Mừng tuổi quý Bà cao niên tại Nhà hưu dưỡng Ghềnh Ráng

Chủ nhật - 09/01/2022 07:20
 
 

MỪNG TUỔI QUÝ BÀ CAO NIÊN TẠI NHÀ HƯU DƯỠNG GHỀNH RÁNG

Vào lúc 17 giờ  ngày 08/01/2022,
Chị Tổng Phụ trách, quý chị TCV thường trực và đại diện chị em Nhà Mẹ về cộng đoàn nhà hưu dưỡng của Hội dòng, cùng với chị em đang phục vụ tại nhà hưu dưỡng và gia đình Học viện quay quần bên quý bà cao niên bày tỏ lòng tri ân, hiếu kính của những người con trong những ngày cận kề cuối năm âm lịch.
Đây là nét văn hóa đẹp và là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp ấy còn được thể hiện trong truyền thống của gia đình Hội dòng. Sau một năm dài bôn ba đây đó để thi hành sứ vụ, những người con, đứa cháu trong gia đình Hội dòng những ngày cuối năm cũng về bên mái ấm Hội dòng để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa đã dành cho từng thành viên của Hội dòng muôn ơn lành hồn xác, đặc biệt đã vượt qua cơn đại nạn Covid-19, cùng để tỏ lòng hiếu thảo đối với quý Bà cao niên,

Chị Anna Nguyễn Thị Yến Trâm, Tổng phụ trách lần đầu tiên chào thăm quý bà vì sau khi lãnh trách vụ, dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp nên không thể vào đây để chào thăm quý bà. Trong tâm tình của người con, người cháu; chị đã thay lời cho Hội dòng cám ơn quý Bà đã một đời y sinh phục vụ, xây dựng Hội dòng, lúc này dù mắt mờ chân mỏi tay run… quý bà luôn là cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần cho chị em toàn dòng cách riêng là Ban điều hành; Chị Tổng phụ trách xin quý Bà dù không nhớ mặt, không nhớ tên nhưng xin đừng quên cầu nguyện cho Chị, cho Ban điều hành và từng chị em trong Hội dòng trong những ngày tháng sắp tới. Sau đó, Chị dâng những lời nguyện chúc Năm Mới đến quý bà, quý chị phục vụ tại nhà hưu và chị em trong gia đình Học Viện. Chị cầu mong mọi người luôn được bình an, vui tươi, thánh thiện, mạnh khỏe, tinh anh như con Cọp, biểu tượng của năm mới 2022; cùng trao tặng những món quà, những bao lì xì trong tiếng hát chúc mừng năm mới của chị em đại diện Cộng đoàn nhà mẹ.

Quý chị em còn chúc mừng lễ quan thầy quý Bà có Bổn mạng trong tháng 1, những món quà và lời hát dễ thương kính dâng Bà Maria Théophine, Bà Anê Nathalie, Bà Clothilde.

Tiếp đến chị Anna Nguyễn Thị Tuyết Hương – TCV, Phụ trách cộng đoàn thay lời cho quý Bà và gia đình Học viện bày tỏ lòng biết ơn đến Hội dòng và Chị Tổng, vì quý  Bà hưu dưỡng và các em Học viện luôn được ưu tiên chăm sóc đặc biệt của Hội dòng. Và Chị chúc mừng Năm Mới đến chị Tổng Phụ trách, quý chị Ban điều hành, quý chị em nhà mẹ. Chị thay cho quý Bà phát lộc đầu năm mới Nhâm Dần với mong ước nguồn bình an và ân phúc của Thiên Chúa tuôn tràn trên Chị Tổng phụ trách và quý chị TCV cùng chị em, năm mới toàn thể Hội dòng được hồi sinh, bình yên sau một năm nhiều biến động.

Buổi họp mừng cuối năm giữa thời đại dịch nên tiết mục “lì xì” năm nay ngắn hơn mọi năm, chị em không được rồng rắn kéo nhau để được lãnh “lì xì” từ các chị Tổng cố vấn nhưng ai nấy vẫn có phong bì của Chị Tổng và quý Bà.  

Chương trình mừng chúc trong buổi họp mặt cuối năm khép lại, cả nhà cùng chia sẻ bữa cơm đoàn viên. Đan xen giữa câu chuyện buồn vui về Covy là chuyện bà về tết ngày nào, chị đi chuyến xe thứ mấy …trong tiếng nói tiếng cười rộn rã.

Tạ ơn Chúa, cám ơn mẹ Hội dòng, dù có gặp khó khăn không ít trong đời sống kinh tế nhưng vẫn luôn tạo cơ hội để từng chị em lớn bé trong Hội dòng được về gia đình trong dịp tết Nguyên đán để sống tâm tình thảo hiếu, tri ân đối với cha mẹ, anh chị em bà con trong gia đình huyết thống,

Chia tay nhau vẫn không quên gởi lời cầu chúc năm mới Bình An, đầy tràn Phúc Lộc đến từng gia đình chị em và nhớ gìn giữ sức khoẻ để  không ai bị Covy tấn công trong dịp nghỉ phép lần này.  


 










 


 





 












 



 

Tác giả bài viết: Cđ. Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng


 
 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn