Cộng đoàn Hưu dưỡng Martinô- Ghềnh Ráng tổ chức Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh

Thứ tư - 08/12/2021 21:48 717 0
 

 
CỘNG ĐOÀN HƯU DƯỠNG  MARTINÔ – GHỀNH RÁNG
TỔ CHỨC THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH


Thời gian Năm Thánh Giáo hội dành cho Hội dòng từ (08.12.2020 –08.12.2021)  đã dần khép lại trong tin yêu, nguyện cầu và niềm xác tín vào Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Đây là thời gian ân phúc Chúa dành cho từng chị em trong Hội dòng có cơ hội nhìn lại chặng đường lịch sử của các bậc tiền nhân, lòng thành kính tri ân sâu xa đối với Đấng Sáng lập, các vị chủ chăn trong Giáo hội, quý ân, thân nhân đã hy sinh công sức xây dựng, bảo vệ và gìn giữ Hội dòng phát triển cho đến ngày hôm nay, và cũng là cơ hội để mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá chúng ta tiếp tục và tích cực sống Linh đạo theo tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến: “Nhìn về qua khứ với niềm cảm tạ, tri ân, sống hiện tại với niềm tin tưởng, yêu mến, và hướng về tương lai với niềm hy vọng”.

Theo như văn thư của chị Tổng Phụ trách ban hành vào ngày 25.11.2021 về việc cử hành Thánh Lễ Bế mạc Năm Thánh 350 năm Thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong – Qui Nhơn: “Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, việc di chuyển khó khăn và không đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, nên Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh của Hội dòng theo dự kiến vào ngày 08.12.2021 tại Nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, sẽ được tổ chức theo Vùng hoặc Cộng đoàn tùy tình hình dịch bệnh của mỗi địa phương. Kính xin quý chị Phụ trách Vùng và quý chị Phụ trách Cộng đoàn sắp xếp cho chị em”. 

7h30 tối thứ Ba, ngày 07.12.2021 Qúy bà và chị em trong cộng đoàn và Học Viện Têrêxa Avila đã dành thời gian để tưởng nhớ Đấng Sáng Lập dòng và Tiền nhân

Sáng thứ 4,  ngày 08.12.2021 cộng đoàn đã tổ chức Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh vào lúc 5g30 do cha Giuse Nguyễn Văn Thành, cha sở giáo xứ Ghềnh Ráng chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay có quý bà, quý chị em trong Cộng đoàn và gia đình Học viện Têrêxa Avila. Thánh lễ được cử hành trong khung cảnh Giáo hội long trọng mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Mở đầu Thánh Lễ cha chủ tế nhắc đến đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” của Mẹ Maria là bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết. Ý nghĩa phụng vụ gắn liền với thời điểm quan trọng của lịch sử cứu rỗi.Cánh cửa thiêng liêng mở ra cho Dân Chúa bước tới cử hành mầu nhiệm Nhập Thể.Toàn thể Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ. Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh của Hội dòng hôm nay được cử hành cách long trọng trong ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nhắc nhớ cho mỗi chị em chúng ta rằng: Hội dòng được Đức Maria cưu mang và nuôi lớn lên từng ngày trong tình yêu thương quan phòng của Chúa, đặc biệt là trong suốt 350 năm qua.

Tiếp theo là phần Phụng vụ Lời Chúa, qua Tin Mừng (Lc 1, 26 -38), cha chủ tế chia sẻ về vai trò của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ và noi gương Mẹ, mỗi người chúng ta cũng biết ý thức được vai trò của mình để xây dựng đời sống cộng đoàn, đồng thời biết cảm ơn Chúa về muôn hồng ân Chúa ban xuống trên Hội dòng, Cộng đoàn và từng chị em chúng ta. Đặc biệt là đã gìn giữ Hội dòng trong suốt hành trình 350 năm qua được bình an. Tri ân các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng Hội dòng có được như ngày hôm nay và biết noi gương Mẹ sống xin vâng, vui tươi, phục vụ, đặc biệt là cũng biết “cưu mang” chị em mình bằng chính tình yêu và lòng khiêm nhường của Mẹ để đời sống dâng hiến của mỗi chị em chúng ta luôn luôn có Chúa hiện diện trong mọi tư tưởng và hành động của mình. Theo như phương hướng mục vụ của Đức cha Marcel Piquet Lợi đã từng nói: “Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”. Ý thức được điều này chúng ta sẽ luôn sống trong niềm vui, niềm hy vọng và hiệp nhất yêu thương nhau.

Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể thật trang nghiêm, sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng để lãnh ơn toàn xá với phép lành trọng thể.
|
Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong – Qui Nhơn kết thúc vào lúc 6g30 nhưng ân sủng và tình thương của Thiên Chúa vẫn luôn tuôn trào trên mỗi chị em chúng ta. Xin cho mỗi chị em  luôn biết ý thức sứ mạng của mình hầu mỗi ngày biết noi gương Đức cha Lambert de la Motte tiếp tục đem Chúa đến cho mọi người, làm triển nở ơn gọi Mến Thánh Giá qua Linh Đạo bằng chính gương sáng và sống thánh thiện của mình. Ước mong sao tinh thần của Năm Thánh vẫn còn lưu lại trong tâm hồn của chị em để mỗi ngày chúng ta biết canh tân đời sống bằng chính những việc hy sinh phục vụ của mình và dù cuộc sống có gặp nhiều khó khăn, thử thách, lo âu, bất ổn nhưng chúng ta vẫn một lòng trung kiên với Chúa qua Linh Đạo và Đặc sủng của Hội dòng.

Sau Thánh lễ mọi người cùng chia sẻ niềm vui với nhau qua bữa điểm tâm sáng tại nhà cơm Cộng đoàn.

 
Vài hình ảnh trong giờ Tưởng niệm Đấng Sáng Lập dòng và Thánh Lễ Tạ ơn 
 










Tác giả bài viết: Cđ. Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây