Người môn đệ thừa sai cùng chịu đóng đinh trong cộng đoàn Suy niệm Mùa Chay – Tuần III

Thứ sáu - 06/03/2026 21:42 15 0
 
Người môn đệ thừa sai cùng chịu đóng đinh trong cộng đoàn
Suy niệm Mùa Chay – Tuần III


 
I. Chuẩn bị tâm hồn

Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta cùng đặt mình ở dưới chân Thập giá Chúa Giêsu. Chúng ta buông bỏ những bận tâm của ngày sống, những công việc còn dang dở, những suy nghĩ còn vương vấn. Chúng ta để tâm hồn lắng lại, hãy để trái tim mở ra, đủ thinh lặng để nghe tiếng Chúa và đủ khiêm tốn để Người chạm đến, chữa lành và biến đổi lòng mình.

II. Xin ơn Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay, chúng con quy tụ trước Thập giá Chúa. Mỗi người chúng con mang theo những tâm tư riêng: có thể là niềm vui âm thầm, có thể là những mệt mỏi trong đời sống chung, có thể là những điều chưa nói ra nhưng vẫn nặng trĩu trong lòng.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay còn đầy những chia rẽ và bất ổn. Ở nhiều nơi, chiến tranh, bạo lực và hận thù vẫn làm cho bao gia đình tan tác, bao con người sống trong sợ hãi. Nhân loại khao khát hòa bình, nhưng lòng người vẫn còn khép kín vì tổn thương và khác biệt. Và trong cộng đoàn nhỏ bé của chúng con, đôi khi cũng có những căng thẳng âm thầm, những hiểu lầm chưa được hóa giải, những vết thương chưa được chữa lành.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và thắp sáng tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa không chỉ bằng tai, nhưng bằng cả trái tim. Xin ban cho chúng con sự can đảm để nhìn lại chính mình, sự khiêm tốn để nhận ra giới hạn, và sự quảng đại để dám đổi mới.

III. Lắng nghe Lời Chúa (Gl 6,1–5)

“Thưa anh em, nếu có ai lỡ sa ngã vì một lỗi nào, thì anh em là những người sống theo Thần Khí, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy. Nhưng mỗi người phải ý tứ kẻo chính mình cũng bị cám dỗ.
Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.
Ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì cả, là tự lừa dối mình. Mỗi người hãy xét lại việc mình làm, và khi ấy họ sẽ có lý do để tự hào về chính mình, chứ không phải vì so sánh với người khác. Quả thật, mỗi người sẽ phải mang lấy gánh nặng của riêng mình.”

(Thinh lặng)

IV. Suy niệm và cầu nguyện

1. Nhìn lại bối cảnh hôm nay

Khi nhìn ra thế giới, chúng ta thấy nhiều cuộc xung đột và khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn. Ở Trung Đông, các cuộc xung đột giữa lực lượng quân sự trong khu vực và các cường quốc đang gây bất ổn sâu rộng; nhiều quốc gia tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự, khiến các khu vực giáp ranh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hoa Kỳ với Iran đã leo thang, với các chiến dịch không kích và các đợt phản công liên tiếp, kéo theo nhiều diễn biến khó lường có thể tiếp tục trong thời gian tới. Ở Châu Âu, chiến tranh giữa Nga và Ukraina vẫn tiếp diễn kéo dài nhiều năm. Tất cả để lại những hệ lụy đau thương cho biết bao con người và tài sản. Ở khu vực Nam Á, các diễn biến quân sự giữa Afghanistan và Pakistan cũng gây ra tình trạng đối đầu kéo dài, tác động không chỉ đến an ninh vùng mà còn tạo ra làn sóng lo ngại trên bình diện toàn cầu.

Chiến tranh không chỉ diễn ra trên chiến trường, nhưng còn in dấu trong lòng người: nơi đó có nghi kỵ, oán giận, khép kín và tổn thương. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào chính mình và cộng đoàn mình, chúng ta cũng có thể nhận ra những “xung đột nhỏ”: một lời nói thiếu suy nghĩ, một ánh nhìn lạnh nhạt, một sự im lặng đầy khoảng cách, một thành kiến chưa được tháo gỡ. Có những “cuộc chiến” không ồn ào, nhưng âm thầm làm hao mòn tình hiệp nhất.

Chính trong bối cảnh ấy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau.” Gánh nặng ấy có thể là một tính khí khó hòa hợp, một quá khứ nhiều tổn thương, một sự yếu đuối dai dẳng. Nhưng nếu thành thật, tôi cũng là gánh nặng cho người khác. Nhận ra điều đó chính là bước đầu của khiêm tốn, và khiêm tốn là con đường dẫn tới hòa bình.

2. Con đường của người môn đệ thừa sai

Là một môn đệ thừa sai, chúng ta đi con đường nào? Trước hết, người môn đệ thừa sai không được sai đi để làm những việc lớn lao, nhưng để đi và sống con đường Thập giá ngay trong đời sống thường ngày. Chúa Giêsu đã không đáp trả bạo lực bằng bạo lực, nhưng chọn yêu thương đến cùng. Người mang lấy gánh nặng của nhân loại để hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau.

Nếu thế giới cần hòa bình, thì cộng đoàn chúng ta cũng cần hòa bình. Và hòa bình ấy bắt đầu từ việc mỗi người dám sống linh đạo Mến Thánh Giá, là chấp nhận “chết đi” cho cái tôi, dám “cùng chịu đóng đinh trong cộng đoàn” nghĩa là: Đóng đinh tự ái để gìn giữ hiệp nhất. Đóng đinh nhu cầu phải hơn thua để chọn lắng nghe. Đóng đinh xu hướng xét đoán để tập cảm thông. Đóng đinh sự lạnh nhạt để dám bước lại gần. Những đóng đinh và hy sinh ấy có thể nhỏ bé và âm thầm, nhưng chính chúng làm nên dung mạo của người môn đệ thừa sai.

Mỗi ngày chúng ta có những “trận chiến” nhỏ trong lòng. Mỗi lần chọn nhường nhịn thay vì hơn thua, chọn cầu nguyện thay vì than phiền, chọn tha thứ thay vì giữ lại trong lòng,
chúng ta đang góp phần xây dựng hòa bình. Hòa bình thế giới bắt đầu từ trái tim biết yêu thương. Hiệp nhất trong Hội dòng, trong cộng đoàn bắt đầu từ sự hoán cải cá nhân.
Giờ đây, trong thinh lặng, chúng ta tự hỏi: Tôi đang góp phần xây dựng hay làm suy yếu sự hiệp nhất? Tôi có giữ trong lòng một điều gì chưa dám buông bỏ? Tôi đã thực sự cầu nguyện cho người làm mình tổn thương để xây dựng hòa bình trong cộng đoàn và trong thế giới chưa?

(Thinh lặng)

V. Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, Chúa đã dùng Thập giá để nối lại trời và đất. Xin cho chúng con biết dùng những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày để hàn gắn những khoảng cách trong cộng đoàn. Xin cho chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa: biết yêu thương thay vì xét đoán, biết cảm thông thay vì loại trừ, biết tha thứ thay vì nuôi dưỡng oán giận.
Chúng con cũng xin dâng lên Chúa thế giới hôm nay. Xin thương xoa dịu những vùng đất đang chìm trong chiến tranh, xin nâng đỡ những gia đình tan vỡ vì bạo lực, xin soi sáng các nhà lãnh đạo biết tìm kiếm đối thoại và công lý. Xin cho hòa bình bắt đầu từ trái tim chúng con, lan tỏa trong cộng đoàn chúng con, và góp phần nhỏ bé vào hòa bình cho toàn thế giới. Vì chúng con tin rằng: khi cùng chịu đóng đinh với Chúa trong yêu thương, chúng con cũng được cùng Chúa xây dựng một thế giới mới trong ánh sáng Phục Sinh. Amen.

VI. Gợi ý thực hành trong tuần

- Trong tuần này, mỗi ngày chúng ta hãy xin ơn Chúa Thánh Thần giúp mình nói và hành xử theo hướng xây dựng hòa bình.

- Hãy chủ động làm hòa hoặc ít nhất cầu nguyện cho người mình đang khó chịu.
- Hãy dâng một hy sinh nhỏ để cầu cho hòa bình thế giới và sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
- Và cuối ngày, trong giờ xét mình, hãy tự hỏi: hôm nay tôi đã là khí cụ bình an hay nguồn căng thẳng? Tôi đã thực sự mang gánh nặng cho ai chưa?



 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay7,201
  • Tháng hiện tại159,771
  • Tổng lượt truy cập10,116,414
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây