Sau cơn mưa chiều

Thứ ba - 27/07/2021 20:50 499 0
                                     


Chuyện xảy ra tại một góc nhỏ của vườn trường sau cơn mưa chiều.

Mưa hôm ấy không mấy nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt sân và cây cối nơi đây. Có lẽ vì đã khá quen thuộc với những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn nên nhiều loại cây không lên tiếng, ngoại trừ hoa hồng cam. Từ góc vườn, hồng cam cứ cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ bất mãn với bác mưa.

Thấy vậy, hoa Sala quay sang hỏi hồng cam.
 
- Sao nhìn em ủ rũ thế hồng vàng? Em lạnh lắm à hay có chú sâu nào đang cắn em
 
- Dạ…Không. Hồng vàng vừa lắc đầu vừa nói với giọng không vui.
 
Em cứ nghĩ bọn em được ưu ái lắm chứ. Anh mười giờ đã lừa em. Anh nói rằng: cuộc đời anh ấy ngắn ngủi, chỉ tồn tại từ 8h sáng đến trước 11h trưa chứ không như bọn em. Chúng em sinh ra là để người ta dành tặng cho nhau, được những bàn tay khéo léo trang điểm để ở bên cạnh Chúa và các thánh trong các nhà thờ. Được trưng bày trong các cuộc họp, hội nghị, tiệc tùng …được chụp ảnh quay phim chứ đâu chỉ đứng ở góc vườn bé nhỏ, hứng chịu nắng gió mưa bụi thế này. Không biết ngày mai bộ cánh của em còn không nữa. Chị ở cạnh em, chị không thấy hay sao mà còn hỏi.

Nghe đến đây, sala bật cười nói với hồng cam.


 - Tưởng chuyện gì. Chị em chúng mình được như thế này là may đó. Chẳng qua là hơn 2 tháng nay, ả covy kia đã trở lại Việt Nam nên nhịp điệu cuộc sống chúng ta thay đổi hẳn. Thời gian này chị cũng ru rú ở góc vườn, vắng tiếng cười nói của các bé khối mầm, chồi, lá. Đâu được nghe tiếng khóc nũng nịu của mấy em nhà trẻ khi phải xa ba mẹ. Nhưng chị nghĩ, mình còn may vì “ả ấy” chưa tới làm phiền. Chị em mình vẫn còn được hít thở đều đặn, được tắm nắng gội mưa trong khi đó giờ này nhiều người nơi các bệnh viện khát khao được thở mà khó khăn vô cùng. Hơn 4 triệu người đã phải ra đi trong cơn đại dịch khi không có sự hiện diện của người thân, một nấm mộ yên nghỉ cũng chẳng có. Các bác sỹ đã kiệt sức. Nhiều nơi các Linh mục dâng lễ không có sự hiện diện của giáo dân. Không ít cặp đôi bạn phải tổ chức hôn lễ chỉ có hai ta. Hồng ân tiên khấn, vĩnh khấn của tu sĩ trong các nhà dòng cũng chỉ diễn ra trong âm thầm. Rất nhiều công ty, xí nghiệp phải đóng cửa, người người mất việc, nhà nhà thiếu thốn thực phẩm. Nhiều bạn học sinh “thèm” đến trường vì nhớ thầy nhớ bạn mà đâu có được.

Hừm…Sala thở dài và nói tiếp: Đúng là Ông cha ta thật có lý khi nói : “Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình”. Chị nghĩ trong hoàn cảnh thế này chỉ có cách là sống tốt với giây phút hiện tại là liều thuốc đem lại sự bình an.

Mà thôi, trời nhá nhem rồi đó. Hình như mấy chú chim trên cành bàng đã ổn định vị trí rồi kìa. Chị cũng chuẩn bị mấy thứ cho kịp tối nay.

Chúc em buổi tối an lành nhé.

Hồng cam bẽn lẽn gật đầu dạ chị.
                                                         
***

Những lời thủ thỉ của hai chị em hoa sala và hồng cam đã khép lại khi màn đêm buông xuống, nhưng mở ra cho ai đó khi ngồi nhìn lại một ngày đã qua.

Quả thật, con người ta thường ít khi bằng lòng với những gì mình đang có. Ai cũng thấy nhu cầu của mình là tất cả, mối quan tâm của mình là trên hết…để rồi lắng lo, lo lắng nối đuôi nhau. Mà thiết nghĩ, đó là một trong những nguyên nhân làm cho cuộc đời thiếu đi một chút bình an và hạnh phúc. Có thể, có những lúc giữa những ngóc ngách của cuộc đời con người ta dễ đánh mất Thiên Chúa cùng với sự hiện hữu của Ngài. Trong khi Ngài mới là chủ không gian, thời gian và cuộc đời của ta.

Một ngày sống trôi qua với biết bao ơn lành Chúa ban, nhưng thử hỏi đã mấy lần trong ngày Chúa nhận được 2 tiếng “cám ơn” từ cặp môi chân thành của ta.

Vẫn biết rằng, cuộc sống không thiếu những nỗi sợ bởi nó là cuộc đời. Và nhờ vậy để ta biết con người mình với bao giới hạn, mong manh nếu không có ơn Chúa. Nhưng đừng quên rằng, cứ nhìn vào cuộc sống, nhìn những người ngay bên cạnh , thiết nghĩ ta sẽ thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người.
 
Thật đáng thương nếu chúng ta quên mất rằng giữa bao vấn nạn của cuộc sống, mình luôn còn có một người Cha…

 

Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thanh Hữu

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây