Vì tình hình đại dịch Covid diễn biến phức tạp cũng như tình trạng giãn cách xã hội ở nhiều nơi, nên chị em hạn chế và khó khăn trong việc di chuyển, các chị em khấn tạm khấn lại được cử hành tại các cộng đoàn.
Khung cảnh nơi nguyện đường tuy âm thầm đơn sơ, trong hoàn cảnh dịch bệnh lan tràn, các chị em tuy giãn cách, nhưng trái tim cùng chung nhịp đập dâng trào lời cảm mến tri ân linh thiêng và tâm tình sốt mến trong bài ca Nhập lễ “Lòng hân hoan con bước vào cung điện nhà Chúa …”
Đây không phải là lần đầu tiên quý Bà được lãnh nhận Bí Tích này, nhưng hôm nay Bí Tích được cử hành trong thời gian ân phúc của Năm Thánh và chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt Giáo hội dành cho người cao niên càng làm cho Bí Tích lãnh nhận thêm ý nghĩa và trang trọng.
Hướng lòng về Đấng Sáng lập, một lần nữa, chị em có cơ hội đọc lại cuộc đời của ngài với bao niềm cảm mến, tri ân cùng với sự suy tư, thán phục … Thật ý nghĩa và rất đặc biệt để học nơi Đấng Sáng lập – ĐC. Phê rô Maria Lambert de la Motte sức mạnh của tình yêu Thập Giá, lòng phó thác và sự trung thành, trong thời điểm Hội Dòng cũng đang đi vào vòng xoáy của cả lịch sử nhân loại với những khó khăn thử thách đang bủa vây.
Trong tâm tình tri ân cảm tạ, lễ Giỗ lần thứ 342 của Đấng Sáng lập - Đức cha Pierre Lambert de La Motte được cử hành tại Nhà nguyện Nhà Mẹ lúc 5h00 sáng ngày 15.6.2021.
Trong khuôn khổ một ngày làm việc không thể đưa hết những thắc mắc chị em, và cũng không thể giải đáp hết những tình huống mà các chị em trong vai trò làm mẹ đang gặp khó khăn trong khi chăm sóc các con, nhưng ngày học đã để lại trong mỗi người những bài học thiết thực cho công tác sứ vụ của mình.
Tân linh mục Matthêô Huỳnh Tấn Công đã chủ tế Thánh lễ cùng với 5 tân linh mục đồng tế: Phaolô Nguyễn Thành Tấn, Phêrô Đỗ Tam Anh, Phaolô Nguyễn Tấn Thái, Phêrô Võ Văn Trung, Stêphanô Nguyễn Anh Tùng. Ngoài ra còn có sự hiện hiện của hai cha đồng hành Chủng viện Qui Nhơn: cha Gioan Baotixita Nguyễn Kim Ngân, cha Phaolô Nguyễn Bá Định;
Chung niềm vui mừng kỷ niệm 350 thành lập Hội dòng chúng ta, cùng tạ ơn Chúa, cùng tri ân Đấng Sáng lập và quý tiền nhân đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần vô cùng quí giá.Cám ơn chị em Tỉnh dòng cũng như chị em các Cộng đoàn Hải ngoại và Việt Nam đã hướng về Nhà Mẹ Hội dòng và chị em toàn Dòng để chia sẻ tâm tình yêu thương và cầu mong cho nhau mọi điều tốt đẹp trong sứ vụ thánh hiến của chúng ta.