Cuốn lịch đời người

Thứ năm - 30/12/2021 08:07 1.083 0

                                     
 

 

CUỐN LỊCH ĐỜI NGƯỜI

         

Những khoảnh khắc cuối cùng của năm dương lịch 2021 đang dần trôi từng phút, từng giây. Tờ lịch cuối cũng sẽ rơi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho năm mới 2022 trên trang lịch mới. Nhìn tờ lịch cuối cùng ấy tôi tự hỏi: tại sao người ta thường dùng những quyển lịch để đánh giá mốc thời gian của một năm? Phải chăng ở nơi ấy giúp ta dễ dàng biết về thứ, ngày tháng hiện tại và tương lai. Và nếu mốc thời gian của một năm được tính qua cuốn lịch thì cuộc đời con người với nhiều năm có được gọi là cuốn lịch đời người không.
         
Chắc chắn, cuốn lịch hay bloc lịch không còn lạ lẫm gì đối với mỗi người chúng ta. Quyển lịch thường được bắt đầu từ ngày đầu năm và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm. Cứ mỗi ngày người ta sẽ lần lượt bỏ đi một tờ cũ để mong một ngày mới với những hy vọng mới. Và trong cuốn lịch với 365 ngày chắc chắn sẽ không như nhau. Có ngày nắng ngày mưa, ngày hạn hán ngày mưa lũ; ngày làm việc ngày nghỉ ngơi; ngày tạo cho ta niềm vui với nụ cười đọng mãi trên môi nhưng cũng có ngày chỉ toàn là màu đen của chán chường thất vọng. Thời gian trôi rất nhẹ nhàng, từng ngày, từng ngày một, những bước đi rất khẽ, rất êm, như vô hình ấy, ngờ đâu đã in dấu thật đậm trong mọi vật xung quanh. Đặc biệt là trong mỗi một con người và mỗi cuộc đời.
         
Cuộc đời con người cũng tựa cuốn lịch, mỗi ngày trôi đi theo vòng quay của quỹ thời gian. Cũng có điểm khởi đầu và kết thúc, nhưng cái ngày kết thúc nơi cuốn lịch đời người chẳng ai giống ai. Hay nói cách khác, không ai biết trước ngày mình sẽ kết thúc cuộc đời. Đó là cơ hội cho ta sống tinh thần tỉnh thức theo Lời Chúa mời gọi “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.  Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.  Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.(Mt 24, 42- 44). Và Thánh vịnh gia cũng đã viết :“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống” (Tv 90)
         
Một lần nữa, 365 ngày của năm cũ đã trôi đi, và 365 tờ lịch của năm 2021 đã không còn nữa. Mỗi tờ lịch tuy mỏng manh nhưng giá trị của nó không phải ai cũng đọc được. Có thể lắm lúc, tôi và bạn, chúng ta lật từng tờ lịch, đếm từng con số với thói quen để biết ngày biết tháng; nhưng còn bao điều thú vị nơi ấy ta vô tình bỏ qua. Một ngày sống được tính bằng một tờ lịch. Thực ra, một ngày so với một đời người chẳng là bao, nhưng một đời người là do mỗi ngày tạo nên. Mỗi ngày sống là món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban cho ta. Thật thế, nhìn lại một năm đã trôi đi, chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên cảnh ảm đạm, nỗi kinh hoàng vì số ca nhiễm tăng vút, tỷ lệ tử vong đến mức báo động…Đại dịch chưa qua, bão lũ ập tới. Chưa kể những hoàn cảnh riêng của mỗi gia đình, mỗi cảnh đời với bao chồng chất của cơm áo gạo tiền, của bệnh tật, công danh…Nhưng giá trị của những ngày qua vẫn còn đó. Và nếu không có 31.536.000 giây, 525.600 phút, 8.760 giờ của 365 ngày qua thì chắc gì tôi và bạn đã được như lúc này.

Vẫn biết rằng: thời gian tuy là thứ không màu, không mùi, không vị, không dáng hình nhưng con người ta không ai phủ nhận tác dụng của nó trong cuộc đời. Vâng, bloc lịch cũ, cuốn lịch 2021 sẽ nhường chỗ cho trang mới 2022. Kết thúc để bắt đầu và sự khởi đầu nào cũng mang dáng dấp của hy vọng. Dẫu biết rằng, rồi đây cuốn lịch mới cũng sẽ một ngày mỗi mỏng hơn, như quỹ thời gian của đời người ngày một vơi. Nhưng hy vọng sẽ là động lực, là định hướng cho ta mỗi ngày. Ước mong 365 ngày tiếp tới trong đời là cơ hội để tôi và bạn sống đẹp từng khoảnh khắc trong tình yêu Thiên Chúa. Bloc lịch, trang lịch cũng lần lượt trôi đi từng ngày, nhưng cuốn lịch cuộc đời ta sẽ ra sao là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.

 

Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thanh Hữu

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây