Chủ đề: “Theo gương Chân phước Anrê Phú Yên – Hạt giống tử đạo đầu tiên được gieo vào lòng đất Việt”Trong bối cảnh Năm Thánh 2025 – năm của những người hành hương của hy vọng – mỗi chúng ta được mời gọi trở về với cội nguồn đức tin, để kín múc sức sống từ những chứng nhân can đảm đã đi trước.
Lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa Cha đã thôi thúc Đức cha trong việc sống và phổ biến linh đạo tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh qua việc thành lập dòng mến Thánh giá dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Ước nguyện thành lập Hội dòng mang tên những người yêu Mến Thánh Giá Mến Thánh Giá đã được thực hiện tại Đàng Ngoài năm 1670; Đàng Trong 1671 là tiền thân của Hội Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn mà chúng ta đang thừa hưởng, được Đức cha Augustin Tardieu Phú ban chỉ thị thành lập dòng Mến Thánh Gía tại Qui Nhơn ngày 14.09.1932
Lạy Chúa Giêsu, trong sự hiện diện thầm lặng của Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa của lòng yêu mến và sự tín thác. Và khi rời khỏi giờ chầu này, xin cho đời sống chúng con trở thành một lời kinh sống động, để danh Chúa được vinh hiển, và ý Chúa được thể hiện trong mọi nơi, mọi lúc.
Việc quỳ gối và quỳ gối cầu nguyện là hai cử chỉ phụng vụ mang ý nghĩa sâu sắc trong truyền thống Công giáo, mỗi cử chỉ phản ánh một khía cạnh khác nhau của mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Trong khi quỳ gối cầu nguyện thể hiện sự khiêm nhường, sám hối và cầu xin, quỳ gối là một hành động tôn thờ, công nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Cả hai cử chỉ đều bắt nguồn từ Kinh Thánh, được phát triển qua các thế kỷ, và được quy định rõ ràng trong các văn bản phụng vụ của Giáo hội.
“Hữu xạ tự nhiên hương” có thể là một hình ảnh đẹp về người Kitô hữu.Đời Kitô hữu là cuộc đời kín đáo thầm lặng, như bị che khuất.Nhưng cũng là cuộc đời không che giấu được trước mắt mọi người.Chính khi cái tốt được làm một cách vô cầu, thì nó lại tỏa ngát hương.Không hẳn là chúng ta luôn luôn phải cầu nguyện trong phòng đóng cửa.Cũng như không hẳn chúng ta phải tô son đánh phấn khi ăn chay.Nhưng điều quan trọng là chúng ta làm mọi sự cho vinh danh Chúa.
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, Ukraine và trên toàn thế giới. Chiều nay, tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, Floribert Bwana Chui, người tử đạo trẻ ở Congo sẽ được phong chân phước. Floribert bị giết khi 26 tuổi vì Floribert đã phản đối bất công và bảo vệ những người nhỏ bé và người nghèo. Mong chứng từ của ngài sẽ mang lại can đảm và hy vọng cho các bạn trẻ ở Cộng hòa Dân chủ Congo và trên khắp Châu Phi!