Tặng quà Tết cho anh chị em gặp khó khăn

Thứ năm - 20/01/2022 07:44 1.439 0
 

Tặng quà Tết cho anh chị em gặp khó khăn

Đã gần hết năm 2021, nhưng tình hình dịch Covid-19 tại Thành phố Qui Nhơn vẫn chưa thuyên giảm, nhiều anh chị em làm nghề tự do như: Bán vé số, bán hàng rong, công nhân vệ sinh môi trường, những người cao niên neo đơn lại càng thêm khó khăn. “ Lựa chọn ưu tiên vì người nghèo ”, là ưu tiên trong sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, chính trong những thao thức, hy vọng của lời cầu nguyện và sự đóng góp của quý ân; Hội dòng trở nên cầu nối để trao yêu thương cho những anh chị em nghèo đang sống chung quanh vào dịp đón tết năm nay.

Dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên chị Maria Võ Thủy – TCV, Trưởng ban xã hội đã gởi phiếu đến các gia đình khó khăn trong các giáo xứ mà chị em phục vụ trong thành phố Qui Nhơn, các gia đình học sinh trường Sao Mai và 30 phiếu do chị và chị Anna Lê Tuyết vào tối ngày 12.1, đi ra ven biển và quanh các đường phố để trao phiếu nhận quà cho những anh chị em bán hàng rong, bán vé số…

Số quà chị em chia sẻ lần này là 400 phần không kể lương giáo, để tránh tập trung đông người chị em đã phân chia phiếu theo số thứ tự, giờ nhận quà và phát quà trong hai buổi sáng ngày 14 và 15 tháng Giêng vừa qua.

Nhiều gương mặt gầy còm rám nắng với chiếc xe đạp trành hay chiếc xích xô cũ kỹ của các ông bà, cô chú lần đầu tiên vào nhà dòng- họ cảm thấy ái ngại, rón rén, thật đáng thương…nhưng nhờ sự ân cần vui tươi thăm hỏi của các chị phục vụ, họ cảm được gần gũi, cảm thông. Trao quà cho bà con, chị em không quên cầu chúc mỗi người, mỗi gia đình được sức khỏe và bình an trong năm mới.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” phần quà yêu thương chia sẻ của quý ân nhân dành cho anh chị em lao động nghèo mong góp chút hơi ấm tình thương, san sẻ lo âu giữa ngày cuối năm của mùa đại dịch Covid. Hy vọng lửa yêu thương sẽ được lan tỏa; tình tương mến, sự cảm thông mà chị em dành cho người nghèo sẽ được tiếp tục mang vào trong lời kinh nguyện hằng ngày của mình và chắc chắn Thiên Chúa sẽ không quên những đứa con hèn mọn của Người. Cầu mong sang năm mới mọi sự trở lại bình thường để người người được yên vui trong cuộc sống.


 




 






















 
 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây