Mạng lưới cầu nguyện - Tuần VIII Thường Niên
(24/5/2026 – 30/5/2026)
- Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
Khi thức dậy, con hướng lòng mình về Chúa Cha. Con mở lòng để Ngài là suy nghĩ đầu tiên của con, và nhận biết rằng con được thức dậy là nhờ Ngài và vì Ngài. Con suy gẫm về Chúa Giêsu, niềm vui của Ngài trên trần gian là luôn làm theo ý muốn của Chúa Cha.
Trong những ngày cuối tháng này, với tình yêu dành cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, xin cho con sẵn sàng từ bỏ ý riêng, để cùng với Bề Trên tìm kiếm và thực thi ý Chúa. (x. Định hướng 4)
- Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
Trong giây phút nghỉ ngơi buổi chiều, con tự hỏi: liệu Lời Chúa có được chia sẻ trong cộng đoàn của con như một nguồn mạch nuôi dưỡng sứ mạng mà Chúa đã trao phó hay không? Xin cho con tiếp tục công việc hằng ngày với ước muốn lớn lên hơn nữa trong việc lắng nghe, sống và loan báo Lời Chúa giữa cộng đoàn.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn vì một ngày đang dần khép lại, và con chuẩn bị tâm hồn để bước vào thời gian nghỉ ngơi. Con xin tạ ơn Ngài vì tất cả những gì Chúa đã trao ban, từng chi tiết nhỏ bé, từng cử chỉ yêu thương và từng cuộc gặp gỡ mà con đã trải qua. Con xin dâng giấc ngủ trong tay Ngài, và xin Chúa giúp sức để ngày mai con biết sống như một người nữ tu đích thực giữa mọi người.