Cảm nghĩ sau ngày tìm hiểu ơn gọi

Thứ năm - 14/05/2026 11:31 4 0
 

 
 

Những ngày tham dự Đại hội Dự tu của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Dòng Ngôi Lời (Nha Trang), đối với con thật sự là khoảng thời gian rất đặc biệt và đáng trân trọng. Con không chỉ được lắng nghe những bài giảng hay tham gia các giờ sinh hoạt trải nghiệm, mà còn được sống trong một môi trường bình yên, nơi con có thể lắng đọng tâm hồn, hiểu mình hơn và đến gần Chúa hơn.

Những ngày ở đây tuy giản dị nhưng lại mang đến cho con rất nhiều niềm vui nhỏ bé qua các giờ sinh hoạt, cầu nguyện, những bữa cơm chung, những câu chuyện và lời chia sẻ của quý cha, quý sơ cùng những người bạn trước đây chưa từng quen biết. Tất cả tạo cho con cảm giác như đang sống trong một gia đình thật sự – một gia đình đầy yêu thương, hiệp nhất và bình an.

Qua những ngày trải nghiệm ở đây, con nhận ra rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ đơn giản là sự bình an trong tâm hồn và niềm vui khi được sống yêu thương, phục vụ. Con rất ấn tượng với đời sống giản dị nhưng đầy ý nghĩa của các cha và các sơ. Sự tận tâm, tinh thần kỷ luật và đời sống đức tin của quý cha, quý sơ đã giúp con học hỏi được rất nhiều, đồng thời cũng khiến con suy nghĩ nhiều hơn về chính bản thân mình.

Điều làm con ấn tượng sâu sắc nhất chính là những lời chia sẻ chân thành của các sơ. Những lời chia sẻ ấy đã khiến con phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai và về con đường mà mình sẽ chọn bước đi.

Trước đây, trong lòng con cũng từng thoáng qua những suy nghĩ rất đơn sơ như: “Áo dòng đẹp nhỉ!”, hay mỗi lần nhìn thấy các cha, các sơ, các thầy, con luôn cảm nhận được nơi họ một sự bình an và nhẹ nhàng rất đặc biệt. Nhưng cảm xúc ấy trước kia chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ thoáng qua. Con chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đặt chân đến môi trường Nhà dòng để trải nghiệm và suy nghĩ nghiêm túc hơn về ơn gọi.

Cho đến khi được sơ ngỏ lời mời tham gia Đại hội Dự tu, con mới có cơ hội đến gần hơn với đời sống ấy. Và khi thật sự sống trong bầu khí sinh hoạt của Nhà dòng, những suy nghĩ ngày nào lại trở về, nhưng không còn đơn thuần là cảm xúc bên ngoài nữa. Con bắt đầu cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp của đời sống dâng hiến – không chỉ là vẻ đẹp của chiếc áo dòng, mà còn là vẻ đẹp của sự hy sinh, đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ.

Điều đó khiến con tự hỏi liệu mình có đang được Chúa mời gọi hay không, và liệu con có đủ can đảm để đáp lại tiếng gọi ấy không.

Sau những trải nghiệm đầy ý nghĩa, con cũng bắt đầu đặt ra cho mình nhiều câu hỏi hơn về bản thân và tương lai phía trước. Con tự hỏi mình thật sự mong muốn điều gì, liệu mình có phù hợp với đời sống tu trì hay không. Con nhìn lại cảm xúc của mình trong những ngày Đại hội Dự tu: con đã thấy gì, học được gì và điều gì đã chạm đến trái tim con. Chính những câu hỏi ấy giúp con biết suy nghĩ và lắng nghe bản thân mình cách trưởng thành hơn.

Về tương lai, con bắt đầu có nhiều trăn trở và cần một định hướng rõ ràng hơn. Trước đây, con chưa từng nghĩ mình sẽ tìm hiểu sâu về đời sống tu trì, nhưng sau những ngày Đại hội Dự tu, con cảm nhận trong lòng mình một sự bình an nhẹ nhàng và một rung động rất khó diễn tả. Con thấy nơi đây mang lại cho con sự bình an mà đôi khi giữa cuộc sống thường ngày con khó tìm thấy được.

Con nghĩ rằng việc mình tham gia Đại hội Dự tu những ngày qua cũng là một hồng ân và có thể là lời mời gọi mà Chúa đang nhẹ nhàng gieo vào lòng con một hạt giống ơn gọi. Con sẽ tiếp tục cầu nguyện và chăm sóc hạt giống ấy lớn lên từng ngày, để con ngày càng đến gần Chúa hơn và hiểu chính mình hơn.

Con hiểu rằng việc lựa chọn tương lai không hề dễ dàng, nhất là con đường ơn gọi – một quyết định rất quan trọng của cuộc đời. Vì thế, con vẫn đang trong hành trình tìm hiểu và lắng nghe tiếng Chúa. Con chưa dám khẳng định chắc chắn mình có đi tu hay không, nhưng con tin rằng những ngày ở đây, Chúa đã gieo vào lòng con một hạt giống thật đẹp. Con sẽ tiếp tục cầu nguyện, suy nghĩ và xin Chúa soi sáng để con có thể nhận ra con đường mà Ngài muốn con bước đi.

Dù sau này con chọn con đường nào, con tin rằng những ngày Đại hội Dự tu sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ – một trải nghiệm quý giá giúp con trưởng thành hơn trong đức tin, trong suy nghĩ và trong cách sống. Con tin rằng dù đi trên con đường nào, Chúa vẫn luôn là ánh sáng dẫn đường, giúp con vững bước phía trước và biết lắng nghe tiếng Ngài. Để rồi giữa muôn ngàn ngã rẽ của cuộc đời, con vẫn biết mình cần làm gì, phải đi đâu và bước đi như thế nào cho xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho con.
 
Isave Trần Như Ý Nguyện
(Dự tu Cđ. An Chỉ)
        
 
 Tags: Đời tu, Ơn gọi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay13,164
  • Tháng hiện tại177,730
  • Tổng lượt truy cập10,841,454
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây