm nay khác lạ… cha còn nhắn nhủ mỗi chị em khi về với gia đình hãy luôn nhớ trung thành với đời sống thiêng liêng, sống chứng tá giữa gia đình đời bằng niềm vui có Chúa ở cùng.

Trước khi kết thúc buổi họp mừng, chị em rồng rắn quanh cha để được lì xì.

Buổi họp mừng đong đầy tình thân thương, những lời chia sẻ, nhắn gởi thân tình của cha già kính yêu trong ngày cuối càng làm tăng thêm lòng kính phục, mến yêu mà mỗi chị em dành cho vị linh hướng tuyệt vời của mình.


 















Tác giả bài viết: TT/MTG QN

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây