Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”.
Hôm Chúa Nhật Chúa Chiên lành 21.4.2024, ngày Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Trong tinh thần đó, Giáo xứ Ngọc Thạnh,...
Xin kính mời Quý Chị Em trong các cộng đoàn tham gia chương trình này. Hội Dòng rất mong các cộng đoàn cố gắng sắp xếp chương trình sống của cộng đoàn...
Kính quý chị Phụ trách Cộng đoàn và quý chị em,Văn phòng Hội dòng kính chuyển Thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của chị Tổng Phụ trách đến cho tất...
Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã...
“Các con là muối của trái đất, là ánh sáng của thế gian” (Mt 5, 13). Được thánh hóa, được tách khỏi thế gian, chính là để được sai vào thế gian. Nếu...
Tương lai của trí tuệ nhân tạo vừa hứa hẹn vừa rủi ro. Cần đề phòng vì thuật toán có thể thao túng người dùng. Tuy vậy, Giáo hội vẫn tích cực mở ngỏ cho AI. Miễn là AI hoặc các phát triển công nghệ...
Ông Cố Simon Nguyễn Văn Thanh, là thân phụ của chị Anna Nguyễn Thị Như Hồng vừa được Chúa gọi. Kính xin chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng...
Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm thăng thiên của Ngài mang lại Thần Khí khôn ngoan, và mặc khải để con nhận ra Người là Con Thiên Chúa. Nhưng, liệu con có khả năng loan báo Tin Mừng ở những nơi quen thuộc...
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà...
Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt...
Lời kêu gọi này rất cụ thể. Chúng ta không cần phải nghĩ xem mình phải làm gì hay phải sáng tạo gì. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi tham gia vào một thực hành đã khởi sự từ thời cộng đoàn tông đồ tiên...