Tạ ơn Chúa vì con được thuộc về Ngài

Thứ năm - 26/08/2021 21:09
 
 
 
TẠ ƠN CHÚA VÌ CON ĐƯỢC THUỘC VỀ NGÀI


Vì đại dịch Covid bùng phát nghiêm trọng nên Lễ khấn dòng năm nay tổ chức trong âm thầm. Các chị em mừng lễ không được về gia đình để tạ ơn. Cũng hơi buồn nhưng là sự hiệp thông, chung chia cùng hoàn cảnh của xã hội hiện nay. Như Mẹ Maria, dù trong hoàn cảnh nào các chị em đều muốn cao rao lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã làm bao điều lớn lao cho phận hè tớ nữ của Ngài. Tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi chúng con bước theo Con yêu dấu Ngài trên đường thánh giá.

Trong tâm tình đó, ngày 25.8.2021, cộng đoàn Nhà Mẹ đã tổ chức dâng lễ Tạ ơn hồng ân khấn dòng cho 9 chị em: 5 chị tuyên khấn lần đầu, 3 chị tuyên khấn trọn đời và 1 chị mừng kỷ niệm 25 năm khấn dòng.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Phạm Thanh, linh hướng Hội dòng đã chia sẻ: Ơn gọi Thánh hiến là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho những người Ngài đặc biệt yêu thương. Ơn gọi Thánh hiến là sáng kiến của Thiên Chúa, Chúa gọi và con người đáp trả tiếng gọi huyền nhiệm ấy để bước vào cuộc sống dâng hiến, thuộc trọn về Chúa cả xác hồn. Hôm nay, cộng đoàn cùng 9 chị em tạ ơn hồng ân thánh hiến. Tâm tình tạ ơn chúng con không chỉ thể hiện ở lời kinh, tiếng hát, lời chúc mừng nhau nhưng tâm tình biết ơn thật sự thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Là sự trung thành trong từng giây phút sống, là cố gắng thực thi 3 lời khấn đã cam kết cùng Chúa với tất cả lòng yêu mến Chúa và chỉ để làm vinh danh Chúa mà thôi.

Cảm nghiệm hồng ân Chúa khi được thuộc về ngài qua lời khấn dòng, một tân khấn sinh đã chia sẻ:

“Hãy tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Con xin mượn lời bài hát để nói lên tâm tình của con. Trước tiên con xin tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi con bước vào đời, đặc biệt trong ơn gọi thánh hiến, Chúa đã thương chọn gọi con làm hiền thê của Chúa. Kế đến, con xin gửi tới Hội Dòng lời  cảm ơn sâu sắc vì đã ấp ủ thương yêu, ươm mầm ơn gọi của con, tạo điều kiện để con được lớn lên  qua các giai đoạn. Trong ngày trọng đại cùng với  quý chị em bước lên bàn thánh kí giao ước với Chúa, lòng con cảm thấy bồi hồi, nghẹn ngào xúc động, đã không ít giọt nước mắt lăn dài trên gò má, niềm hạnh phúc vỡ òa khi con đọc lời tuyên khấn, để từ đây con không thuộc về mình nữa nhưng đã thuộc về Đấng Tình Quân của con.

Vì covid nên thánh lễ năm nay tổ chức không hoành tráng, nhộn nhịp nhưng âm thầm lặng lẽ. Biết bao dự định, bao kế hoạch, chờ đợi những cuộc hội ngộ, đặc biệt là “ tuần trăng mật” đã bị Covid làm “lỡ hẹn”. Tuy mang nhiều cái “không” nhưng con cảm thấy an vui, hạnh phúc vì giữa đại dịch này con cũng được góp một chút hi sinh, từ bỏ như món quà đầu tiên trong ngày cưới dành cho phu quân của mình. Dẫu không có sự hiện diện của ba mẹ nhưng con lại được sự vỗ về, yêu thương của quý bà, quý dì cùng quý chị em, những lời cầu nguyện, hi sinh, hiệp thông từ xa mà mọi người dành cho chị em chúng con. Tất cả là món quà lớn mà con đã nhận được qua gia đình Hội Dòng. Đây chính là gia đình thứ hai của con. Không chỉ dừng lại ở đó, niềm vui còn được tiếp nối qua thánh lễ tạ ơn tại Nhà Mẹ Hội Dòng. Thánh lễ dành riêng cho chị em mừng lễ chúng con, tuy đơn sơ, giản dị nhưng ấm cúng trong tình yêu thương. Biết nói sao cho vừa kể sao cho xiết tình Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời con. Chúng con xin gói trọn tất cả trong hai chữ Cảm ơn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mọi người. Xin tình yêu Chúa chan hòa trên Hội dòng, quý bà và chị em.”

Cộng đoàn cùng quý chị em mừng lễ hiệp dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và tha thiết nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ quý chị em được trung kiên với tình yêu thánh hiến để xứng đáng là những người đã thuộc về Chúa. Xin Chúa thương cứu thế giới khỏi đại dịch. Xin tình yêu và ơn Thánh Chúa tiếp tục tuôn đổ trên nhân loại qua đời sống nguyện cầu, yêu thương, hy sinh và phục vụ của chúng con.


 













Tác giả bài viết: Cộng đoàn Nhà Mẹ


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn