Gẫm thập giá (Thứ Sáu, 22/05/2026)

Thứ tư - 20/05/2026 22:41 5 0
GẪM THẬP GIÁ
(Thứ Sáu, 22/05/2026)

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt đặt anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái” (Ga 15,16).


 

Lời nguyện đầu

Lạy Chúa Giêsu Ki-tô Chịu Đóng Đinh, chúng con đến trước Thánh giá Chúa với tâm tình cảm tạ và tín thác. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu nhưng không mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con, một tình yêu đi bước trước, chọn gọi và nâng đỡ chúng con trên hành trình theo Chúa.

Nhiều lúc chúng con tưởng rằng chính mình đang đi tìm Chúa, nhưng thật ra chính Chúa đã tìm kiếm và chọn gọi chúng con từ trước. Xin cho chúng con biết mở lòng để nhận ra tình yêu ấy trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống, nhất là trong những lúc thử thách, khô khan và mỏi mệt.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và đồng hành với chúng con trong giờ suy niệm này, để chúng con biết bước theo Chúa trên Đường Thập giá bằng một trái tim quảng đại và trung tín; biết để cho đời mình trở thành khí cụ đem tình yêu Chúa đến cho tha nhân.

Nguyện xin Đức Maria, Mẹ của sự tín trung, dạy chúng con biết sống trọn vẹn ơn gọi môn đệ giữa đời thường mỗi ngày.

Ga 15, 15 – 16

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi, để anh em sinh được hoa trái.”

Đề tài gẫm:
  • Người môn đệ được Chúa chọn là để được sai đi và sinh hoa trái trong tình yêu.
  • Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta đang để đời mình sinh hoa trái cho Chúa như thế nào?
Có những lúc chúng ta nghĩ rằng mình là người đi tìm Chúa, là người chọn Ngài và quyết định bước theo Ngài. Nhưng càng đi sâu trong đời sống đức tin, ta càng nhận ra một sự thật dịu dàng mà sâu xa: chính Chúa đã đi bước trước. Chính Ngài đã gọi tên ta giữa muôn người, đã âm thầm nhìn thấy ta từ rất lâu trước khi ta nhận ra Ngài: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt đặt anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái” (Ga 15,16).

Như thế, được Chúa chọn không phải để giữ riêng một tương quan thân tình cho chính mình, nhưng để trở thành khí cụ cho tình yêu của Ngài giữa thế gian. Người môn đệ đích thực luôn là người “được sai đi”. Và con đường được sai đi chính là con đường Thập giá. Đó là con đường của tình yêu tự hiến, của sự quên mình, của việc dám trao ban cả khi không được đáp lại. Đường Thập giá cho chúng ta hiểu rằng hoa trái đích thực không đến từ thành công bề ngoài, nhưng từ một đời sống gắn bó với Chúa và trung thành với tình yêu. Có những hoa trái rất âm thầm mà chỉ một mình Thiên Chúa nhìn thấy: một lời nói dịu dàng đúng lúc, một sự nhẫn nại giữa hiểu lầm, một hy sinh không ai biết đến, một lần tiếp tục yêu thương khi lòng mình đã mệt mỏi.

Quả thật, người môn đệ được sai đi không phải để tìm vinh quang cho mình, nhưng để làm cho tình yêu của Chúa hiện diện giữa đời. Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh bằng một tình yêu dâng hiến trọn vẹn. Linh đạo Mến Thánh Giá không chỉ là chiêm ngắm thập giá, nhưng còn là để cho đời mình được kết hợp với hy tế tình yêu của Đức Kitô mỗi ngày. Và hoa trái của đời tu không chỉ nằm ở những công việc lớn lao hay những kết quả dễ nhìn thấy. Có khi đời sống chúng ta sinh hoa trái ngay trong những điều rất âm thầm: trung thành với giờ cầu nguyện dù tâm hồn khô khan, vui tươi chu toàn bổn phận nhỏ bé mỗi ngày, kiên nhẫn với chị em trong đời sống cộng đoàn, âm thầm phục vụ mà không cần được ghi nhận, tiếp tục yêu thương dù mình bị hiểu lầm hay tổn thương.

Điều khó nhất trong đời dâng hiến có lẽ không phải là lúc khởi đầu, nhưng là tiếp tục bước đi khi lòng mình mệt mỏi. Chính trong những lúc ấy, Chúa mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài.  Có thể chúng ta không nhìn thấy ngay hoa trái của đời mình. Nhưng nếu mỗi ngày chúng ta vẫn âm thầm yêu thương, vẫn kiên trì bước theo Chúa, vẫn sống tinh thần tự hiến của người nữ tu Mến Thánh Giá, thì chắc chắn Thiên Chúa đang làm cho đời ta sinh hoa trái theo cách của Ngài.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con nghĩ mình đang tìm kiếm Chúa, nhưng thật ra chính Chúa đã chọn gọi và yêu thương chúng con từ trước. Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng ơn gọi của mình bằng một đời sống quảng đại và trung tín. Khi chúng con ngại bước ra khỏi vùng an toàn, xin ban cho chúng con lòng can đảm. Khi chúng con mỏi mệt vì không thấy kết quả, xin nâng đỡ lòng chúng con bằng niềm hy vọng phát xuất từ Thánh giá Chúa. Xin cho chúng con hiểu rằng: được Chúa chọn là để được sai đi. Và trên hành trình Đường Thập giá mỗi ngày, xin cho đời sống chúng con, dù nhỏ bé và đơn sơ, vẫn sinh hoa trái âm thầm nhưng bền vững trong tình yêu của Chúa. Amen.

Điều dốc lòng

Dâng 3 Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho các chị em đang gặp khủng hoảng trong ơn gọi


 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay4,358
  • Tháng hiện tại263,601
  • Tổng lượt truy cập10,927,325
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây