Thánh lễ và nghi thức Tuyên Khấn lại tại vùng Bình Định

Thứ năm - 19/08/2021 11:35 612 0
 


 
THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC TUYÊN KHẤN LẠI

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 05h00 ngày 19/8/2021, tại Nhà nguyện nhà Tổ Hội dòng, 21 chị em Học viện đã long trọng Tuyên lại lời khấn.

Khung cảnh nơi nguyện đường tuy âm thầm đơn sơ, trong hoàn cảnh dịch bệnh lan tràn, các chị em tuy giãn cách, nhưng trái tim cùng chung nhịp đập dâng trào lời cảm mến tri ân linh thiêng và tâm tình sốt mến trong bài ca Nhập lễ “Lòng hân hoan con bước vào cung điện nhà Chúa …”  

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Phêrô Võ Thanh Nhàn - Hạt trưởng hạt Gò Thị, mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý chị Tuyên lại Lời khấn hôm nay được can đảm bước tiếp trên hành trình tu trì, biết từ bỏ mình, để được Chúa dẫn đi theo con đường của Chúa và làm những công việc Ngài muốn.

Trong bài giảng, cha chủ tế đã chia sẻ: Cơn đại dịch Covid kéo dài làm tê liệt nền kinh tế, ngưng trệ giáo dục, ngăn trở giao thông, giãn cách mọi không gian thể lý, tinh thần và mang đến muôn vàn hậu quả khác. Tuy vậy, cơn đại dịch đã, đang và sẽ không bao giờ có thể ngăn cản được việc Thánh hiến và Dâng hiến…

Lời mời gọi của Thiên Chúa luôn mới mẻ. Tình yêu của Ngài trước sau như một. Và mỗi người chúng ta, đặc biệt các chị em tuyên lại lời khấn hôm nay đều cảm nghiệm: Hành trình theo Chúa không đơn giản chỉ là lời thưa “xin vâng” một lần cho tất cả, nhưng luôn là chọn lựa mỗi ngày. Xin Chúa giúp chúng ta thêm can đảm và nhiệt thành tiến bước trong đời dâng hiến, luôn trung thành sống giao ước đã đoan hứa cùng Đức Kitô, hầu nên chứng nhân yêu thương của Ngài giữa dòng đời này.

Sau bài chia sẻ, quý chị em đã sốt sắng lặp lại lời kết ước với Thiên Chúa trước sự hiện diện của cha chủ tế Phêrô, đại diện Đấng Bản quyền Giáo phận, chị Anna Cúc Hoa, phụ trách cộng đoàn Nhà Tổ, đại diện chị Tổng Phụ trách, đã nhận lời tuyên khấn của 21 chị em.

Tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi mỗi người chúng con và cho chúng con được sống trong Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được sống cùng nhau, lòng kề lòng trong hoàn cảnh đặc biệt hiện nay.

Và cùng với Mẹ Maria, chúng con xin thưa lên: “Chúa đã làm cho tôi những điều kì diệu, vì Ngài đã đoái nhìn đến phận tớ nữ hèn mọn của Ngài”.

 

 
 
 

Tác giả bài viết: BTT - Vùng Bình Định

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây