Suy niệm - Trang 95

Suy niệm

Nghe mà không thực hành

Nghe mà không thực hành

 20:15 14/09/2023

Chúng ta thích xây nhà cao, nhưng lại ít để ý tới nền móng.
Chúng ta đã được nghe quá nhiều đoạn Lời Chúa,
nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc suy niệm, cầu nguyện.
Lời Chúa chưa thực sự bám rễ trong hành động và cuộc sống,
vì điều đó đòi một sự trả giá mà chúng ta muốn quay lưng.
Chính vì thế căn nhà tâm linh của chúng ta vẫn không vững.
Xin Chúa cho chúng ta can đảm để làm lại nền cho căn nhà đời ta.
Đứng gần thập giá

Đứng gần thập giá

 21:44 13/09/2023

Hãy đến với Núi Sọ chiều hôm ấy để thấy Mẹ đứng gần thập giá treo Con.Mẹ đã có mặt trong tiệc cưới Cana khi Con khởi đầu sứ vụ (Ga 2, 1-12).Bây giờ Mẹ lại có mặt khi Con hoàn tất sứ vụ ấy (Ga 19, 30).Dù không theo Đức Giêsu trên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng,nhưng Mẹ là môn đệ của Ngài còn hơn những môn đệ khác.Mẹ không chạy trốn, nhưng muốn nếm trọn nỗi đau của Con để sẻ chia.Chính vào giây phút này, Đức Giêsu hấp hối làm điều không ai ngờ.Ngài nối kết Mẹ Ngài và người môn đệ Ngài dấu yêu,
Phải được giương cao (14.09.2023 – Lễ suy tôn Thánh Giá)

Phải được giương cao (14.09.2023 – Lễ suy tôn Thánh Giá)

 19:10 12/09/2023

Thập giá là một thất bại của Tình Yêu.Quà tặng của Cha bị loài người từ khước:Người Con yêu dấu bị làm nhục và đóng đinh.Quà tặng của Con bị loài người rẻ rúng:Con chẳng đáng giá bằng tên sát nhân Baraba.Thiên Chúa thất bại vì Ngài khiêm tốn.Ngài để cho con người có tự do chối từ.Ngài đau đớn lặng thinh khi Con Ngài hấp hối...
“Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi”

“Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi”

 19:05 12/09/2023

Con người vốn thích cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, dễ dãi; đi trên con đường cao tốc thênh thang, một cuộc sống không hề có thử thách, thất bại hay thiếu thốn điều chi. Thế nên, chỉ nghĩ đến những gì mang dáng vẻ  khó khăn hay trắc trở, đau khổ... làm việc gì mà đòi hỏi phải hy sinh, chịu thiệt thòi đã thấy sợ, tìm cách thoái thác, chứ nói chưa nói đến phải vác thập giá đi trên con đường dốc đá, nắng bụi hay phải chấp nhận chịu đòn soi, chịu chết như Đức Giêsu?
Tuy vậy, mấy ai tránh được thập giá của đời mình!
Phúc cho anh em là những người nghèo

Phúc cho anh em là những người nghèo

 06:31 12/09/2023

Người đời thường coi hạnh phúc bắt nguồn
từ giàu sang, no đủ, từ danh thơm tiếng tốt.
Đức Giêsu đưa chúng ta đi vào một thế giới khác,
với lối đánh giá khác, làm chúng ta ngỡ ngàng.
Ngài cho các môn đệ của Ngài biết rằng:
họ là những người có phúc,
khi phải chịu nghèo đói, đau khổ, bách hại vì Ngài.
Nước Trời đã thuộc về họ từ đây,
và hạnh phúc sẽ trọn vẹn trong ngày sau hết.
Thức suốt đêm cầu nguyện

Thức suốt đêm cầu nguyện

 01:54 11/09/2023

Đời người được đan kết bằng những chọn lựa lớn nhỏ.
Có những trường hợp dễ phân biệt trắng đen.
Nhưng có khi tôi phân vân không rõ điều nào tốt hơn,
và đâu thực sự là điều Chúa muốn cho đời tôi.
Gặp gỡ Chúa trong lặng lẽ cô tịch, với tâm hồn tự do thanh thoát,
chúng ta có cơ may nhận được ánh sáng từ trên cao.
Nếu tôi làm theo ý Chúa, đời tôi sẽ được hạnh phúc, dù phải hy sinh.
Ngày IX – Tuần cửu nhật mừng Lễ Suy Tôn Thánh giá năm 2023

Ngày IX – Tuần cửu nhật mừng Lễ Suy Tôn Thánh giá năm 2023

 01:34 10/09/2023

Chúa Giêsu đã đưa ra điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ Ngài:  “Ai muốn theo làm môn đệ của tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình hàng ngày mà theo” (Lc 9,23). Mỗi người đều có thập giá trong cuộc sống của mình. Chẳng phải tìm đâu xa, chẳng phải tốn tiền mua sắm. Muốn hay không cũng phải vác.
Cuốn mình theo Tiếng Gọi

Cuốn mình theo Tiếng Gọi

 01:18 10/09/2023

Chúng ta hãnh diện vì cây Thánh Giá, không phải vì nó bằng vàng, bằng bạc, đá quý mà người ta đeo làm huy hiệu hay đồ trang sức...nhưng vì nó là Nơi Treo Đấng Cứu Độ Trần Gian, là công cụ của Đấng Cứu Độ Trần Gian, để chiến thắng tử thần và mở cửa Nước Trời cho chúng ta.
Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A

 20:00 08/09/2023

Vậy nếu anh em trót phạm tội thì phải làm sao? “Đi sửa lỗi nó… hai người với nhau… cho nó thấy lỗi… nếu nó chịu nghe… tức người anh em đã được chinh phục”. Qua những tiếng dập dồn này, ta nhận ra ngay bầu khí Đức Giê-su muốn đặt chúng ta vào. Bầu khí yêu thương chứ không phê phán. Tiếc thay, luôn có khối “người hành hiệp” xen mình vào mọi chuyện và sẵn sàng “lên lớp thiên hạ”, trong một thái độ phê bình triệt để. Sẽ là bóp méo tư tưởng Đức Giê-su khi có khuynh hướng “kết án”, “hành hạ” tội nhân.
Mạng lưới cầu nguyện tuần XIII Thường Niên

Mạng lưới cầu nguyện tuần XIII Thường Niên

 19:54 08/09/2023

Lạy Cha, con xin dâng lời cảm tạ vì Cha đã ban cho con món quà ân sủng là một ngày mới nữa. Hôm nay, xin Cha giúp con biến đổi và lấp đầy trái tim mình bằng tình yêu tha nhân chân thật. Ước gì lời nói và hành động của con biểu lộ tình yêu của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho từng thành viên Hội dòng con sống đậm đà tình chị em trong Hội dòng, để phản ánh được vẻ đẹp sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây