09:33 14/05/2023
Mỗi lần “Bếp cơm tình thương đỏ lửa ” là mỗi thực đơn khác nhau, vì thế mà ở bệnh viện, bệnh nhân cứ chuyền miệng nhau cứ chờ đợi, chờ cơm của các Sơ, thật cảm động khi được các cô nhân viên y tế của khoa tâm sự như thế. Chia sẻ phần cơm trưa đơn sơ cũng là cơ hội để chị em được tiếp xúc gặp gỡ những người đang đau bệnh. Không làm gì để chia sẻ đau đớn với bệnh nhân, với người nhà của họ đang âu lo nhiều thứ cho cuộc sống, chị em chỉ biết thầm cầu nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa, cho họ được gặp thuốc, được ơn chữa lành, được thuận theo ý Chúa.