Phòng Truyền thống Hội dòng trong con

Chủ nhật - 12/12/2021 19:59 806 0
 

PHÒNG TRUYỀN THỐNG HỘI DÒNG TRONG CON

“Trên môi luôn nở nụ cười
Truyền con lướt sóng cùng Người ra khơi”


Đó là tâm tình của con sau khi tham quan phòng truyền thống đặt tại nhà tổ Gò thị. Tại nơi đây con được học hỏi và cảm nghiệm sự đau khổ và hạnh phúc của các Tiền nhân qua các chặng đường lịch sử bước theo Chúa từ lúc thành lập Hôi dòng cho đến ngày nay.

Lật lại những trang sử ấy, qua những thăng trầm con nhận ra tình yêu Chúa đang tuôn tràn trên Hội dòng, Chúa ưu ái ban cho Hội dòng một người Cha thiêng liêng thật vĩ đại, đó là Đức Cha Lambert. Ngài đã nở nụ cười cùng ra khơi với Chúa qua bao khó khăn, gian khổ và những sự bách hại, Đức cha luôn vững tin vì con thuyền ngài đang lèo lái luôn có Chúa cùng đồng hành.

Cũng vậy, các nữ tu Mến Thánh Giá tiên khởi  là Tiền nhân của Hội dòng cũng đã nở nụ cười trên môi cùng Đấng tình quân lướt sóng ra khơi. Đi đến với những người nghèo khổ, đón nhận, chăm sóc những thiếu nữ lỡ bước lầm than hay là những trẻ em đang cần được rửa tội. Mặc cho những nguy hiểm đang rình chờ phía trước, các nữ tu ấy vẫn quyết chí ra khơi, giả dạng thành người này, người kia để tiếp cận cho bằng được đối tượng đang cần giúp đỡ. “Ở đâu có gian khổ, ở đó có nữ tu Mến Thánh Giá ” đó là điều mà con cảm nhận được ngay lúc này. Bởi biết bao hình ảnh anh dũng của các tiền nhân đã đập vào mắt con: treo cổ trên cây cau, xử giảo thắt cổ bằng dây thừng của 2 nữ tu Anê Soạn và Anna Trị. Kiên cường, anh dũng, hiên ngang.... thà chết không dẫm đạp Thánh giá, thà chết không phản bội lời hứa trung thành với tình yêu dành Đấng tình quân. Mạnh mẽ nở nụ cười thật tươi, hướng trọn trái tim về tình yêu Đức Kitô. Để rồi từ những hy sinh anh dũng ấy đã tạo nên sức mạnh giúp các anh chị em cùng chung lý tưởng kiến tạo nên Hội dòng theo dấu chân tiền nhân cho đến ngày nay...từ một nhóm thiếu nữ ít ỏi, giờ đây đã trở thành một tập thể lớn với hơn 500 nữ tu, hoạt động tại 13 giáo phận cả trong và  nước ngoài. Với châm ngôn sống: “mỗi người là một môi trường phục vụ và trong các hoạt động tông đồ”, đã thôi thúc các nữ tu Mến Thánh Giá nên gương sáng trong mọi hoạt động để người khác có thể nhìn nhận tình yêu Chúa nơi loài thụ tạo, nhận ra Chúa đang hiện diện và hoạt động với các nữ tu. Qua châm ngôn trên, con nhận thấy rằng: “phục vụ hết mình là chứng tỏ con đang yêu Chúa hết tình”. Chỉ khi con sống cho người khác và sống vì người khác thì cuộc đời con mới có ý nghĩa và mới đáng để sống. Cuộc đời con cần Chúa như cây cần nước, cây mà thiếu nước sẽ chết. Cũng vậy người nữ tu thiếu Chúa cây sự sống nơi người nữ tu ấy sẽ khô héo, không sức sống và sẽ dần đánh mất lòng nhiệt huyết, không hứng thú để dấn thân phục vụ …vì thế sẽ không còn, không sống đúng “bản chất” của một người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa.

Là người nữ tu Mến Thánh Giá trong tương lai, nối tiếp bước chân tiền nhân, với một quá khứ tràn đầy Ân Sủng và Thập Giá thử luyện. Con phải nỗ lực cố gắng hơn nữa để sống xứng đáng với công ơn mà tiền nhân đã gầy dựng. Bước chân của con trên con đường này, con đường linh đạo dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn thân yêu đây chỉ mới khởi đầu chập chững còn nhiều non nớt, dễ dàng vấp ngã; nhưng con tin Chúa sẽ giúp sức, nâng đỡ cho con và chính con sẽ cố gắng xóa mình, dấn thân vì tình yêu con dành cho Chúa. Con sẽ cố gắng học, học và học để hiểu, để biết, để yêu như Chúa yêu, như gương sáng của Đức Cha Lambert và gần hơn là các tiền nhân của Hội dòng đã yêu Chúa - yêu Hội dòng và say mê sứ mạng tông đồ,

Trong thời đại hôm nay, để sống đúng “bản chất” của người nữ tu Mến Thánh Giá  thật là một thách đố lớn cho con nếu như con không biết đào sâu về “căn tính” Hội dòng. Con cảm thấy bản thân cần phải nỗ lực tìm hiểu, học hỏi thật nhiều để có thể đạt đến sự “ hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh” theo sự hướng dẫn của Hiến chương và Nội qui Hội dòng ngay từ bây giờ, trong giới hạn của một Tập Sinh.

Rất cần đến ơn Chúa, với nỗ lực rèn tập về các lãnh vực nơi đời sống tâm linh và nhân bản của bản thân trong khiêm tốn, kiên trì, nhẫn nại, trung thành con mới trở thành một nữ tu Mến Thánh Giá thực thụ. Một khi trở thành người nữ tu trưởng thành trong đời sống tận hiến con sẽ thể hiện lòng biết ơn Chúa, yêu quý gia đình Hội dòng, biết cách xây dựng và phát triển Hội dòng trong khả năng của mình. Đó là ước mơ, cảm nhận được đánh động - thôi thúc trong con lúc này.

Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng con. Xin ban cho con một lòng khao khát và quyết tâm thật sự, cùng với lòng yêu mến thiết tha được tận hiến cho Chúa và sống cho Chúa nơi Hội dòng này để tất cả là hành trang lớn như Chúa muốn, hầu giúp ích cho con và cho Hội dòng trong tương lai.  
Xin Chúa ban cho thế hệ chúng con đang sống, đang kế thừa bao công đức của tiền nhân luôn được dạt dào Ân Chúa, để mỗi phần tử trong Hội dòng luôn nhiệt thành góp phần mình ra khơi “tung lưới bắt người” cùng Chúa Kitô ngay trong bổn phận hiện tại.

Con

Maria Lê Thị Thúy Vi ( Tập Sinh năm I )

                                         

 
 

Tác giả bài viết: Maria Lê Thị Thúy Vi

 Tags: Năm thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây