Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả,đó là ơn nhận ra Thánh Giá của Con Chatrong mọi nỗi khổ đau của đời con,và ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh Giá,bao lâu tuỳ ý Cha định liệu.
Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó.
Người cũng loan báo mình sẽ sống lại… nhưng lạ lùng thay, các Tông đồ xem ra chẳng bao giờ nghe tiếng sau hết đó. Chúng ta cũng vậy, không khi nào nghe Thiên Chúa cho đến cùng. Và chúng ta tiếp tục dừng lại nơi sự dữ của thế gian, nơi các thử thách riêng chúng ta chịu, như thể thế gian này, các thử thách là chung quyết, như thể cuộc phục sinh, “sự sống đời đời” chẳng hiện hữu…
Người nữ tu mến thánh giá sống tâm tình tạ ơn liên lỉ bằng việc bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh “Ai muốn theo Tôi, thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Tôi” (Mc 8,34)
Chúng con thường xây nhà trên cát,vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,nhưng lại không dám đem ra thực hành.Chính vì thếLời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.
Yêu thương , gắn bó với chị em nơi cộng đoàn mà mình đang là thành viên thì sẽ không còn lời chỉ trích trong và ngoài cộng đoàn, không làm, không nói bất cứ điều gì làm tổn thương đến người chị em khác và luôn tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau, bớt đi thói xấu dững dưng “ mặc-kệ-nó” đang gây bao nhức nhối trong đời sống chung.
Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.