Cộng đoàn Giuse Gò Vấp Mừng Chúa Giáng Sinh

Chủ nhật - 26/12/2021 01:17 1.377 0



 
CỘNG ĐOÀN GIUSE – GÒ VẤP MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
 


Mỗi mùa Giáng sinh về, chúng ta hân hoan vui mừng nhắc lại biến cố Con Thiên Chúa làm người. Giáng Sinh là ngày lễ của ánh sáng, không phải vì thế giới được trang hoàng bởi muôn vàn ánh đèn sáng rực rỡ nhưng bởi vì Con Thiên Chúa làm người đã mang ánh sáng của tình yêu và niềm vui ơn cứu độ đến cho trần gian.

Năm nay, trong hoàn cảnh thế giới đang có nhiều biến động và lo âu. Thiên tai lũ lụt kéo dài ở nhiều nơi, đại dịch Covid-19 đã và đang hoành hành gây ra bao cảnh chết chóc đau thương, nghèo đói lan tràn, khổ đau chồng chất khổ đau... Những điều đó đôi lúc làm cho con người như mất phương hướng và đức tin bị lung lay.

Trong đêm thánh linh thiêng này, chúng ta cùng đi ngược lại dòng lịch sử để dâng lời tri ân, cảm tạ tình yêu của Thiên Chúa đã dành tặng cho nhân loại, đặc biệt qua mầu nhiệm nhập thể. Đức Kitô đã đến trong thế gian, Ngài đến đem lại sự bình an, niềm vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Ngài là nguồn hy vọng cho mỗi người chúng ta, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng ta có quyền hy vọng, có quyền mơ ước bởi không bao giờ Thiên Chúa bỏ mặc chúng ta.

Đó cũng chính là tâm tình mở đầu cho đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề “Chúa giáng sinh – nguồn hy vọng của nhân loại” của chị em cộng đoàn Giuse – Gò Vấp.

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 có phần làm chị em có phần lo lắng, nhưng qua những gì đã và đang xảy ra, mỗi chị em có thêm nhiều cảm nghiệm mới về sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Niềm vui Giáng Sinh giữa mùa đại dịch không đến từ sự rộn ràng bên ngoài nhưng nó được góp nhặt từ những hy sinh âm thầm, từ tình chị tình em trao nhau và từ những quyết tâm mới cho hành trình tận hiến của mỗi chị em. Niềm vui ấy được trọn vẹn hơn khi 10 chị em F0 cũng đã được “mở phòng” sau thời gian cách ly để trở lại với nhịp sinh hoạt của cộng đoàn, đặc biệt trong đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh.
 
Khuôn viên sân trường với hang đá hiện diện giữa sân là nơi chị em đã chuẩn bị cho đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh. Nhưng một trận mưa rào nơi mảnh đất Sài thành bất chợt đổ xuống đã dẫn chị em thay đổi địa điểm. Như lời thơ của chị MC Cẩm Nhung:
    Trời mưa thì mặc trời mưa
Lòng con yêu chúa Ngài đưa lên tầng

Trong bầu khí linh thiêng, chị em tựu lại trong căn phòng chức năng của trường để cùng nhau tham dự đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh.
Qua phần suy niệm và trình chiếu video với các nội dung:
  1. Tạo dựng và sa ngã
  2. Niềm tin của ông Gióp
  3. Niềm tin của Đức Maria và mầu nhiệm nhập thể
  4. Người nữ tu sống đức tin và niềm hy vọng

Chị em đã cùng nhau quay ngược lại dòng lịch sử để cảm nghiệm về tình yêu cách nhưng không của Thiên Chúa. Đồng thời qua mẫu gương đức tin của ông Gióp trước những đau khổ trong cuộc sống, chị em được thêm động lực để đặt tất cả lòng tin và niềm hy vọng vào Chúa, dù cuộc sống còn nhiều thách đố. Chị em cũng không quên dâng lên Chúa những đau khổ, những mất mát mà nhân loại đang phải gánh chịu do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Đặc biệt qua lời thưa xin vâng của Mẹ Maria và mầu nhiệm nhập thể, chị em cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của Chúa Hài Đồng đang lan tỏa như đem đến cho chị em một sức sống mới, một dốc quyết mới trong hành trình ơn gọi của mình.

Kết thúc giờ canh thức, chị em cùng sốt sắng bước vào Thánh lễ Giáng Sinh do Cha Luy Hồ Trọng Hưng chủ tế.

Sau Thánh lễ, chị em cùng sinh hoạt vui đêm Giáng Sinh với sự góp mặt của Cha chủ tế và cô Hòa. Chị em được tặng những trận cười miễn phí bởi sự hài hước, nhí nhảnh của ông bà già Noel và những cử điệu dễ thương do các em Dự tu phụ trách. Để được tặng quà Giáng Sinh, chị em phải vượt qua thử thách do ông bà già Noel đưa ra. Và món quà yêu thương cũng đã được gửi tới từng chị em như một lời chúc mừng Giáng Sinh trao nhau.

Buổi tối vui Giáng Sinh khép lại với bữa tiệc nhẹ do chị em Ban ẩm thực chuẩn bị. Chị em thầm tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã và đang thực hiện trên Hội dòng, Cộng đoàn và trên mỗi người.

Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, chúng con cảm tạ Chúa đã đem đến cho chúng con một niềm vui và sự bình an đích thực trong tâm hồn. Cảm tạ Chúa đã bằng lòng sinh ra trong giá lạnh để tâm hồn chúng con được sưởi ấm. Xin giúp chúng con biết sống đức tin, đức cậy và đức mến, trước hết ngay trong chính cộng đoàn của mình, sau nữa phải trở nên là những người nâng đỡ đức tin cho những ai đang gặp thử thách về niềm tin. Ước gì sứ điệp và lời mời gọi của Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh mỗi ngày được nên hoàn thiện trong chính tâm hồn và cuộc sống của mỗi người chúng con và mỗi người Kitô hữu trên toàn thế giới.


 













 



Tác giả bài viết: CĐ Giuse Gò Vấp

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây