Phút hồi tâm

Thứ sáu - 03/12/2021 19:45 2.598 0
 

Xin chia sẻ với quý chị “ PHÚT HỒI TÂM” trong tam nhật chuẩn bị Lễ Tạ ơn Bế Mạc Năm Thánh Mừng 350 năm dòng Mến Thánh Gía  Đàng trong đến Qui Nhơn, để tùy nghi sử dụng.


PHÚT HỒI TÂM
TAM NHẬT BẾ MẠC NĂM THÁNH 350 NĂM HỘI DÒNG
 
  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
  2. Bắt đầu giờ kinh tối
      Phút hồi tâm: ( Ngày thứ 1, Ngày thứ 2)
      Ngày thứ 3 : Tưởng niệm Đấng sáng lập và Tiền nhân 
 
 
Ngày I : Cám ơn về vườn ươm ơn gọi của chúng ta là gia đình, giáo xứ, Hội dòng
 
Thật đẹp cho tâm hồn những người biết sống tâm tình cám ơn.
Lòng biết ơn là nét đặc trưng của người trưởng thành và một người Ki-tô hữu thực sự. Lòng biết ơn là nhãn quan về sự tốt lành của Thiên Chúa khi chúng được biểu lộ trong tất cả các công trình kỳ diệu của Ngài, trong lịch sử của thế giới, trong đời sống của chúng ta, trong gia đình, nơi Hội dòng và trong tất cả mọi người, mọi hoạt động mục vụ phục vụ của chúng ta.
Ca dao Việt Nam có câu:
“Ơn ai một chút chớ quên,
Phiền ai một chút để bên cạnh lòng”


Thế nên,
“Ai mà phụ nghĩa quên công,
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm”.

Mỗi giai đoạn trong hành trình đời thánh hiến là một nấc thang Chúa đưa mỗi chúng ta đến gần Người hơn. Điều kiện là mỗi người cần nỗ lực bước thật vững trên từng nấc thang ấy. Hạnh phúc đời thánh hiến không đơn giản là nhận ra Chúa yêu thương mình và sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa, tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa; nhưng phải nhìn nhận ơn cao cả ấy được ươm mầm từ trong nếp sống gia đình, giáo xứ và Hội dòng nơi ơn gọi được sinh hoa trái.

Phút hồi tâm này, chúng ta nhìn lại hành trình ơn gọi của mình với bao hồng ân đến từ cha mẹ, anh chị em dành cho bằng tình yêu, gương sống sự thánh thiện, hy sinh từ trong mái ấm gia đình đã gieo mầm ơn đức tin và ơn gọi thánh hiến trong chúng ta ; những đoàn thể mà mình có cơ hội tham gia nhờ đó mà ơn gọi được triển nở và gia đình Hội dòng cho ta nhiều thời gian, phương tiện đề ơn gọi trổ sinh hoa trái.
 
Chúng ta đã sống tâm tình biết ơn đối với vườn ươm ơn gọi của chúng ta thế nào?
Sách châm ngôn nói:  “ Hãy lắng nghe cha con đấng sinh thành ra con, đừng khinh dễ mẹ khi người già yếu, chân lý khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết con hãy mua lấy chứ đừng bán đi. Thân phụ người khôn sẽ vui mừng, đấng sinh thành người công chính sẽ hỷ hoan và người sinh ra con được vui mừng” ( Cn 23). Như thế , điều làm cha mẹ vui lòng trên hết là những đứa con sống hạnh phúc, sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Không cần phải sắm sửa cho cha mẹ thật nhiều quà biếu, lo lắng điều này kiều kia...nhưng khi người tu sĩ sống đời tu trưởng thành, sống đời tông đồ nhiệt huyết, đời sống cầu nguyện sâu sắc, sống chan hòa với nhau trong nếp sống cộng đoàn, chính là lúc người tu sĩ mua lấy sự công chính và sự khôn ngoan, chắc chắn bậc sinh thành dưỡng dục người tu sĩ sẽ hỷ hoan vì người con mình sinh ra, được như thế người tu sĩ báo hiếu đền ơn bậc sinh thành dưỡng dục mình cách cụ thể và thiết thực nhất.
Và, một khi sống trưởng thành trong đời tu là lúc người tu sĩ sống lòng biết ơn đối với vườn ươm ơn gọi của mình.

Chúng ta cùng dành những phút linh thiêng này để thống hối về những thiếu sót của chúng ta về cách sống lòng biết ơn đối với cha mẹ, thân nhân những người đã nâng đỡ  cộng tác giúp cho mình lớn lên trong ơn gọi.
Sống thời gian Lịch sử 350 năm của Hội dòng và cả trong hiện tại, mời gọi chúng ta thực hiện long biết ơn, lòng biết ơn mang chúng ta đển mục đích cao cả là  vinh danh Thiên Chúa và mang ơn cứu độ cho mọi người.  

Hát: Xin Chúa Xót thương con
Đọc thánh vịnh kinh tối Chúa nhật - tiếp tục cho đến kết thúc.

  



 



   Ngày thứ II: Tạ Ơn Chúa về chặng đường đã qua
 
Giây phút tĩnh lặng của ngày cuối cùng trong Năm Thánh hồng ân mừng kỷ niệm 350 năm Hội dòng chúng ta được khai sinh và phát triển cho đến hôm nay.
Chúng ta thân thưa với Chúa lời tạ ơn,

Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy cho con thêm một ngày mới để tri ân, tri ân tình Chúa đã yêu thương chúng con suốt năm thánh hồng ân, tri ân Chúa 350 năm với chuỗi dài ơn thánh Chúa đã nâng niu, giữ gìn ,dìu dắt tiền nhân của Hội dòng suốt dòng lịch sử và từng người chúng con hôm nay như mẹ hiền chăm sóc cho đứa con thơ của mình.

Tạ ơn Chúa về năm thánh hồng ân, có những ngày nắng ấm bình yên, để có dịp chúng con hành hương về đất thánh, suy tư về công đức của tiền nhân…và cám ơn Chúa về  những khó khăn sóng gió của hiện tại,
Và, Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy cho ta thêm một ngày mới để sửa sai, khiêm nhu, xin lỗi, hối hận, tạ tội. Bởi nguồn ân thánh dạt dào nhưng đâu đó trong mỗi người chưa nỗ lực để tiếp nhận ơn thánh, chưa thể hiện niềm vui - hạnh phúc về những ân huệ Chúa thương ban.

Chúng ta tự nguyện khấn dòng để chỉ sống cho Chúa và thân nhân bằng một con tim thanh khiết, nhưng chưa hết tình hết mình sống và chia sẻ ân huệ Chúa ban cho chị em và những người mình có trách nhiệm trong sứ mạng. Chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa qua lời khấn dòng và sống chung với nhau trong cộng đoàn, cùng lãnh nhận một sứ vụ; chúng ta có trở nên niềm vui, gieo trồng tình thương, niềm tin, hy vọng cho nhau và cho những người chung quanh, nhất là những người đang gặp đau khổ, buồn phiền, thất vọng.
Chúng ta đã sống thế nào để người trẻ thấy được sức sống của Chúa luôn ở với chúng ta; những thành công trong sứ vụ của mỗi người ngang qua trách nhiệm được giao chúng ta có nhận ra đó là ơn Chúa ban cùng với sự cộng tác, chung tay của chị em hay chỉ nhờ vào nỗ lực của bản thân?
 
Chị, em, chúng ta sống ơn gọi của mình theo Linh đạo Mến Thánh Giá luôn khao khát đồng hóa với Đức Kitô bằng hy sinh khổ chế theo gương Đấng sáng lập dòng…chúng ta sống tròn đầy ơn gọi bằng cuộc sống vui tươi, sống hạnh phúc vì ơn gọi cao quý cùng nỗ lực đóng góp phần mình cho sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của Hội dòng hay tôi luôn là kẻ đứng ngoài cuộc trong các sự kiện để chê bai, chỉ trích… chúng ta được chọn từ Tình yêu của Thiên Chúa, hãy đáp lại bằng tình yêu Chúa, yêu Hội dòng, yêu truyền thống và tập tục tốt đẹp mà tiền nhân để lại, say mê trong công việc được trao phó với tinh tần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng thế hệ tương lai bằng sự thánh thiện của chúng ta.

Chỉ còn  mươi tiếng đồng hồ nữa là năm thánh sẽ khép lại,
Chúng ta có “Can đảm dám liều lĩnh vì Chúa, vì sự tồn tại và phát triển của Hội dòng”, quyết tâm sống Đặc Sủng Mến Thánh Giá trong vui tươi, thánh thiện giữa những bất ổn, âu lo, khó khăn của hiện tại để viết tiếp trang sử mới cho thế hệ đàn em của mình hay không ?

Hát:  Tội lỗi con Chúa đã thấy
Thánh vịnh kinh tối thứ 2 và tiếp tục cho đến kết thúc




 


Ngày thứ III: Tưởng niệm Đấng sáng lập và tiền nhân

Kính thưa cộng đoàn,

Giờ này, chúng ta được mời gọi qui tụ về đây để thay cho chị em trong Hội dòng:“Nhìn về một lịch sử phong phú của đặc sủng, khởi đầu là tác động của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi trong Thánh Linh một số người đi theo sát gót Đức Kitô, để chuyển dịch Tin mừng ra một lối sống đặc thù, để đọc các dấu chỉ thời đại với cặp mắt đức tin, để đáp ứng với những nhu cầu của Giáo hội một cách sáng tạo. […] Đây không phải là chuyện khảo cổ hoặc luyến tiếc dĩ vãng, nhưng là đi lại con đường của các thế hệ quá khứ để nắm bắt được tia sáng gợi hứng, những lý tưởng, những dự phóng, những giá trị đã thúc đẩy họ, bắt đầu từ  vị sáng lập và các cộng đoàn tiên khởi”.1

Trong bầu khí trầm lắng tràn Ân sủng của đêm cuối cùng của Năm Thánh mừng 350 năm thành lập Hội dòng Mến Thánh Gía tại An Chỉ tiền thân của Hội dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn.

Chúng ta cùng,

Nhìn về quá khứ để tri ân Đấng Sáng Lập, quý bậc tiền nhân theo dòng thời gian, quý bề trên và chị em toàn Hội dòng trong hiện tại đã cùng nhau ghánh vác cuộc đời, ghánh vác trọng trách điều hành linh hoạt Hội dòng, linh hoạt cộng đoàn trong mỗi cấp bậc mà thánh ý Thiên Chúa trao cho mỗi người trong suốt 350 năm qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2017- 2021 vừa qua, thời gian chuẩn bị gần cho sự kiện ghi đậm dấu ấn lịch sử mừng 350 năm khai sinh Hội dòng.

Nhìn lại quá khứ để nhớ ơn ông bà tổ tiên, cha mẹ, ân thân nhân của chúng ta đã kiên vững sống đức tin và nhiệt thành truyền lại cho chúng ta, các ngài đã gieo trồng ơn gọi thánh hiến và quảng đại dâng chúng ta cho Thiên Chúa nơi Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn thân yêu này.

Nhìn về quá khứ để tri ân quý đức cha, quý cha linh hướng, quý cha giáo, quý ân nhân nhân xa gần về những đóng góp của quý ngài để xây dựng cơ sở vật chất và vun trồng con người của từng chị em trong Hội dòng.
Nhìn về quá khứ để tri ân về những thành quả đã đạt được mà bà cao niên, quý chị lớn tuổi đã cống hiến Hội dòng mà hiện tại đang phải tiếp tục chịu đóng đinh vì những đau đớn của tuổi tác, hay mang bệnh nan y…

Nhìn về quá khứ, nhìn lại mùa xuân ân thánh của Năm Thánh vừa qua để tiếp tục sống tâm tình biết ơn và hoàn thành những dở dang, thực hiện kế hoạch mà Thiên Chúa muốn trong thời gian tiếp nối. Bởi vì, “Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử oai hùng cần viết lên! Hãy nhìn về tương lai, nơi mà Thánh Linh đã dự định thực hiện cùng với các con những điều trọng đại hơn nữa”2

Kính mời cộng đoàn đứng
Làm dấu thánh giá : Hát kinh Chúa Thánh Thần


Một phút mặc niệm ,

Chúng ta tưởng nhớ công ơn Đấng Sáng Lập, ( thinh lặng )

Kính ơn công ơn quý bậc tiền nhân của Hội dòng là các nhà thừa sai, quý đức cha, quý cha linh hướng, những người đã từng cộng tác với Hội dòng trongmọi lãnh vực… ( thinh lặng)

Nhớ về quý chị em của Hội dòng suốt dòng lịch sử 350 năm, có vị đang là hiển thánh

Nhớ về quý bà quý chị mà nhiều người trong chúng ta biết rất rõ, bà là bề trên là Giám sư, là chị giáo, chị phục trách cộng đoàn…  mới về với Chúa trong thời gian gần đây - đây là quý bà, quý chị đã dày công xây dựng Hội dòng trong thời Cải Tổ - Xây dựng và phát triển. ( thinh lặng)

Nhớ về Ông Bà, Cha Mẹ những người thân yêu trong gia đình từng chị em đã an nghỉ trong Chúa,( thinh lặng)
     
Kính thưa đức cha Tổ phụ,  
     
Lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa Cha đã thôi thúc Đức cha trong việc sống và phổ biến linh đạo tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh qua việc thành lập dòng mến Thánh giá dưới tác động, dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Ước nguyện thành lập Hội dòng mang tên những người yêu Mến Thánh Giá Mến Thánh Giá đã được thực hiện tại Đàng Ngoài năm 1670;  Đàng Trong 1671 là tiền thân của Hội Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn mà chúng con đang thừa hưởng, được Đức cha Augustin Tardieu Phú ban chỉ thị lập dòng Mến Thánh Gía tại Qui Nhơn ngày 14.09.1932

Gia sản thiêng liêng Đức Cha để lại cho chúng con thật vô giá. Chúng con hãnh diện vì được mời gọi và chọn tước hiệu Mến Thánh Giá là hướng đi cho cuộc đời mình. Với linh đạo độc đáo và phong phú, chúng con ý thức sâu về ơn gọi và lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Lịch sử và sự phát triển của gia đình Mến Thánh Giá 350 năm đầy thử thách cho phép chị em chúng con tự hào về đức cha.
 
Mỗi chúng con xác tín rằng chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đang cùng nhau sống linh đạo Mến Thánh Giá đến giờ phút này là ân huệ đã an bài trong kế hoạch Thiên Chúa dành cho từng người nơi gia đình thiêng liêng này.

Kính thưa quý bậc tiền nhân, trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công chúng con tin các đấng đang hưởng nhan thánh Chúa, xin cầu cùng Chúa cho chúng con được  ơn trung thành với Chúa và tiếp tục làm triển nở truyền thống tốt đẹp của Hội dòng.
( Thinh lặng)

Nén hương này chúng con kính về Thiên Chúa Ba Ngôi,
Đây trầm hương của lòng thảo hiếu, tri ân chúng con kính về Đức Cha tổ phụ, quý vị chủ chăn, quý bậc tiên nhân, thân nhân, ân nhân,

Trong khi niệm hương mở nhạc:  Ghi ơn Đc Lambert / Magnificat – MTGQN



  -  Tâm tình kính phục chan chứa yêu thương, quyết tâm sống triệt để linh đạo Lâm Bích trong niềm vui, hạnh phúc hầu tiếp tục giới thiệu và mang ơn cứu độ cho con người trong thế bằng đời sống chuyển cầu trong nguyện đường và trong cuộc sống,

- Lòng thống hối, lời tạ tội vì chưa sống hết tình, hết mình cho sứ mạng, có khi đã đi lệch đường mà Đức Cha mong muốn chúng con thực hiện ngang qua đặc sủng và sứ mạng của hội dòng.

- Xin tri ân các bậc tổ tiên, tiền nhân và xin các ngài cầu cùng Thiên Chúa Cha tuôn tràn ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con để mỗi thành phần trong Hội dòng bước đi trong ánh sáng đức tin , bằng niềm vui của tình yêu dâng hiến và phục vụ.
Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch covid vẫn còn tràn lan xin cho mọi người được bình an, cho đại dịch sớm chấm dứt cùng xin phó thách mọi chương trình, kế hoạch của Hội dòng cho Lòng Thương xót của Chúa nhờ lời chuyển cầu của Các thánh, Đấng sáng lập và tiền nhân.

 Nhạc : Chung lời cảm tạ - Anê Kim Chung




Lời nguyện kết thúc:
      

Năm Thánh của Hội dòng khép lại, xin cho nguồn Ân Sủng mỗi người đã kiến múc dồi dào trong năm thánh được duy trì luôn mãi, được tinh thần của Đấng sáng lập đốt nóng, được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để luôn thực hiện ý Chúa và trung thành với Đặc Sủng Mến Thánh Giá để nhiệt thành góp phần mình làm triển nở ơn gọi nơi môi trường mình sống và phục vụ.

 Xin Chúa chúc lành cho Giáo hội Hoàn cầu, Giáo Hội Việt Nam, Giáo Phận Qui Nhơn, đặc biệt các Giáo phận chị em Hội Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn chúng con đang hiện, cho ông bà cha mẹ, thân ân, ân nhân của chúng con. Cách riêng xin Chúa gìn giữ Hội dòng trong lúc khó khăn, cùng quý bà cao niên, quý chị đang đau bệnh, các chị em đang sống trong vùng dịch bệnh được bình an.  Xin Chúa ban muôn phúc lành trên tất cả mọi người.

     Đọc thánh vịnh kinh tối thứ ba và tiếp tục cho đến kết thúc.

 
  1. ( x. Tông thư Đức Giáo Hoàng Phanxicô gởi cho tu sĩ trong Năm Đời Sống Thánh Hiến 2015 )
  2. (x. Tông huấn “Đời sống thánh hiến của Đức Giáo hoàng  GIOAN PHAOLÔ II, ban hành - Ngày 25/03/1996, số 110.
 


 
Ngày 8.12 Thánh Lễ Tạ ơn Bế Mạc Năm Thánh

    Lời nguyện trước khi hát nhập lễ :

    Lạy Thiên Chúa Cha toàn năng,
“ Tình thương Chúa đời đời con ca tụng ( Tv 89:2) ,
  Ơn nghĩa người Con mãi mãi khắc ghi tâm”


Đó là tâm tình tạ ơn của chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đang sống tại đất mẹ Việt Nam hay đang thi hành sứ vụ tận Hải Ngoại xa xôi, chúng con muốn dâng lên Ba Ngôi và lòng tri ân sâu xa kính về Đấng sáng lập dòng, các vị chủ chăn qua dòng thời gian cùng quý bậc tiền nhân, thân nhân, ân nhân còn sống hay đã qua đời - đã đóng góp bao công sức để khai sinh, xây dựng và giúp cho Hội dòng phát triển đến hôm nay.

Lễ khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Hội dòng đã khởi đầu cho  mùa xuân Ân thiêng dạt dào trên từng thành viên trong Hội dòng, bao chương trình dự tính cho những sinh hoạt thiêng liêng và thể chất trong năm thánh: hành hương “ ôn cố tri tân”, đêm diễn nguyện kể chuyện lịch sử, mở phòng trưng bày hình ảnh và di vật của Đấng Sáng lập Dòng và quý tiền nhân… chúng con muốn làm tất cả những gì có thể để tỏ lòng tri ân Thiên Chúa đã thương yêu và cám ơn tiền nhân …nhưng dịch Covid kéo dài, ước nguyện này không thể thực hiện, chúng con tin rằng Thiên Chúa và tiền nhân đã biết tấm lòng của chị em chúng con,

Dự tính, kế hoạch không thể thực hiện nhưng 365 ngày của năm thánh thật sự là thời gian Ân Sủng đặc biệt, mỗi thành viên cảm nhận sâu về ân huệ của Thiên Chúa ban xuống trên từng người trong suốt dòng lịch sử 350 năm đầy thăng trầm; cách riêng trong năm thánh hồng phúc đã qua và cho đến lúc này từng chị em được bình an vui sống, nhiều chị em đã can đảm đón nhận trách nhiệm ghánh vác Hội dòng, nhiều chị em đã nhiệt tình lên đường trong sứ vụ cho niên khóa mới giữa những khó khăn của hiện tại, nhiều ơn gọi mới gia nhập Thanh Tuyển viện… đó là dấu chứng tình yêu nhưng không Thiên Chúa đã - đang và sẽ tiếp tục thi ân cho Hội dòng.

Năm thánh đã để lại trong lòng mỗi chị em niềm vui hân hoan, tự hào vì lịch sử của Hội dòng không chỉ gắn liền, song hành mà còn là một phần quan trọng của lịch sử Giáo phận. Chính nhờ nguồn Ân sủng của niềm vui, niềm tự hào ấy càng thôi thúc mỗi thành viên của Hội dòng ý thức hơn về vai trò chuyển cầu và sống gắn bó với Giáo hội địa phương trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Năm thánh khép lại nhưng mở ra nguồn Ân Sủng mới, mời gọi mỗi người nhiệt tình sống niềm vui vì “ Chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. (Lc 5,37). Ước mong tinh thần của năm thánh luôn được kéo dài, giúp mỗi chị em canh tân đời sống để thích nghi với xã hội nhưng không làm mất đi nguồn gốc thâm sâu của mình nơi “Đặc sủng1 Mến Thánh Giá Mến ; người nữ tu tiếp tục phát huy, khám phá những “nét đẹp” của sự chân thành, đơn sơ, khiêm tốn, giản dị, yêu thích trầm lặng, quên mình phục vụ vì lợi ích tha nhân mà tiền nhân đã để lại, 

Xin tri ân Thiên Chúa, cảm ơn mẹ Hội Thánh, ghi ơn mẹ Giáo Phận đã luôn đi bên chúng con trong trong từng biến cố, sự kiện; trong mọi niềm vui nỗi buồn,

Nguyện xin tình yêu Chúa luôn đồng hành để mỗi thành viên trong Hội dòng chúng con kiên cường sống thánh thiện giữa bao bất ổn, âu lo, thử thách cùng hăng say tiếp nối sứ mạng cứu thế của Đức Kitô qua việc sống Đặc Sủng của Hội dòng trong trang sử tiếp theo…

Lạy Chúa, xin đón nhận lòng thiếu kính, mến yêu, tạ ơn, tạ lỗi của chị em chúng con. Amen

 
  1. (x. Hc Dòng MTG QN Điều 5/2 )
 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây