Lễ giỗ giáp năm Bà Anna M.Thérèse

Thứ năm - 06/01/2022 18:50 906 0
 
LỄ GIỖ GIÁP NĂM BÀ ANNA M.THÉRÈSE
 


Vào lúc 5g 30 ngày 06.01.2022, tại cộng đoàn Hưu dưỡng Martinô- Ghềnh Ráng tổ chức Thánh lễ Giỗ giáp năm cầu nguyện cho bà Anna M.Thérèse do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi chủ tế. Đồng tế với Đức cha có cha Giuse Nguyễn Văn Thành, cha sở Giáo xứ Ghềnh Ráng; cha Phaolô Nguyễn Anh Quốc, cha phó Giáo xứ Ghềnh Ráng; cha Anrê Huỳnh Tấn Nha, cha Gioan B. Nguyễn Kim Ngân, thân tộc của bà Anna. Hiệp dâng thánh lễ có gia đình Học viện Têrêxa Avila, quý bà và chị em trong cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha có đôi lời gợi lại cuộc đời của bà Anna M. Thérèse Nguyễn Thị Ngọc Đào như một lời nhắc nhớ cho quý bà và chị em tưởng nhớ đến bà trong lời cầu nguyện. Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, quý bà và chị em chúng ta vừa tưởng nhớ đến người chị em quá cố để cầu nguyện cách đặc biệt cho bà được sớm về hưởng nhan thánh Chúa, đồng thời cũng là dịp để mỗi người chúng ta cùng nhau sống tốt với những gì Chúa mời gọi và trao ban cho từng người chúng ta.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha Gioan B. Nguyễn Kim Ngân chia sẻ với cộng đoàn về việc Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Ngài đến để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, đặc biệt là cho kẻ chết sống lại. Ngài đến để giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi, Ngài tỏ mình ra cho mỗi người chúng ta qua từng ngày, từng biến cố trong cuộc sống, và Thiên Chúa tỏ mình ra cách tỏ tường hơn qua từng người trong cộng đoàn chúng ta. Cách đặc biệt hơn là qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa đang chữa lành và đồng hành với chúng ta qua từng giây phút sống và Ngài đang mời gọi chúng ta đáp trả, Ngài sẵn sàng giơ tay nắm lấy chúng ta khi chúng ta yếu đuối trong đức tin, yếu đuối trong tội lỗi. Và chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa hãy tỏ ra cho ta mỗi ngày, mỗi giây phút sống để có có thể cảm nhận được một cách tích cực hơn Chúa là Đấng mà con hằng chờ mong và luôn hướng lòng trí về Ngài, để từ đó chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn,vui mừng hơn, sống tích cực hơn. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban ơn chỉ đường soi lối cho bà Anna M. Thérèse trong suốt chặng đường đời của mình gắn với những gì Tin Mừng hôm nay là Chúa đến để vực dậy những ai đã chết luôn tin tưởng và trung tín với Chúa. Cầu xin cho bà mau được về gặp Đấng bà hằng mong đợi.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, và trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha đại diện cho gia đình cảm ơn chị Phụ trách cộng đoàn đã tổ chức Thánh lễ Giỗ giáp năm cho bà Anna, cảm ơn quý bà và chị em trong cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt trong thánh lễ hôm nay. Xin quý bà và chị em tiếp tục cầu nguyện cho bà Anna M. Thérèse được mau về hưởng nhan thánh Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g. Sau đó mọi người cùng tề tựu về nhà cơm của cộng đoàn để điểm tâm sáng.

Tuy hôm nay trong khung cảnh của ngày lễ giỗ giáp 1 năm của bà nhưng không khí của mùa xuân cũng đang tràn về. Đặc biệt là hôm nay có sự hiện diện của Đức Cha cùng quý Cha thật là một niềm hạnh phúc cho quý bà và chị em trong cộng đoàn Nhà hưu nên cũng mượn dịp này để cộng đoàn cùng chúc tuổi và mừng Năm Mới Đức cha cùng quý cha.

Chị Anna Nguyễn Thị Tuyết Hương, Tổng Cố vấn và cũng là Phụ trách cộng đoàn Hưu dưỡng đại diện cho quý bà và chị em chúc tuổi và mừng Năm Mới Đức cha cùng quý cha. Tiếp theo là lời đáp từ của Đức cha: Đức cha đã gửi đến quý bà và chị em những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong dịp xuân về, đồng thời Đức cha còn nhắc nhở cho những ai chuẩn bị về đón xuân bên gia đình cũng phải cẩn thận để tránh tình trạng nhiễm Covid làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, cộng đoàn và Hội dòng. Lời nhắc nhở như một sự lo lắng của vị cha chung lo cho con cái mình trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm đang diễn biến hết sức phức tạp.


 










 

Tác giả bài viết: Cđ. Hưu Dưỡng Ghềnh Ráng

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây