Chia sẻ khó khăn, trao yêu thương trên làng Dy Rao

Thứ hai - 13/12/2021 07:54 614 0
 


Chia sẻ khó khăn, trao yêu thương trên làng Dy Rao
 

Đại dịch kéo dài, đời sống người dân ở Thành phố gặp không ít khó khăn thì anh chị em trong các buông làng ở tỉnh Gialai càng phải chịu nhiều khó khăn hơn,

Hiểu được nỗi khổ của anh chị em,
Sáng ngày 12.12.2021, Chị em cộng đoàn Đồng Tâm Pleiku 2 thuộc tỉnh Gia Lai có chị Maria Đào Kim Sang phụ trách cộng đoàn và chị Anê Kim Thoa cùng hai vị ân nhân  đi vào làng Dy Rao để thăm viếng, chia sẻ khó khăn và trao chút quà yêu thương đến 45 gia đình anh chị em dân tộc Bana.

Làng cách cộng đoàn Đồng Tâm Pleiku2 khoảng 120 km.

Phần quà của quý ân nhân và các chị mang theo không đủ để chia sẻ vì làng có nhiều trẻ em, nhiều trẻ em không có áo quần mặt mũi lấm lem xót quá!

Sau một ngày thăm viếng, tặng quà cho các gia đình và các em trong làng, các chị em về nhà mang theo một nỗi niềm thương mến “Làng có nhiều trẻ em, cảm thấy có sức sống vì có nhiều người trẻ nhưng thấy các em lấm lem áo quần không đủ mặc làm sao phát triển. Xót quá nhưng biết làm sao?” ( chị Kim Sang chia sẻ)

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” phần quà nhỏ chia sẻ của quý ân nhân dành cho anh chị em và các bé trong làng mong góp chút hơi ấm tình thương giữa ngày đông giá rét của mùa đại dịch Covid. Hy vọng lửa yêu thương sẽ được lan tỏa, nỗi xót xa của chị em sẽ được mang vào trong lời kinh chuyển cầu hằng ngày của mình và chắc chắn Thiên Chúa sẽ không quên những đứa con bé mọn của Người.

 


 

 







 

 
 

Tác giả bài viết: cộng đoàn Đồng Tâm Pleiku 2

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây