Giáo họ Nhơn Lý Mừng Lễ Thánh Phêrô, Phaolô Quan Thầy.

Thứ bảy - 29/06/2024 21:01 66 0


Giáo họ Nhơn Lý Mừng Lễ Thánh Phêrô, Phaolô Quan Thầy.
 

Hòa chung với Giáo hội Hoàn Vũ mừng lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, lúc 9g30 sáng ngày 29/6/2024 Giáo họ Nhơn Lý thuộc Giáo xứ Hội Lộc hân hoan mừng lễ Thánh Phêrô quan thầy.

Nhơn Lý là họ đạo bé nhỏ, ít giáo dân so với các họ đạo khác trong các giáo xứ của Giáo Phận . Anh chị em nơi đây đa phần làm nghề chài lưới vì các gia đình tập trung sinh sống ven biển thuộc địa bàn xã Nhơn Lý.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Bá Thành chính xứ Hội Lộc chủ tế, hiệp thông tham dự có qúy Sơ Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn, Qúy Sơ dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương cùng bà con và các em thiếu nhi trong giáo họ.

Ngay từ sớm quý ông bà cao niên và các em thiếu nhi đã quy tụ về ngôi nhà nhỏ, do người con của họ đạo cho mượn để anh chị em trong giáo họ có nơi qui tụ để dâng lời kinh nguyện ca tụng Chúa vào mỗi tối, cử hành thánh lễ khi thuận tiện. Nơi đây được xem là trung tâm của đời sống thiêng liêng của giáo họ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse đã nêu lên vai trò trụ cột của hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hai vị Thánh khác nhau về tính tình, quan điểm... nhưng mẫu số chung nối kết hai tâm hồn: đó là lòng yêu mến dành cho Chúa Kitô. Cả hai vị đã đổ máu đào để làm chứng cho đức tin và tình yêu vào Đức Kitô. Phêrô và Phaolô là những con người yếu đuối tội lỗi, cũng có những giới hạn và yếu điểm nhưng nhờ sức mạnh và khôn ngoan của Thiên Chúa các ngài đã trung kiên làm chứng cho Chúa. Chúng ta noi gương hai vị Thánh quan thầy luôn vững tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của mình để sống niềm tin và làm chứng cho Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, vị Biện trưởng của giáo họ đã thay lời cho bà con cám ơn cha, quý Sơ và cộng đoàn. Sau đó mọi người cùng nhau dùng cơm trưa tại nhà hàng Tiến Khanh.

Có dịp được trò chuyện, thăm viếng, cùng tham dự Thánh lễ Mừng quan Thầy, và dùng cơm trưa với anh chị em thuộc giáo họ Nhơn Lý, Tôi thật sự xúc động. Cảm xúc đã được Cha Tổng đại diện diễn tả :
“Có Thánh lễ đại trào giữa Đại Thánh đường uy nghiêm chất ngất,
Có những cuộc tập họp huy hoàng cả mấy triệu sinh linh…
Có đại phong cầm, dàn hợp xướng, hoa nến ngợp lung linh…
Nhưng Hội Thánh vẫn đẹp,
Với những cộng đoàn thiếu trước hụt sau khó nghèo đơn bạc… !
Như cộng đoàn Nhơn Lý, sáng nay, một ngày Chúa Nhật,
Đấng kế vị Tông Đồ về dâng lễ nơi một mái nhà dân.
Có em thiếu nhi… bài Đáp ca vừa hát vừa run…
Dẫu trật giọng, xuống tông…
Nhưng đó mới là “Toàn thể con người tôi hãy chúc tụng Danh Chúa” (Tv 102).
Hội Thánh hôm nay,
Và chuyện dài “chèo ra chỗ nước sâu, buông lưới”,
Vẫn phải tìm về “những Ngày Thứ Nhất” của hôm xưa.
Và những tông đồ hôm nay,
Luôn cần “tấm lưới mang dáng đứng những đồng xu”,
Vâng, những đồng xu ten
Của “bà Góa nghèo” như Tin Mừng đã kể (Lc 21, 1-4)!
(x. NHỮNG “TẤM LƯỚI” MANG DÁNG HÌNH “ĐỒNG XU”)  

Vài Hình ảnh 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây