Mềm lòng trước tình yêu Thập giá

Thứ tư - 30/09/2026 22:13 9 0
 
ChatGPT Image Oct 1, 2026, 09 28 06 AM

Mềm lòng trước tình yêu Thập giá
 
Thập giá là biểu tượng của đau khổ, nhưng chính trong niềm đau ấy, con nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con. Nơi Thập giá, con gặp được sự tha thứ cho những phản bội, lòng thương xót phủ lấp những yếu đuối và tội lỗi của con trong Trái Tim Ngài.

Có hình ảnh tận hiến nào đẹp và sâu xa hơn cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự? Đó là mầu nhiệm tự hủy, hạ mình đến tận cùng vì tình yêu. Con được mời gọi chiêm ngắm và học nơi Ngài mỗi ngày.

Trong khi Thầy bước vào cuộc khổ nạn, các môn đệ lại trốn chạy vì sợ liên lụy, sợ phải chịu cùng một số phận với Thầy. Dưới chân Thập giá, trong giờ phút đau thương nhất, chỉ còn Đức Maria, bà Maria Mađalêna và người môn đệ Chúa yêu. Giữa những hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu trao Gioan cho Mẹ và trao Mẹ cho Gioan. Ngài vẫn yêu thương và trao ban cho đến tận cùng, ngay cả khi đang chịu một án tử bất công.

Rồi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Mađalêna ra mộ và bàng hoàng khi thấy tảng đá đã được lăn ra. Bà chạy về báo tin cho các môn đệ. Trước ngôi mộ trống, bà chưa thể nhận ra điều Thiên Chúa đang thực hiện. Bóng tối của đau thương và sự yếu đuối đã che khuất đôi mắt đức tin, khiến bà chưa nhớ đến lời Chúa đã từng tiên báo.

Nhìn vào bà Mađalêna, con nhận ra chính mình. Có những lúc con cũng chạy đi tìm Chúa, nhưng lại chỉ tìm kiếm những điểm tựa hữu hình. Khi đức tin trở nên mong manh, con dễ để tội lỗi và những yếu đuối điều khiển mình. Ánh mắt con trở nên mù lòa, bước chân chùn lại, tình yêu nguội lạnh và con tim khép kín trước tha nhân. Con tự dựng lên những rào cản, rồi chính những rào cản ấy khiến con lạc hướng trên hành trình dấn thân và phục vụ.

Người môn đệ đích thực phải học nơi Thầy cách sống và trao ban. Phải biết đốt cháy chính mình cho sứ vụ, biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố và biết đón nhận cả những người làm mình đau khổ như những “ân nhân” giúp mình trưởng thành trong tình yêu.

Lòng mến chính là mối dây liên kết con với Chúa giữa mọi nghịch cảnh của sứ vụ. Không có lòng mến, con dễ chùn bước trước thất bại và buông xuôi trước thử thách. Nhưng khi có lòng mến, con được nâng dậy sau những thất vọng, được thúc đẩy bước ra khỏi con người cũ, dám cho đi, dám từ bỏ cái tôi ích kỷ và mở lòng trước những thao thức của sứ vụ truyền giáo hôm nay.

Xin cho con biết đối diện với con người thật của mình, biết buông mình để Chúa nắm giữ, chạm đến và nhào nặn con trong bàn tay yêu thương của Ngài. Xin cho con đủ lòng tin để bước đi trên con đường Ngài đã dọn sẵn, ngay cả khi trước mắt con là những gồ ghề, hố sâu, đèo dốc và những chướng ngại khiến con muốn dừng lại.

Xin cho trái tim con biết mềm ra trước tình yêu Thập giá; để Chúa ôm lấy những bất toàn và uốn nắn con từng ngày. Xin thắp lên trong con ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu, để con dám cho đi tất cả, dám sống trọn vẹn ơn gọi và sứ vụ, được gắn kết mật thiết với Đức Kitô và ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Người trong linh đạo Mến Thánh Giá.

                               

Tác giả bài viết: Mađalêna Thanh Lào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập384
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm377
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại950,755
  • Tổng lượt truy cập13,949,155
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây