Chùm thơ dự thi vào chung khảo ( tt )

Chủ nhật - 10/10/2021 08:29 883 0

 
Xin giới thiệu đến quý vị các bài thơ dự thi  “VỀ CUỘC THI VĂN THƠ MỪNG NĂM THÁNH 350 NĂM DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀNG TRONG - QUI NHƠN (1671 – 2021)” được vào chung khảo.
Dưới đây là một trong những bài viết của các tác giả đạt giải đã được đăng tên trong Bản tin số 7. Sẽ tiếp tục đăng những tác phẩm khác … Kính mời quý vị cùng đón đọc và chia sẻ tâm tình sống năm thánh với các tác giả. 
 
 


ĐỜI THEO CHÚA…
Đời theo Chúa…
Có lúc vui chẳng hết,
Những lúc buồn cũng không thể liệt kê
Hạnh phúc, khổ đau song song tồn tại
Hỏi ai rằng còn muốn bước hay thôi?

Đời theo Chúa…
Kì dị là thế đấy!
Thánh giá là đường, đau khổ là hành trang
Không giàu sang, danh thơm hay địa vị
Chỉ đơn hèn phục vụ một lòng son

Đời theo Chúa…
Nhiệm mầu cao siêu quá!
Chẳng thể biết cũng không thể kiếm tìm
Nếu tâm hồn không khát khao, hy vọng
Không thổn thức, khắc khoải, đợi trông

Đời theo Chúa…
Vẫn còn đầy thách đố
Hãy bước tiếp nếu còn có quyết tâm
Hãy cứ gieo, cứ tin rồi sẽ được
Theo gương lành của các Bậc Tiền Nhân

Đời theo Chúa…
Song hành với thời gian
Ba trăm năm mươi năm đầy ân phúc
Giọt máu đào tổ tiên xưa để lại
Nay trổ hoa kết trái khắp nơi nơi
Tự hào thay người con Mến Thánh Giá
Nguyện chung lòng, chung sức cùng dựng xây
Đem tình yêu phục vụ khắp đó đây
Quyết đi trọn trên đường đời theo Chúa.
Maria Phạm Thị Mận


 

CẢM ƠN NGƯỜI


Cảm ơn Người
Cho con được sinh ra
Mầm sống nhỏ trong vũ trụ bao la
Làm con Chúa và con của Giáo Hội.

Cảm ơn Người
Cho con một gia đình
Là chiếc nôi đầu đời con nương tựa
Vui vầy hạnh phúc bên mẹ bên cha.

Cảm ơn Người
Cho con tuổi xuân xanh
Bao giận hờn vui buồn của tuổi trẻ
Bao kỷ niệm với tình yêu đôi mươi.

Cảm ơn Người
Cho con một tiếng gọi
Đời Dâng Hiến cho thời đại hôm nay
Sống cho Chúa và phục vụ anh em.

Cảm ơn Người
Cho con sống cuộc đời
An yên bên Chúa những năm tháng dài
Như ngọn đèn chầu âm ỉ sốt mến.
Anê Phan Trần Nhật Lệ

 


HỌC THEO GƯƠNG MẸ

Mẹ ơi! Tháng Mẹ đã về,
Lòng vui, mừng, sáng, tràn trề trên môi.
Thương cho dân khắp cùng đồi,
Dịch đi, dịch lại, đứng ngồi không yên.
Tìm đâu ra chốn bình yên,
Mẹ thương cứu giúp muộn phiền chúng con.
Cậy trông, phó thác chẳng mòn.
Xin vâng trọn kiếp, sống còn yêu thương.
Âm thầm tín thác con đường.
Chúa – Người dẫn lối muôn phương ngập tràn.
Tình yêu chẳng ngại gian nan,
Theo Mẹ dâng hiến, phúc tràn thiên thu.
Maria Trịnh Thị Lâm


 

TÂM TÌNH HIẾN DÂNG

Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn
Tri ân quá khứ tạ ơn mỗi ngày
Con xin nguyện ngắm từng giây
Chu toàn bổn phận cùng Thầy Giê su
Học hành thăng tiến đời tu
Hăng say, dấn bước, suy tư, nguyện cầu
Ơn Người con đã ghi sâu
Nên con xây mối tình đầu trong tim
Ngày đêm con nguyện con xin
Cho con luôn được cậy tin tình trời
Thời gian lặng lẽ êm trôi
Hồng Ân Năm Thánh một đời tri ân
Yêu Ngài con quyết dấn thân
Hy sinh, phục vụ, ân cần Chúa ơi!
Ơn thiêng tuôn đổ tuyệt vời
Để rồi con quyết một đời Hiến Dâng
Khó nghèo, khiết tịnh, phục vâng
Bước đi theo Chúa âm vang suốt đời
Dẫn đưa nhân thế hòa lời
Tụng ca Thiên Chúa  tuyệt vời cao xa
Ân tình Chúa mãi thiết tha
Con yêu - con mến - Chúa à, con đây!
Đem tình mến Chúa đong đầy
Nguyện thề dấn bước vì Thầy chí nhân.

Maria Nguyễn Thị Hóa


 

Tác giả bài viết: BVH

 Tags: Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây