Bên thánh thể thứ 5 tuần 16 thường niên
ĐƯỢC VÀO TRONG MẦU NHIỆM CỦA NƯỚC TRỜI
1. MỞ ĐẦU
Hát Dẫn Nhập:
Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: "Con Thờ Lạy Chúa"
Lời Dẫn Nhập:
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng con đến trước sự hiện diện thánh thiêng của Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể này với lòng biết ơn và khiêm nhường. Lạy Chúa, trong giây phút này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả tâm hồn và trí lòng của chúng con. Xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con có thể đón nhận sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể và cảm nhận sâu sắc tình yêu vô biên mà Ngài dành cho mỗi người.
Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã giải thích về việc dùng dụ ngôn để giảng dạy dân chúng. Chúa nói rằng, các môn đệ đã được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, nhưng nhiều người thì không. Chúa giải thích rằng, họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, vì lòng họ đã trở nên chai sạn, không còn khả năng nhận thức được sự thật của Thiên Chúa. Chúa dạy chúng con rằng những ai có lòng mở rộng sẽ được thêm ơn, còn những ai không có sẽ bị lấy mất ngay cả những gì họ tưởng là mình có.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra sự quý giá của những ơn sủng mà Chúa đã ban cho chúng con, đặc biệt là ân huệ được nghe và hiểu Lời Chúa. Chúng con nhận ra rằng, không phải tất cả mọi người đều được đón nhận Lời Chúa như chúng con, và vì vậy chúng con cần biết trân trọng từng lời dạy của Chúa, từng mạc khải của Nước Trời mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn mở lòng và đôi mắt, không để những lo toan hay những nỗi lo âu làm chúng con cứng lòng, mà có thể nhận ra và hiểu thấu những điều Chúa muốn dạy.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con có được hồng ân này, được nghe Lời Chúa, được thấy những điều mà nhiều ngôn sứ và người công chính trong thời đại trước đã mong mỏi nhưng không được thấy. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống xứng đáng với những ân huệ mà Ngài đã ban, và để chúng con không chỉ nghe Lời Chúa mà còn sống và làm theo Lời Chúa trong mỗi hành động và lời nói của chúng con.
Giờ đây, khi chúng con quỳ gối trước Mình Máu Thánh Chúa, xin cho chúng con nhận biết rằng sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể là một dấu chỉ tuyệt vời về tình yêu và sự gần gũi của Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết sống trong ánh sáng của Lời Chúa và để cho tình yêu của Chúa chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng trái tim chúng con để chúng con luôn nhận biết Chúa trong cuộc sống hàng ngày và sống theo sự dẫn dắt của Ngài. Xin cho chúng con luôn được ơn hiểu biết và đón nhận những mầu nhiệm Nước Trời mà Ngài đã mạc khải, để chúng con có thể trở thành chứng nhân của tình yêu và sự công chính trong thế giới này.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ này, chúng con dâng lên Chúa lòng tri ân và tôn vinh vì Thánh Thể của Ngài là dấu chỉ tình yêu vô biên mà Chúa dành cho chúng con. Chúa đã đến với chúng con trong sự khiêm nhường, và qua Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con đến gần, để chúng con được hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời, được đón nhận sự sống vĩnh cửu.
Chúa đã dùng dụ ngôn để giảng dạy dân chúng, nhưng chỉ có những ai có lòng khiêm nhường và sẵn sàng mở lòng đón nhận mới hiểu được. Thánh Thể của Chúa cũng là một mầu nhiệm lớn lao mà nhiều người chưa thể nhận ra. Tuy nhiên, những ai có đức tin, những ai đến với Thánh Thể trong sự khiêm tốn và tình yêu, sẽ được nhận lãnh sự sống và được mở mắt, mở tai để hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa. Chúa đã ban cho chúng con Thánh Thể, là nguồn sự sống và là phương tiện để chúng con được gần gũi với Ngài, được nuôi dưỡng và được thông hiệp với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, mắt chúng con thật có phúc vì được thấy Chúa trong Thánh Thể, tai chúng con thật có phúc vì được nghe tiếng Chúa qua Mình và Máu Thánh Ngài. Xin cho chúng con luôn nhận ra rằng Thánh Thể chính là món quà vô giá mà Chúa ban, là phương tiện giúp chúng con vượt qua sự thiếu sót trong đời sống đức tin, giúp chúng con trở nên những chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa trong thế gian này.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khao khát Thánh Thể của Ngài, để mỗi lần rước lấy Chúa vào lòng, chúng con được biến đổi, được chữa lành, và trở nên những người loan báo Nước Trời cho thế gian. Xin giúp chúng con mở rộng con tim, để đón nhận Thánh Thể như là nguồn sống vĩnh cửu, để qua đó, chúng con cũng biết sống xứng đáng với tình yêu Chúa, và trở thành những chứng nhân của sự thật và công lý. Amen.
Hát: "Đây Nhiệm Tích" hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: (Mt 13, 10-17)
Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? “ Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.
SUY NIỆM
Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một khía cạnh sâu sắc của việc lắng nghe và hiểu biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đức Giêsu trả lời các môn đệ về lý do Ngài sử dụng dụ ngôn khi nói với dân chúng, và lý do đó không phải là để che giấu sự thật, mà là để phân biệt những ai thực sự muốn hiểu biết và những ai chỉ nghe mà không thực sự lắng nghe. Trong thế giới ngày hôm nay, khi mọi thứ có vẻ dễ dàng và mọi người có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, lời Chúa vẫn không phải là một điều dễ dàng để hiểu và sống. Điều đó không phải vì lời Chúa khó hiểu, mà vì trái tim và tâm hồn của chúng ta đôi khi bị chai cứng, không sẵn sàng để đón nhận.
Đức Giêsu cho biết rằng các môn đệ, những người đã được Thiên Chúa ban cho ơn hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời, có phúc vì họ có thể nhìn thấy và nghe được những điều mà nhiều ngôn sứ và người công chính xưa đã mơ ước. Trong khi đó, đối với những người chỉ nghe mà không thực sự nghe, chỉ nhìn mà không thực sự nhìn, sự mầu nhiệm của Thiên Chúa vẫn bị ẩn giấu. Đó là lý do tại sao, dù Đức Giêsu nói rất rõ ràng, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế. Cũng giống như thế giới ngày nay, mặc dù có vô vàn cơ hội để nghe về tình yêu và sự thật của Thiên Chúa, nhưng chỉ những ai thực sự tìm kiếm, thực sự mở lòng và sẵn sàng đón nhận mới có thể nhận ra Ngài.
Đức Giêsu nhắc lại lời ngôn sứ I-sai-a, cho thấy sự thật rằng nhiều người trong dân chúng, dù nhìn thấy và nghe thấy những phép lạ, những dấu hiệu rõ ràng của Thiên Chúa, nhưng lại không hiểu được. Ngài nói: "Lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải." Đây là một lời cảnh báo nghiêm túc cho chúng ta về việc mở lòng đón nhận lời Chúa. Lời Chúa không thể tác động đến chúng ta nếu chúng ta không sẵn sàng thay đổi, không muốn thay đổi cuộc sống mình. Thiên Chúa không ép buộc ai, nhưng Ngài mời gọi tất cả chúng ta đến với Ngài trong sự khiêm tốn và lòng khao khát.
Có lẽ đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như những người nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy. Chúng ta có thể nghe những lời giảng dạy của Chúa trong các thánh lễ, trong các giờ cầu nguyện, nhưng liệu chúng ta có thực sự tiếp nhận và để lời ấy thay đổi cuộc đời mình? Hay chúng ta chỉ đơn giản là nghe rồi để đó, như một lời nói qua tai, không để lại dấu ấn gì trong lòng? Lời Chúa không phải là một thứ kiến thức mà chúng ta học để rồi quên đi, mà là một sự sống động, một lời mời gọi thay đổi tận căn bản cuộc đời chúng ta. Nếu không có một tâm hồn sẵn sàng đón nhận, nếu không có một lòng mong muốn hiểu biết và sống theo lời Chúa, thì ngay cả những gì chúng ta nghe được cũng sẽ không có tác dụng.
Đức Giêsu khẳng định rằng những người có mắt để nhìn và tai để nghe thì thật có phúc. Không chỉ vì họ được chứng kiến và nghe thấy những gì mà các ngôn sứ xưa mong ước, mà còn vì họ đã có sự chuẩn bị, đã có một tâm hồn cởi mở để nhận ra và hiểu được. Đó là một lời mời gọi chúng ta sống trong sự tỉnh thức và cầu nguyện. Sự nhận thức này không đến từ những khả năng trí thức hay sự thông thái, mà đến từ một trái tim khiêm nhường và một lòng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi điều.
Điều này thật sự là một thách thức đối với chúng ta trong thế giới ngày nay, khi mà chúng ta đôi khi có cảm giác mình đã biết hết mọi thứ. Chúng ta có thể nghe rất nhiều, nhưng liệu chúng ta có thực sự hiểu? Chúng ta có thể đọc rất nhiều, nhưng liệu chúng ta có thực sự sống những gì mình đọc không? Chính vì thế, sự thật của lời Chúa vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm, luôn có điều mới mẻ để chúng ta khám phá, nếu chúng ta có một tâm hồn đủ rộng mở và sẵn sàng đón nhận.
Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta nhìn vào sự khác biệt giữa việc nghe và hiểu, nhìn và thấy. Thực tế, đôi khi chúng ta không nhận ra rằng chỉ khi nào chúng ta để cho lời Chúa chiếm lĩnh tâm hồn mình, khi chúng ta thực sự mở lòng ra, thì lúc đó chúng ta mới có thể hiểu và thấy được những gì Thiên Chúa muốn dạy chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta không chỉ tiếp nhận một cách thụ động, mà phải sống một cách chủ động, tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi tình huống của cuộc sống, trong mọi thử thách mà chúng ta đối diện.
Đức Giêsu nói: “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” Câu nói này nhắc nhở chúng ta về mối quan hệ giữa ân sủng và sự mở lòng. Khi chúng ta tiếp nhận Thiên Chúa, khi chúng ta để cho Ngài chiếm lĩnh cuộc sống mình, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta khép kín lòng mình, nếu chúng ta không mở lòng đón nhận lời Chúa, thì ngay cả những gì chúng ta đã nhận được cũng sẽ bị mất đi. Điều này không chỉ đúng trong đời sống đức tin, mà còn trong mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống. Chỉ khi chúng ta biết trân trọng và tiếp nhận những gì mình có, thì mới có thể nhận thêm được.
Trong giờ Chầu này, chúng ta được mời gọi nhìn lại lòng mình và tự hỏi: "Tôi có thật sự muốn hiểu lời Chúa không? Tôi có thật sự khao khát sống theo lời Ngài không?" Sự khao khát này chính là chìa khóa để chúng ta nhận được sự hiểu biết sâu sắc về Nước Trời, để lời Chúa không chỉ là những từ ngữ trôi qua mà còn là sự sống động trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt sáng và đôi tai thông, để không chỉ thấy những điều trần gian mà còn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống, để lòng chúng ta được biến đổi và trổ sinh hoa trái bền vững.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con có một trái tim nhạy bén và sẵn sàng đón nhận lời Chúa. Xin cho chúng con không chỉ nghe mà còn hiểu, không chỉ nhìn mà còn thấy, để lời Chúa có thể thấm nhuần và làm biến đổi cuộc sống chúng con. Amen.
LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con tạ ơn Chúa vì qua Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng con nhìn nhận và lắng nghe Lời Chúa với một tâm hồn khiêm nhường và mở rộng. Chúa dạy chúng con rằng sự hiểu biết và nhận thức về Nước Trời là một ân sủng mà Chúa ban cho những ai biết đón nhận, và không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được vì lòng họ đã chai cứng. Xin cho chúng con luôn giữ được tâm hồn mềm mại, biết lắng nghe và mở rộng trái tim để Lời Chúa có thể thấm sâu vào đời sống chúng con.
Lạy Chúa,
Xin giúp chúng con không chỉ nghe Lời Chúa mà còn hiểu và sống theo Lời Chúa dạy. Như những môn đệ được phúc thấy và nghe, xin cho chúng con cũng nhận được ân sủng đó, để mỗi ngày, chúng con có thể thấu hiểu hơn về Nước Trời và sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin dạy chúng con biết kiên nhẫn và trung thành trong việc tìm kiếm Chúa, ngay cả khi đôi khi Lời Chúa có vẻ khó hiểu đối với chúng con. Xin cho chúng con luôn mở rộng lòng mình, để khi nhìn thấy và nghe thấy những điều Chúa muốn dạy, chúng con có thể hoán cải và đổi mới cuộc sống theo Thánh Ý Chúa.
Lạy Chúa,
Chúng con dâng lên Chúa những khát vọng và ước nguyện được sống trong ánh sáng Lời Chúa, để chúng con luôn là những chứng nhân của tình yêu và sự thật. Xin Chúa ban cho chúng con ơn hiểu biết, để chúng con có thể chia sẻ và sống xứng đáng với ân sủng mà Chúa đã ban.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
4. CẦU NGUYỆN CHUNG
Hát Xen Giữa: "Lòng Chúa Xót Thương"
Lời Nguyện Chung:
- Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con luôn khiêm tốn và lắng nghe Lời Chúa, để chúng con không bị chai cứng trong lòng mà luôn mở rộng trái tim để đón nhận sự thật và tình yêu của Chúa.
- Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những lúc chúng con thiếu kiên nhẫn hoặc không thể hiểu hết những thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa ban cho chúng con ơn sáng suốt để nhìn thấy và nghe được ý Chúa qua mọi sự kiện, dù có thể đôi khi chúng con không hiểu ngay lập tức. Xin Chúa giúp chúng con tin tưởng vào sự dẫn dắt của Ngài.
- Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đôi mắt sáng và đôi tai thính để luôn nhận ra và sống theo những lời Chúa dạy, trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp chúng con không chỉ nghe mà còn hiểu, không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa trong đời sống hàng ngày.
- Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con được nghe và thấy những điều mà nhiều ngôn sứ và người công chính xưa đã mong mỏi. Xin giúp chúng con không chỉ dừng lại ở việc nghe và thấy, mà còn biết sống và thực hành những gì Chúa đã dạy, để qua đó chúng con trở thành những chứng nhân của Nước Trời trên trần gian này.
5. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh Lặng Chiêm Ngắm:
Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
6. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát: Tùy chọn
Phép Lành Thánh Thể:
Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
LỜI CẢM TẠ:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Ngài vì đã cho chúng con được hiện diện trong sự thánh thiện của Ngài trong giờ chầu Thánh Thể này. Lạy Chúa, qua Tin Mừng hôm nay, Ngài đã dạy chúng con về tầm quan trọng của việc lắng nghe và nhận biết Lời Ngài. Chúa đã mạc khải cho chúng con những mầu nhiệm của Nước Trời, ban cho chúng con ơn hiểu biết, giúp chúng con nhận ra rằng, chỉ khi có một tâm hồn cởi mở và khiêm nhường, chúng con mới có thể thật sự hiểu và sống theo Lời Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cảm nhận rằng, nhiều khi lòng chúng con cũng trở nên chai đá, mắt chúng con không thấy, tai chúng con không nghe, và tâm hồn chúng con không hiểu được lời Chúa, vì chúng con dễ bị cuốn vào những lo toan và thói quen của cuộc sống thường nhật. Chúa đã cảnh tỉnh chúng con rằng, nếu không biết mở lòng và lắng nghe, chúng con sẽ bỏ lỡ những ơn huệ lớn lao mà Chúa muốn trao ban. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống trong sự tỉnh thức, để mỗi lời Chúa dạy đều có thể thấm sâu vào lòng chúng con và biến đổi chúng con trở thành những người trung thành với Ngài.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết rằng, chúng con thật diễm phúc vì được lắng nghe Lời Chúa và được nhìn thấy những dấu chỉ của Nước Trời trong cuộc sống này. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng và cảm tạ những ơn lành mà Chúa đã ban, để chúng con không bao giờ bỏ qua cơ hội hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tình cảm tạ và ước nguyện trong lòng, xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh để mỗi ngày chúng con sống theo Lời Chúa, và giúp chúng con trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự thật trong thế giới này.
Lạy Chúa, giờ chầu Thánh Thể hôm nay là cơ hội để chúng con cảm nhận sự hiện diện của Chúa cách sâu sắc, và chúng con xin dâng lên Ngài tất cả những lời cầu xin, sự biết ơn và tình yêu thương của mình. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng con trên con đường sống theo Lời Chúa.
Chúng con cầu xin trong danh Đức Giê-su Ki-tô, Amen.
